Đức Thánh Cha:
Caritas là hiện thực thực tế của Giáo hội, vẫn còn nên tiếp tục lan rộng
Vào chiều thứ Ba vừa
qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cử hành một Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô
để khai mạc cuộc Đại Hội của Tổ Chúc Caritas Quốc Tế. Trong Thánh Lễ này, Đức
Thánh Cha đã yêu cầu những người có trách nhiệm trong các tổ chức Caritas cũng
như các cộng tác viên của tổ chức này, đừng lãng quên các Ki-tô hữu đang bị đau
khổ, họ đang bị liên lụy đến những bạo lực nơi thân xác và trong tâm hồn:
„Họ bị ép buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình, cũng như bị ép buộc phải rời
bỏ những ngôi Thánh Đường đã bị phá hủy của họ. Cha xin nhắc lại lời kêu gọi của
Cha rằng, xin đừng lãng quên những con người ấy cũng như đừng lãng quên sự bất
công quá sức tưởng tượng ấy!“
Caritas là một tổ chức
có tầm quan trọng, tổ chức này được liệt vào số những thành công có tính toàn cầu
– Đức Thánh Cha ca ngợi. Dù lớn hay nhỏ, bất cứ một tổ chức Caritas thuộc cấp
quốc gia nào cũng đều là một phần quan trọng của toàn bộ tổ chức Caritas.
Caritas chính là một „hiện thực thực tế của Giáo hội“, vẫn còn nên được tiếp tục
lan rộng. Bất cứ cá nhân cộng tác viên nào cũng nên tự đặt mình vào trong sự phục
vụ để đón tiếp Thiên Chúa và tha nhân. Bất cứ cộng tác viên nào cũng nên bắt gặp
trong tha nhân một người anh hay một người chị của mình. Từ lý do đó, Caritas
không thể bị so sánh với một tổ chức cứu trợ bình thường: „Cùng với nhiều tổ chức thuộc các Giáo hội khác, Caritas biểu lộ sức mạnh
nơi Tình Yêu của Giáo hội và ước muốn của Giáo hội trong việc gặp gỡ Chúa
Giê-su nơi bất cứ ai, trước hết là nơi những con người nghèo túng và khổ đau.“
Trong bài giảng của
mình, Đức Thánh Cha đã liên hệ tới Thánh Phao-lô tại Philippi (xc. Cv
16,22-34), Thánh Nhân cùng với ông Sila đã bị trừng phạt bằng roi trong tù. Các
Ngài đã xin những viên cai tù hãy quan tâm tới sự an nguy của chính họ. Khi nhà
tù bị rung động bởi một cơn địa chấn vào ban đêm, và các cửa nhà tù đều bật mở
ra, viên cai tù đã muốn tự vẫn. Nhưng Thánh Phao-lô đã trấn an viên cai tù này và
nói với ông rằng, các tù nhân đã không bỏ trốn. Sau đó viên cai tù đã xin ơn cứu
thoát, cũng như đã xin cho mình được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, và sau đó đã
mời Thánh Phao-lô và ông Sila đến dùng bữa tại gia đình. Những cử chỉ của viên
cai ngục được so sánh với những cử chỉ của hội Caritas – Đức Thánh Cha nói:
„Caritas dọn bàn ăn cho những người đói khát … Nhiều người trong thời đại
hôm nay cũng đang mong chờ được đủ ăn. Trái đất này có đủ lương thực cho tất cả
mọi người, nhưng có vẻ như đang thiếu ý muốn sẻ chia.“
Caritas quốc tế là tổ
chức đầu não của các hiệp hội Caritas cấp quốc gia. Các tổ chức từ thiện này của
Giáo hội Công Giáo Rô-ma đang hoạt động rất tốt trong việc cứu trợ khẩn cấp, hỗ
trợ phát triển và các dịch vụ xã hội khác nhau tại nhiều quốc gia trên thế giới.
164 tổ chức Caritas thuộc các quốc gia sẽ hiện diện tại Rô-ma từ nay cho tới
Chúa Nhật để thông qua những quy định cho giai đoạn làm việc sắp tới, cụ thể là
từ nay cho tới năm 2019, và bầu chọn một vị tân chủ tịch kế vị Đức Hồng Y
Maradiaga, người đã nắm giữ chức vụ này hai khóa và giờ đây không thể làm thêm
khóa nữa.
(Theo de.rv 12.05.2015
no)
Đam Trần