Lễ
Giáng Sinh : Niềm vui của yêu thương
(Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 14 tháng
12 năm 2003)
VATICANÔ ngày
thứ Sáu 19 tháng 12 năm 2003 (zenit.org/french) – Giáng Sinh : « Niềm
vui của yêu thương », là tựa đề được nhật báo L’Osservatore Romano, ấn bản
pháp ngữ, đặt cho bài huấn từ của ĐGH GP II vào giờ kinh Truyền Tin của ngày chúa
nhật vừa qua, 14 tháng 12. Dưới đây là bản dịch chính thức :
1.Anh em hãy
vui mừng liên lỉ trong Chúa … Chúa đang kề bên » (Ph 4,4-5). Qua những lời
này của Thánh Tông Đồ Phao-lô, Phụng Vụ mời gọi chúng ta đến niềm vui. Đó là Chúa
Nhật thứ ba mùa Vọng, được chính thức gọi vì lý do này là Chúa Nhật « Hãy
Vui Lên » (Gaudete). Đó chính là những lời mà qua đó, Người Đầy Tớ của Chúa,
ĐGH GP II, đã muốn đặt tên, vào năm 1975, cho Tông Huấn đáng nhớ của Ngài về
nguồn vui kitô hữu « Hãy vui lên trong Chúa » (Gaudete in
Domino !).
2. Mùa Vọng là
một thời gian của niềm vui, vì phải làm sống lại nỗi đợi mong của một biến cố
vui mừng nhất của lịch sử : ngày xuống thế của Con Thiên Chúa, sinh bởi Đức
Trinh Nữ Maria.
Biết là Ngài không
xa, nhưng kề bên, Ngài không thờ ơ lãnh đạm, nhưng đầy lòng cảm thông, Ngài không
là một người xa lạ, nhưng là một người Cha đầy thương xót theo đuổi chúng ta với
tình thương trong sự kính trọng sự tự do của chúng ta : tất cả điều đó là động
cơ của một nguồn vui sâu đậm mà nhờ đó sự thay đổi của những biến cố thường nhật
không gây ảnh hưởng gì được.
3. Một đặc tính
không thể so sánh được của nguồn vui kitô hữu là niềm vui này có thể cùng hiện
hữu với sự đau khổ, vì niềm vui được hoàn toàn dựa trên tình yêu. Thực thế, Thiên
Chúa, Người « gần kề » chúng ta, đến độ trở thành người phàm, đến để
chia sẻ niềm vui của Ngài, niềm vui của thương yêu. Chỉ như thế người ta mới hiểu
được niềm vui thanh tịnh của những thánh tử đạo trong thử thách, hay nụ cười của
các thánh nhân đầy lòng bác ái trước mặt kẻ đang trong buồn khổ : một nụ cười
không gây tổn thương nhưng đầy an ủi.
« Hãy vui
lên, Bà đầy ơn phúc, vì Thiên Chúa ở cùng Bà » (Luca 1, 28). Lời truyền
tin của Thiên Thần cho Mẹ Maria là một lời mời đến niềm vui. Chúng ta hãy xin Đức
Thánh Trinh Nữ hồng ân của niềm vui kitô hữu.
Sau kinh Truyền
Tin, Đức Thánh Cha thêm những lời sau đây :
Cha chào mừng với
tâm tình ưu ái những trẻ em của La-mã, đến đây để duy trì sự chúc lành truyền
thống của các « Giêsu Hài Đồng », và Cha cám ơn Hội Đoàn « Centro
Oratori Romani » tổ chức sự khởi xướng đẹp đẽ này. Các con thân mến, khi các
con đặt trong hang đá tượng bé nhỏ của Chúa Giê-su Hài Đồng, xin các con đọc
cho Cha một kinh và cho rất nhiều người đang gặp khó khăn đã ngỏ ý với Đức Giáo
Hoàng. Cha xin chúc tất cả một lễ Giáng Sinh vui vẻ ».
Tôi xin chúc tất
cả mọi người một ngày chúa nhật đẹp.
Trần
văn Toàn