Một
ĐHY tại Toà Thánh khuyến khích xem phim của Mel Gibson : La
Passion (Cuộc thương khó).
VATICAN ngày
18/09/2003
ĐHY
Castrillon Hoyos, tổng trưởng bộ giáo sĩ, khuyến khích những người Kitô giáo và
ngay cả những người ngoài Kitô giáo nên xem phim của Mel Gibson, La Passion,
nói về những giờ cuối cùng của Chúa Kitô.
Sau khi
đã coi một bản phim chưa chính thức, cuốn phim sẽ được ra mắt chính thức trong
năm tới, ĐHY đã trả lời những câu hỏi của nhật báo Ý “ La Stampa ”.
“Chúng
tôi rất lạc quan”. Đó là lời tuyên bố của ông Riccardo Pacifici, phát ngôn viên
của cộng đồng những người Do Thái tại Rôma, sau khi đọc những lời tuyên bố của
ĐHY. “ Giáo Hội Công Giáo đã có một lập trường rất rõ ràng về vấn đề này vào
năm 1964, khi xoá bỏ lời buộc tội cho dân tộc Do Thái đã giết Thiên Chúa. Điều
này đã làm cho tương quan giữa người Do Thái và người Kitô giáo trở nên tốt hơn
”.
Trong
phần đầu của cuộc nói chuyện, ĐHY đã nói : “ tôi đã sống những giây phút thân
mật tinh thần sâu xa với Đức Kitô trong khi coi bản phim chưa chính thức này.
Đó là cuốn phim sẽ dẫn dắt người xem đến lời cầu nguyện và suy gẫm. Vả lại, và
tôi đã nói với ông Gibson sau khi coi phim xong, tôi sẵn lòng đổi một số bài
giảng tôi soạn về cuộc tử nạn của Đức Kitô lấy một số cảnh trong phim này
”.
Chúng tôi
đăng sau đây những lời tuyên bố của ĐHY Castrillon Hoyos trong báo “ La Stampa
”.
- Cuốn phim chưa được chiếu chính thức mà đã có nhiều
tranh luận, xin ngài cho biết ý kiến ?
Tôi muốn
là tất cả những linh mục trên thế giới coi cuốn phim này. Tôi hy vọng là tất cả
những người Kitô giáo có thể coi cuốn phim và hết mọi người sẽ coi.
Một trong
những lời kết án là tính cách bạo động của những hình ảnh. Điều này có thể làm
người xem phim không thích…
Một trong
những điều hay của phim là cho chúng ta thấy cùng lúc một cách rất hiệu nghiệm
sự ghê gớm của tội lỗi, của sự ích kỷ và uy quyền cứu chuộc của tình yêu. Cảnh
phim gợi lên tình yêu và lòng thương xót. Nó gây cho người coi ước muốn yêu mến
hơn, tha thứ và trở thành người tốt với bất cứ giá nào. Bởi vì chính Đức Kitô
đã xử sự như vậy khi đối mặt với những đau khổ khủng khiếp.
- Với tư cách là tổng trưởng bộ giáo sĩ có trách nhiệm toàn
cầu theo dõi về giáo lý của người công giáo, ngài nghĩ gì về cuốn phim này ?
Cuốn phim
là một thành công về nghệ thuật và niềm tin. Đó là phương tiện để thông hiểu
con người và sứ điệp của Đức Kitô. Tôi tin là cuốn phim sẽ biến những người coi
trở nên tốt, dù là người Kitô giáo hay không. Nó làm cho những con người của
Thượng Đế xích lại gần nhau và tất cả mọi người cũng vậy.
- Một số người sợ rằng cách mô tả hiện thực mà Mel Gibson
thực hiện về cái chết của Đức Kitô có thể làm mất lòng người Do Thái. Đó có
phải là một lo sợ có lý do không ?
Sự bài
DoThái (antisémitisme), cũng như tất cả những hình thức phân biệt chủng tộc
khác, bóp méo sự thật với mục tiêu gây miệt thị đối với một dân tộc. Cuốn phim
này không làm như thế. Nó làm nẩy sinh từ tính cách khách quan lịch sử của
những lời kể trong Phúc Âm những tình cảm của tha thứ, thương xót và hoà giải.
Máy quay phim chú ý tới những chi tiết và sự ghê gớm của tội lỗi cũng như sức
mạnh của tình yêu và sự tha thứ mà không nêu ra sự kết án một nhóm cụ thể nào.
Cuốn phim diễn tả điều ngược lại : nếu người ta dấn thân vào con đường của Đức
Kitô thì sẽ không còn bạo động chống lại bất cứ con người nào khác.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch