Roznava : Làm chứng cho Tin Mừng trong
một thế giới thiếu công chính và tình huynh đệ.
VATICAN, Chúa
Nhật 14 tháng 9 năm 2003 - Làm chứng cho Tin Mừng trong một thế giới thiếu công chính và tình huynh đệ , đó
là lời mời gọi của ÐGH đến
khoảng 150.000 tín hữu tham dự Thánh Lễ ở thành phố Roznava, ngày thứ bảy
13.09.2003, gần thành phố Kosice, ở miền đông của nước Slovakia, trên khán đài
Podrakos. Khán đài biểu tượng một chén lễ và đĩa thánh.
ĐGH khích lệ các
giáo hữu : « Hãy đóng góp, qua đời sống Ky tô hữu, vào phận vụ rao
giảng Tin Mừng trong thế giới hiện đại và sự xây dựng một xã hội công bằng hơn
và đầy tình huynh đệ hơn ».
Phần Phụng Vụ
kính nhớ Thánh Giáo Phụ Gioan Cơ-ri-giốt-tôm (Jean Chrysostome) được coi
như chiếc cầu giữa Đông phương và Tây phương.
Bằng tiếng Hung
Gia Lợi, ĐGH tuyên bố : « Cha ao ước gửi một ý tưởng đặc biệt đến cộng
đoàn ngôn ngữ Hung gia lợi, đông đảo trong vùng này và cũng thuộc về Giáo phận ».
Thực thế trong cả nước Slovaskie có đến 500.000 người
nói tiếng Hung. Người ta cũng dự đoán là khoảng 15.000 người Hung gia lợi đã
vượt biên giới để tham dự thánh lễ cùng với 10.000 người Ba Lan.
Sự mời gọi của ĐGH đến dân Hung Gia Lợi, tuyên bố bởi
Đức Giám Mục phó của Giáo phận Roznava, Vladimir Filo, là gìn giữ « đức
tin vững vàng » và « niềm hy vọng sống động » của họ, « bằng
cách thu múc sức mạnh trong sự liên kết của họ với Đức Ki Tô và với Giáo Hội.
ĐGH cũng nhấn
mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất của Giáo Hội, trong một vùng gồm nhiều
thành phấn khác biệt. Và sứ điệp của
ĐGH cũng thêm « Cha biết rằng các
mục tử của Giáo Hội địa phương này luôn
để ý đến những khát vọng thiêng liêng của các con, bắng cách luôn giữ gìn sự
hiệp nhất của Giáo Hội, yếu tố của sự phát triển nhân bản và thiệng liêng của
toàn thể xã hội Slovaskia ».
Trao bài giảng của Ngài cho Đức Hồng Y Giu-se Tôm-kô, Giám
quản ưu tú của Hội Đoàn truyền giáo các dân tộc, ĐGH chào thăm cách đặc biệt những
giáo hữu làm việc trong lãnh vực canh nông trong vùng này, nơi có nhiều nộng trại
rộng lớn.
Bình luận về ngụ ngôn người gieo giống, bài giảng của ĐGH xác
định : « hoa trái thu gặt không chỉ tùy thuộc hạt giống mà thôi,
nhưng còn tùy thuộc các địa thế khác nhau, nghĩa là mỗi người chúng ta ».
Sứ điệp của ĐGH tiếp tục : « đúng ra, hạt
giống gieo trong các mảnh đất khác nhau chính là Chúa Giê-su».
ĐGH nhắn nhủ thêm giữa những tiếng hoan hô của các giáo hữu
nói tiếng slovaskia, Hung gia lợi và Bal an : « Hãy trở thành mảnh đất
phì nhiêu và tươi tốt cho sinh ra hoa trái tràn trề để an ủi những mong đợi của
Giáo Hội và của thế giới ».
ĐGH cũng nói tiếp : « những cố gắng của con người
sẽ vô ích nếu không được Thiên Chúa chúc phúc » như một trong những câu châm
ngôn đầy ý nghĩa của cha ông các con. Vì thế, Cha khẩn cầu Đấng Tối Cao ban ơn
lành xuống trên các con và những cố gắng của các con trong đời sống ki tô hữu ».
Trong phần dâng lễ, Lu-xi-a và Andrejna, hai em gái nhỏ 4
tuổi đã kính tặng Đức Thánh Cha 2 con búp bê trong y phục địa phương, tượng trưng
cho 2 bé sinh đôi dính liền nhau trong hai tháng và đã được giải phẫu tách rời
hoàn hảo. Hai bé đã chịu đựng 8 lần giải phẫu và bây giờ sống cách bình thường.
Nhưng điều đã làm cho đám đông và các chuyên viên về thông
tin để ý nhất là câu chuyện của mẹ hai cháu, bà Melita Tothova, đã chấp nhận nuôi
dưỡng bào thai đến lúc sinh dù đã biết là hai đứa con sinh đôi bị dính liền
nhau. Là người Công giáo, bà đã không muốn sự lựa chọn của bà được « công
bố cho quần chúng biết » như lối « quảng cáo ».
Đến phần cuối thánh lễ, như ngày hôm trước, ĐGH, trong lúc
ban phép lành kết thúc, đã chẳng những làm phép những đồ vật sùng kính mà giáo
dân đem đến, mà còn làm phép cho những viên đá đầu tiên của những ngôi thánh đường
sắp được xây dựng như những dấu chỉ của sự phát triển của cộng đoàn Công giáo
trong toàn nước.
Sau nghi lễ, ĐGH đã dùng bữa cơm tại Roznava với các giám
mục địa phương. Các vị đã cám ơn cách đặc biệt ĐGH đã đến thăm các Ngài và giáo
dân.
Thông Tấn Zenit
Trần Văn Toàn