ĐTC đã qua đời trong khi nghe những
lời kinh của giáo dân
ĐGH Gioan Phaolô II đã qua đời một
cách yên bình tối thứ Bẩy trong những lời cầu nguyện của giáo dân quy tụ tại
Công Trường Thánh Phêrô trước cửa sổ phòng của ngài để cùng đi với ngài trong
cuộc hành trình cuối cùng trong đời ngài.
Ngài đã tắt thở tay nắm tay viên thư
ký riêng của ngài, ĐTGM Ba Lan Stanislaw Dziwisz trong khi 60 ngàn giáo dân quy
tụ tại Công Trường Thánh Phêrô cầu nguyện và hát cho ngài. Tất cả những người
được đến viếng thăm ngài đều làm chứng về sự thanh thản của ĐGH trong những giờ
hấp hối.
Ông Joaquin Navarro-Valls, phát ngôn
viên của ĐGH từ 20 năm nay, đã nhấn mạnh đến sự sáng suốt đặc biệt của ngài cho
đến sáng thứ bẩy khi ĐGH bắt đầu bất tỉnh. Và lần đầu tiên, gương mặt của người
đàn ông 68 tuổi này không dấu được sự xúc động.
Một trong những người thân cận của
ĐGH, ĐHY Joseph Ratzinger, 77 tuổi, sau khi đã thăm ĐGH vào sáng thứ bẩy chia
sẻ : « Tôi rất bị ấn tượng bởi sức đẹp trong ánh mắt tươi cười của
ngài ».
Ông Navarro-Valls xác định rằng sức
khoẻ của ĐGH suy giảm rất nhanh và ngài bắt đầu bất tỉnh sáng thứ bẩy. Nhưng
cho đến cùng, ĐGH đã có phản ứng mỗi khi những người thân cận nói với ngài.
ĐGH Gioan Phaolô II đã đợi giờ chết
đến trên một giường trắng lớn đặt giữa phòng ngài và hướng về công trường Thánh
Phêrô, nơi hàng ngàn ngàn người tín hữu đang cầu nguyện cho ngài.
Một trong những niềm vui cuối cùng của
ngài là được cho biết có sự hiện của hàng ngàn người trẻ tại công trường và
ngài đã dành những lời cuối cùng cho họ : « Cha đã đi kiếm chúng con.
Bây giờ chúng con đến với cha. Và cha cám ơn chúng con ».
Lang Biang dịch theo nhật báo Le
Figaro và AFP ngày 3/4/2005