Mùa
Vọng và Mùa Giáng Sinh : Thiên Chúa đã khởi xướng tự làm gần gũi với con
người.
VATICANÔ, Thứ Tư
ngày 17 tháng 12 năm 2003 (zenit.org/french) – Sau đây là bản huấn từ của ĐGH
GP II bằng pháp ngữ sáng nay trong buổi tiếp kiến chung, về đề tài của mùa Vọng
và mùa Giáng Sinh, ĐGH nhấn mạnh : « Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh nhắc
nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa đã khởi xướng tự làm gần gũi với con người ».
« Anh chị
em thân mến !
Thời gian của mùa
Vọng làm cho sống động nỗi mong chờ Đức Kitô, sẽ đến thăm chúng ta, thực hiện
trọn vẹn Triều Đại của công lý và hòa bình của Ngài.
Mỗi năm, ngày lễ
giáng sinh của Chúa Cứu Thế ở Bét-lem cải tân trong tâm hồn các tín hữu sự xác
tín là Thiên Chúa luôn trung thành với những lời hứa của Ngài. Mùa Vọng như thế
là một sự loan báo mãnh liệt của hy vọng.
Nghi thức phụng
vụ của ngày hôm nay mời gọi chúng ta mở rộng ánh mắt nhìn của chúng ta và chiêm
ngưỡng sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa lan rộng đến tận cùng biên cương trái đất.
Mùa Vọng và Mùa
Giáng Sinh nhắc nhớ chúng ta là Thiên Chúa đã khởi xướng tự làm gần gũi với chúng
ta.
Ở Bét-lem, Ngài
đã đến và ở lại với chúng ta mãi mãi. Từ dân chúa vọng lên tiếng cầu khẩn tự phát
này : « Lạy Chúa, xin hãy đến, xin đừng chần chờ nữa ! »
Tôi xin chào cách
chân tình những khách hành hương pháp-thoại hiện diện sáng nay, đặc biệt là những
học sinh của trường trung học Thánh Tê-rê-xa ở thành Bougival, và những người
tháp tùng họ. Chớ gì chuyến lưu vãng của quý vị tại La-mã là một dịp để lớn lên
trong đức tin và trong niềm trông cậy vào Đức Kitô ».
Trần
văn Toàn