Bộ trưởng Zambia: Chúng ta hãy đi theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico
trong việc chia sẻ
“Là một người Công giáo, tôi cảm thấy
được trẻ lại mỗi lần tôi viếng thăm những nơi thánh thiêng tại Roma, đặc biệt
là Nhà Nguyện Sistine”, Given Lubinda, Bộ trưởng Nông nghiệp và Chăn Nuôi của
Zambia, đã cho biết như thế. Cách nay chưa lâu, vị bộ trưởng này đã tới Roma, Ý
để tham gia với Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp (FAO), cũng như Chương Trình
Lương Thực Thế Giới (WFP).
Trong cuộc phỏng vấn với Cha Paul Samasumo của Radio Vatican và đưa ra một
lời nhận xét với tư cách là người Công giáo, ông Lubinda đã chia sẻ, “Tôi lấy làm vui mừng về tập thể (Bô Nông
Nghiệp và Chăn Nuôi của Zambia) khi họ đã thực hiện chương trình cho sự lưu lại
của tôi ở Roma, và đã sắp đặt để tìm một buổi sáng cho tôi thăm viếng Thành phố
Vaticăng. Sáng nay tôi đã viếng thăm Nhà
Nguyện Sistine, và nó luôn luôn là một cảm nhận tuyệt vời khi được ở đây”.
Bộ trưởng Zambia đã mô tả chuyến viếng thăm của ông tới những nới thánh thiêng của Vaticăng như
là một cuộc hành hương được tái sinh. Ông khẳng định rằng, Đức Tin Ki-tô giáo
nên khích lệ các tín hữu “làm việc để hướng tới việc nâng cao chất lượng
cuộc sống của tha nhân. Chúng ta hãy mang lấy cặp kính mà nó làm cho chúng ta
nhìn thấy người khác trước khi nhìn thấy chính mình. Chúng ta hãy bớt nhìn vào
những đặc quyền đặc lợi trong xã hội chúng ta. Chúng ta nên đi theo giáo huấn của
Đức Thánh Cha Phanxico trong việc trao đổi và sẻ chia cách thành thật” -
Ông nói.
Hướng về xã hội Zambia một cách đặc biệt, bộ trưởng Lubinda nói rằng, bất cứ
người Zambia nào cũng đều có bổn phận và trách nhiệm trong việc xây dựng một đất
nước Zambia hiệp nhất.
“Tôi muốn nói với những người Zambia
đồng bào của tôi rằng, chúng ta hãy yêu thương nhau vượt lên trên sự chia rẽ về
mặt chính trị... và vượt lên trên những bất hòa về bộ tộc; chúng ta hãy xây dựng
một Zambia hiệp nhất, bằng cách là chúng ta quý trọng và chăm sóc tất cả” -
ông Lubinda kết luận.
(rv.
05/05/2015 11:04)
Tâm An