Con đường Tử Đạo hằng ngày được thể hiện qua việc bênh vực nhân quyền“ -Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 11.05.2015
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ca ngợi những Ki-tô hữu người Ai-cập
thuộc Giáo hội Cóp-tít, mà họ mới bị sát hại cách nay chưa lâu tại Libia, như
là các vị Tử Đạo. Vào hôm cuối tuần vừa rồi, chính Đức Thánh Cha cũng đã gọi điện
cho Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Tawadros II của Giáo Hội Cóp-tít để nói chuyện về
những nạn nhân bị sát hại bởi những người Hồi giáo ấy. Trong cuộc đàm thoại
này, cả hai vị lãnh đạo của hai Giáo hội đều bày tỏ ý muốn của mình về một sự
hiệp thông khắng khít hơn nữa giữa hai Giáo hội.
„Sự ô nhục của Thập Giá“
cũng đang hiện diện trong thế giới hôm nay – Đức Thánh Cha đã nói như thế qua
bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào lúc sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nguyện
đường Thánh Mác-ta. Trong bài Tin Mừng của ngày hôm nay, Chúa Giê-su đã nói với
các môn đệ của Ngài về chứng tá Ki-tô giáo và về sự hy sinh bản thân mà việc
làm chứng sẽ mang đến cho mình. Đức Thánh Cha nói:
„Ngày hôm nay chúng ta
đang là chứng nhân trước việc các Ki-tô hữu bị sát hại nhân danh Thiên Chúa. Những
con người ấy (trong mắt của những kẻ sát nhân) chính là những kẻ vô tín. Đó là
Thập Giá của Chúa Ki-tô: ´Chúng làm như vậy vì chúng không nhận biết Cha, cũng
chẳng nhận biết Con` - Chúa Giê-su nói. ´Điều đó đã xảy ra với Thầy và nó cũng
sẽ xảy ra với anh em: những cuộc bách hại, những nỗi khổ đau – nhưng anh em đừng
sợ; Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn anh em và sẽ làm cho anh em am tường.“
Những người Ki-tô hữu vừa mới bị sát hại tại Libia chính là những
vị Tử Đạo như thế của Đức Tin Ki-tô giáo – Đức Thánh Cha nói tiếp:
„Nhờ vào sức mạnh của Chúa
Thánh Thần, những tín hữu ấy đã không hề sợ hãi. Họ đã chết với Thánh Danh Chúa
Giê-su trên môi. Đó là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đó là chứng tá, chứng tá
thực sự - thực sự là những vị Tử Đạo – chứng tá cao nhất.“
Trong cuộc đàm thoại vào dịp cuối tuần vừa qua với Đức Thượng Phụ
Giáo Chủ Tawadros, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng: „Vì thế, cuộc đại kết bằng máu càng liên kết chúng ta lại với nhau hơn nữa,
cuộc đại kết ấy đang khích lệ chúng ta trên con đường hòa bình và hòa giải.“
Một Ki-tô hữu không đón nhận chiều kích Tử Đạo này của cuộc sống
một cách nghiêm túc, thì người Ki-tô hữu ấy sẽ không hiểu được con đường mà
Chúa Giê-su dậy – Đức Thánh Cha quả quyết trong bài giảng của Ngài. Con đường
mà chúa Giê-su dậy chính là con đường được thực hiện ngay cả trong cuộc sống hằng
ngày:
„Con đường Tử Đạo hằng
ngày được thể hiện qua việc bênh vực nhân quyền, bênh vực trẻ em, đó là những
người cha và những người mẹ bảo vệ gia đình mình. Con đường Tử Đạo hằng ngày của
rất nhiều bệnh nhân đang chấp nhận đau khổ vì Tình Yêu đối với Chúa Giê-su. Tất
cả chúng ta đều có khả năng trong việc tiếp tục mang theo sự phong phú này để
đi vào con đường Tử Đạo có tính Phục Sinh, mà không hề có sự căm phẫn!“
(rv
11.05.2015 pr)
Đam Trần