Lễ các Thánh năm 2004 : « Rao giảng Tin Mừng cho Ba Lê » : Thư của ĐHY Lustiger.

Ba Lê trên đường hướng về Lễ các Thánh năm 2004.

VATICANÔ, thứ Năm 19 tháng 02 năm 2004 (zenit.org) - Dưới đây là bức thư của ĐHY Tổng Giám Mục Ba Lê, Jean-Marie Lustiger, được ấn hành trên trang điện tử của Giáo Phận, nhằm Đại Hội Rao Giảng Phúc Âm vào tháng 10 năm 2004. (coi http://catholique-paris.cef.fr ).

« Rao Giảng Tin Mừng cho Ba Lê » : Thư của ĐHY Lustiger.

Trong năm Toàn Xá 2000, ĐHY Schönborn, Tổng Giám Mục thành Vienna (Áo), ĐHY Policarpo, Tổng Giám Mục Lisbonne (Bồ Đào Nha), ĐHY Danneels, Tổng Giám Mục Bruxelles (Bỉ) và tôi, chúng tôi đã có dịp tiếp tục những trao đổi về sự loan báo Tin Mừng trong Âu Châu. « Sự loan báo mới Tin Mừng », được đề nghị bởi ĐGH, đã khích lệ chúng tôi tìm những con đường mới cho những Thủ Đô lịch sử này mà dân số đã tăng trưởng đến mức độ mà nay đã trở thành những thành phố lớn hơn nhiều triệu dân.

Đó là điểm khởi hành của sự quyết định của chúng tôi cùng hợp tác những cố gắng và để khơi dậy một năng động mới qua phương tiện « Đại Hội Truyền Giáo » hay, theo một lối nói khác, « những hội đoàn truyền giáo lớn cho tỉnh thành ». Hội đoàn của thành Vienna đã tụ họp từ ngày 23 tháng 5 đến 01 tháng 06 năm 2003 vừa qua ; Ba Lê tiếp tục trong tuần cuối cùng của tháng 10 năm 2004, sau đó là Lisbonne vào năm 2005 rồi đến Bruxelles vào năm 2006. Có nhiều Thủ Đô khác cũng đang tìm cách để nhập vào nhóm của chúng tôi. 4 Thủ Đô này đã chứng kiến từ nhiều thế kỷ một đời sống tỉnh thành mãnh liệt đã cấu tạo nên tinh thần và văn hóa của những dân cư và đã ghi cách sâu đậm trong lòng đất một di sản phong phú. Những thành phố này đã là một ruột lõi của một hệ thống đô-thị hóa tân tiến. Đây là một trong những hiện tượng đặc thù nhất của thế kỷ vừa qua đã làm đảo lộn những khuôn mặt lịch sử của chúng. Chúng ta hiện thời đang ở trước một thực tại hoàn toàn mới mẻ, một vũ trụ mới đã được thành lập, một cách rất mau lẹ trên nền đất của quá khứ. Những quê hương kỳ cựu của ki tô giáo của chúng tôi, những thành phố hơn ngàn năm của chúng tôi cũng đồng thời là những thành phố mới, những thế giới mới. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải ý thức đến nhu cầu và sự khẩn cấp của một « sự truyền giáo mới » : một thế giới mới cần được truyền giáo.

Trong sự ý thức này, Ba Lê giữ một vai trò đặc biệt vì lịch sử của thành phố và vì những biến cố gần đây mà nổi bật nhất là những ngày thế giới của giới trẻ vào năm 1997. Dưới những cặp mắt của những kitô hữu của những quốc gia Âu Châu khác, Ba Lê có một trách nhiệm đặc biệt về sự truyền giáo cho thế-giới-tỉnh-thành mới mẻ này. Hình ảnh này của Ba Lê, nhưng cũng là của nước Pháp, phù hợp khá nhiều với kinh nghiệm của chúng tôi : Nước Pháp rất là tục hóa, nhưng đồng thời quốc gia này cho thấy những dấu chỉ của một sinh lực kitô giáo mới.

(I)         Nghĩ gì về tình trạng của kitô giáo tại Ba Lê và bên Âu Châu ?

(II)       Làm thế nào để rao giảng Tin Mừng trong thành phố ?

Một hàng móc nối vào trang điện tử chỉ dẫn rằng « điều kế tiếp muốn giúp đỡ quý vị suy nghĩ về vấn đề này để hành động hữu hiệu hơn » (http://catholique-paris.cef.fr/toussaint2004/evangeliser.htm. )

ĐHY kết thúc bức thư bằng địa chỉ điện toán của Ngài với lời kèm : « Xin đừng do dự cho tôi biết những phản ứng của quý vị về địa chỉ sau đây : cardinal.lustiger@diocese-paris.net

Trần văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà