Suy
tôn Thánh Giá : Nỗi thống khổ của dân tộc Slovaskia là nỗi thống khổ của
ĐTC.
VATICAN, Chúa Nhật 14 tháng 09 năm 2003 - « Những ánh sáng
đó trong những bóng đêm của trại tù », như tựa đề của nhật báo L’Avvenire, phát
hành ngày Chúa Nhật này, ngày mà Giáo Hội mừng lễ suy tôn Thánh Giá ; ngày
mà ĐGH Gio-an Phao-Lô II đã chủ tọa, tại thủ đô Bratislava, nghi thức phong
thánh Đức Giám Mục Va-din Hốp-kô (Vasil Hopko) (1904 – 1976) và nữ tu Zơ-đen-ka
Xê-xi-li-a Sê-lin-gô-va (Zdenka Cecilia Schelingova) (1916 – 1955).
Trong suốt 40 năm (1948 – 1989), các Ki tô hữu Slovaskia
và đặc biệt những giáo dân đã bị bách hại bởi chế độ cộng sản. Giáo Hội Công
Giáo-Hy Lạp đã bị hủy diệt như trường hợp bên vùng Uy-Kơ-ren (Liên Xô).
Khoảng 300.000 tín hữu đến tham dự thánh lễ cuối này dưới
ánh nắng mặt trời phủ ngập khán đài Petrzalka, một khu vực đông đúc dân cư vùng
ngoại ô thủ đô Bratislava.
ĐGH tuyên bố : « Hai thánh tử đạo này đã là
những nhân chứng can trường của Đức Tin của thế kỷ 20. Các ngài là những tấm
gương sáng ngời của lòng trung kiên trong một thời đại bách hại đạo cực kỳ khó
khăn và vô cùng tàn nhẫn ».
Biến cố này hoàn thành chuyến công du tông đồ của ĐGH tại
nước Cộng Hòa Slovaskia. Như những ngày trước, ĐGH trao cho Đức Hồng Y Giu-se
Tôm-kô (Josef Tomko) đọc phần giữa của bài diễn văn.
ĐGH tuyên bố : « Ngày lễ suy tôn thánh giá tượng
trưng cho một lãnh vực ưu ái, nơi mà sự khốn cùng của con người và lòng Chúa
nhân từ gặp nhau », « dấu chỉ của tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối
với nhân loại ».
ĐGH mời gọi các tín hữu « nhân danh Chúa chịu đóng
đinh và phục-sinh, mang sứ điệp của tình yêu và của ơn cứu độ » nghĩa là
Tin Mừng, « kho tàng quý báu nhất ».
Trong ngày này mà « chúng ta được mời nhìn về Thánh
Giá của Đức Ki Tô như một lãnh vực ưu ái mà Tình Yêu Thiên Chúa mặc khải cho
chúng ta ». Các Á Thánh đã đi trước chúng ta và ngước mắt về Thánh Giá với
một Đức Tin không bao giờ bị lay chuyển ».
Hai khuôn mặt này đã được trình bày trước ĐGH và đám đông
bởi Đức Giám Mục Công Giáo Hy Lạp của địa phận Presov, Đức Gio-an Báp-Giắc (Jan
Babjak) và Đức Tổng Giám Mục địa phận Brastilava – Trnava, Đức cha Gio-an
Sô-kôn (Jan Sokol). Chính hai vị này đã đệ đơn xin phong thánh cho hai
« tôi tớ của Chúa ». Đức cha
Sô-kôn nói : « Hai Á Thánh đã là « những gương mẫu của Đức Tin,
của lòng dũng cảm và sự kiên quyết tới cùng ».
Đức Giám Mục Va-din Hốp-kô (Vasil Hopko) (1904 – 1976) đã
bị giam cầm bởi chế độ cộng sản cầm quyền trên nước Slovaskia từ năm 1948 đến
1989 và Ngài đã chết vì những đau đớn kéo dài trước và sau thời gian cầm tù. Vì
đó Ngài đã được phong thánh như Tử đạo vì Đức Tin. Nữ tu Zơ-đen-ka Sê-lin-gô-va
(Zdenka Schelingova) (1916 – 1955) thuộc về dòng các Sơ Bác Ái của Thánh Giá.
Sơ làm những công việc như một nữ y tá và chăm sóc cách đặc biệt các linh mục
bị truy nã và bị giam cầm. Một cách can
đảm, Sơ đã giúp các linh mục trốn thoát trong lúc các vị được nằm nhà thương.
Nhưng Sơ đã bị bắt trong một âm mưu mới để giúp một linh mục trốn thoát và đã
bị tra tấn dã man. Sơ chết lúc 39 tuổi và trước khi chết đã tha thứ cho những
kẻ hành hạ mình. Bài giảng của ĐGH nhấn mạnh rằng Thập Tự của Đức Ki Tô đã tạo
nên cho hai Á Thánh « con đường dẫn họ đến sự sống, một nguồn sức mạnh và
hy vọng, một bằng chứng của tình yêu cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Ôi Thập
Tự, ngợi khen nguồn hy vọng độc nhất ».
ĐGH dâng toàn thể quốc gia Slovaskia dưới sự bầu cử của
Đức Nữ Đồng Trinh của những thống khổ bằng lời nguyện : « Con xin
dâng Mẹ hiện tại và tương lai của cả dân tộc Slovaskia để dân tộc này được lớn
lên dưới Thập Tự Đức Ki Tô và luôn biết tìm hiểu và đón nhận sứ điệp của Tình
Yêu và ơn Cứu Độ của Thánh Giá.
Lúc đọc kinh Truyền Tin, ĐGH thêm lời nguyện :
« Với các Tân Thánh, chúng con xin Mẹ Maria qua sự bầu cử của Mẹ, cho
cộng đoàn ki tô hữu sống trên đất Slovaskia thành một giáo hội phong phú về
thánh thiện, hiên ngang trong điều thiện, và hùng dũng trong chứng từ ».
Rồi bỗng một tiếng kêu nổi lên trong đám đông, một tiếng
hét của niềm vui vang dội lên khi Đức Hồng Y Tôm-kô thông báo sứ điệp của ĐGH
đến giới trẻ : « Các con là nguồn hy vọng của Giáo Hội và của xã hội.
Các con là nguồn hy vọng của Đức Thánh Cha ! Đừng sợ trở nên các bạn hữu
chân thực của Chúa Giê-Su » để xây dựng một « nền văn minh của Tình
Thương ».
Thông Tấn Zenit
Trần Văn Toàn, chuyển dịch