Tang lễ ĐGH Gioan Phaolô
II đã diễn ra trước Đền Thánh Phêrô và kéo dài 2 tiếng 30 phút. Sau lúc rước
lễ, thánh lễ đã bị giáo đoạn một lúc khi hàng ngàn người trẻ, phần lớn là người
Ba Lan, đã giơ những khẩu hiệu bằng tiếng Ý “ Santo, santo subito ” ( Uớc mong
ngài được phong thánh ngay tức thì). Cũng cùng một lúc, khoảng 800 ngàn người
Ba Lan quy tụ tại Cracovie, miền nam Ba Lan, để cầu nguyện và theo dõi trực
tiếp trên những màn ảnh vĩ đại lễ an táng của ĐGH. Nhiều nơi khác quy tụ các
tín hữu đã diễn ra trên toàn thế giới, từ Tokyo cho tới Manille, từ Calcutta
cho tới Rabat.
Quan tài của ĐGH do mười
hai người mặc đồng phục đen đã được mang tới sân trước Đền Thánh sau 8 giờ sáng
trong những tiếng hát thánh nhạc. Một tràng pháo tay dài lẫn những tiếng khóc
đón chào quan tài của ngài sau đó đã được đặt trên tấm thảm trước bàn thờ. Hồng
Y Đoàn trong trang phục mầu đỏ tiếp đó đã đi ra Đền Thánh Phêrô.
Thánh lễ đã được chủ sự
bởi ĐHY Đức Joseph Ratzinger, 77 tuổi, niên trưởng Hồng Y Đoàn và là người thân
cận của ĐGH. Trong bài giảng, ĐHY Ratzinger đã tuyên bố : “ Nhờ sự ăn rễ sâu
trong Đức Kitô, ĐGH đã có thể mang gánh nặng trách nhiệm vượt trên thuần sức
lực con người : người chăn dẫn đoàn chiên của Đức Kitô, của Giáo Hội phổ quát
”. Ngài bị gián đoạn mười mấy lần bởi những tràng pháo tay của đám đông, nhất
là khi ngài tuyên bố : “ ĐGH của chúng ta, như mọi người chúng ta đều biết,
không bao giờ muốn cứu lấy đời sống của riêng mình, giữ nó cho mình, ngài đã
muốn tự hiến hết mình đến cùng cho Đức Kitô và do đó cũng cho chúng ta ”. Ngài
kết thúc bài giảng khi nói rằng ĐGH Gioan Phaolô II “ đang nhìn và ban phép
lành cho chúng ta ”.
Theo thông tấn Ý Ansa,
khoảng một triệu tín hữu quy tụ tại Rôma trong tang lễ. Gần 300 ngàn người quy
tụ tại Công Trường Thánh Phêrô và đại lộ Conciliazione dẫn đến thành Vatican.
Những hàng ghế danh dự được dành cho các bậc trong Giáo Hội và các nhân vật
quan trọng trên thế giới.
Trong bầu khí xúc động và
đượm nết buồn, đoàn người tín hữu từ từ rời chỗ sau thánh lễ. Mặc dù đám đông
thật to lớn, nhưng không có điều gì trầm trọng xẩy ra. Hơn 40 ngàn người đã
được huy động để giữ gìn an ninh trãt tự.
Nghi lễ chôn cất đã được
cử hành xa ống kính với sự hiện diện của một số hàng giáo phẩm. Hình Thánh Giá
và chữ M để chỉ Đức Mẹ Đồng Trinh, mà ĐGH Gioan Phaolô II luôn coi như người
phù hộ ngài, được khắc trên nắp quan tài. Ngài yên nghỉ bên thi hài của thánh
Phêrô, trong phần mộ của ĐGH Gioan XXIII. Phần mộ này trống từ năm 2000, khi
ĐGH Gioan Phaolô II cử hành lễ phong Á Thánh cho ĐGH Gioan XXIII và cho chuyển
quan tài của ngài lên Đền Thánh.
Phần mộ đơn giản đã được
đào trong hầm dưới Đền Thánh Phêrô, nơi chôn cất của 62 vị giáo hoàng, hai
hoàng hậu và một vị chúa. Theo điện Vatican, phần mộ đã được sửa đổi như một
phòng trong một tu viện. Một bia đá bằng hoa cương trắng phủ trên mồ. ĐGH Gioan
Phaolô II yên nghỉ trong một quan tài bằng gỗ thông cyprès, bọc trong một quan
tài bằng thép và một quan tài bằng gỗ khác. Tất cả được đóng niêm ấn.
Nết khắc khổ của nơi yên
nghỉ của ĐGH Gioan Phaolô II tương phản với nét huy hoàng của một số các quan
tài của các vị tiền nhiệm. Ngài yên nghỉ giữa ĐGH Piô VI, chết năm 1799 và
hoàng hậu Christine Thuỵ Điển, chết năm 1689 và đã trở thành người công giáo
sau khi khước từ ngôi hoàng hậu.
Lang Biang tổng hợp
tin tức một số báo ngày 8/4/2005