"Tôi kêu gọi những kẻ bắt cóc chứng tỏ lòng nhân đạo"

Lời kêu gọi của ĐGH GP II cho những con tin bên Irak.

 

Vaticanô, thứ Ba 20 tháng 4 năm 2004 (Tin Zenit.org). "Tôi kêu gọi những kẻ bắt cóc chứng tỏ lòng nhân đạo", là lời xin của ĐGH chúa nhật vừa rồi trong giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng. Sau đây là bản thông dịch của lời kêu gọi này trên báo Osservatore Romano bằng Pháp ngữ ngày 20 tháng 04 vừa qua với tựa đề "Tôi van xin quý vị"

"ĐGH GP II van xin trả tự do cho những con tin và cho hòa bình trong vùng Thánh Địa và bên Irak”, là điều báo Osservatore Romano đã đính xác, cộng thêm lời trích sau đây : " Máu của anh em chúng ta phải ngưng đổ tràn trên Thánh Địa và bên Irak! Những hành động như thế thực là trái ngược với ý muốn của Thiên Chúa".

Lời kêu gọi của ĐGH GP II :

Tôi theo dõi với một nỗi buồn sâu thẳm những tin tức bi thương đến từ Đất Thánh và Irak. Phải ngưng làm đổ máu của anh em chúng ta. Những hành động vô nhân đạo như thế trái ngược với ý muốn của Thiên Chúa.

Tôi muốn gần gũi một cách đặc biệt trong ý tưởng và  lời kinh nguyện với các gia đình những ai đang lo lắng cho số phận của thân nhân mình, nhất là những người đang bị bắt giữ làm con tin.

Tôi kêu gọi những kẻ bắt cóc chứng tỏ lòng nhân đạo của họ. Tôi van xin họ trả lại những người đang bị giam giữ trong tay họ cho gia đình những người này; trong khi Tôi cầu khẩn Thiên Chúa đầy nhân từ cho những dân chúng trong vùng Thánh Địa và bên Irak, và cho tất cả những ai đang hoạt động cho sự hòa giải và hòa bình trong những vùng đất này.

Nguyễn Kiểm


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà