SRI LANKA: Ngày Lễ
Mình Máu Thánh Chúa sắp tới tại Sri Lanka sẽ là ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu
bị bách hại
Colombo – Hội Đồng
Giám Mục Công Giáo Sri Lanka (CBCSL) sẽ đánh dấu ngày Lễ Kính Mình Máu Thánh
Chúa (07.06.2015) bằng một ngày ăn chay
và cầu nguyện trong sự liên đới với các Tín hữu bị bách hại khắp nơi trên thế
giới.
Các Giám Mục đã đưa ra
thông cáo này trong một tuyên bố được Đức Hồng Y Malcolm Ranjith chủ tịch Hội Đồng
Giám Mục, và Đức Cha Valence Mendis - Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục, ký nhận và đóng dấu.
“Vào ngày hôm đó, tức
ngày mà chúng ta tưởng nhớ tới sự hy sinh mạng sống cao cả của Chúa Giêsu”,
trong đó Chúa Giêsu đã đổ “Máu của Người đền thay tội lỗi chúng ta”.
Như là sự phản ứng lại
với con số ngày càng gia tăng của các Kitô hữu bị sát hại vì niềm tin của mình
trên khắp thế giới, các Đức Giám Mục “đã
theo dõi với nhiều nỗi buồn trước việc các Ki-tô hữu đã bị sát hại một cách tàn
nhẫn như thế nào, thậm chí ngay cả trong lúc họ đang tham dự vào các buổi cầu
nguyện và thờ phượng”.
“Chúng tôi hầu như bị sốc khi biết rằng ngay cả trẻ em, những nạn nhân
vô tội nhất trong xã hội loài người” cũng đã “trở thành những nạn nhân một cách tàn nhẫn không tả xiết và hết sức bạo
lực này”.
Trong tuyên bố của
mình, CBCSL đã mạnh mẽ hối thúc tất cả những người đứng đầu chính phủ và tất cả
những người nam nữ thiện chí hãy làm mọi sự trong quyền hạn của họ, để đi đến
chỗ kết thúc những việc sát hại này, cũng như tất cả các dạng bạo bực khác nhân
danh tôn giáo.
“Chúng tôi muốn bày tỏ sự lên án sâu nặng nhất của chúng tôi trước những
hành vi vô nhân ấy, chúng đang gây tổn thương cho một trong những quyền cơ bản
nhất của mỗi con người, mà cụ thể, đó là quyền tự do tôn giáo riêng”.
“Sự sống là món quà quý giá nhất của Thiên Chúa đối với mỗi người, và mọi
người đều có tự do trong việc chọn lựa bất kỳ một tôn giáo nào. Vì vậy, việc
thuộc về một tôn giáo riêng không thể trở thành nguyên nhân dẫn tới cái chết của
người ấy, vì không ai có thể nhân danh Thiên Chúa để giết người.”
“Chúng tôi đánh giá sự hy sinh tột cùng của các anh chị em trong đức tin
với kính trọng sâu sắc nhất cũng như với niềm trân quý”, Các Giám mục bày tỏ.
Trong bối cảnh này, “Chúng ta hãy hiệp
thông cách sâu xa trong lời cầu nguyện với tất cả những anh chị em đang phải
khóc than trước sự mất mát tệ hại này, xin Thiên Chúa ban sự bình an, tăng sức
mạnh và sự ủi an cho tất cả các gia đình, cho những người thân cận và những người
thân thuộc của họ”.
Cuối cùng, “Tất cả chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa”, bản
tuyên bố viết, “và không ngừng cầu nguyện, để tất cả những ai tham gia vào những
hành động khủng bố và bạo lực này biết dừng lại với hiệu lực ngay lập tức để
dành lại mạng sống của những con người vô tội, cả trẻ em lẫn người lớn”.
Sri Lanka cũng có những
cảnh tượng bách hại như thế dựa vào tôn giáo. Đất nước này là nhà của nhiều
nhóm cực đoan, gồm có Bodu Bala Sena (BBS), mà nhiệm vụ của họ là “bảo vệ các Phật tử và người dân Sinhala”.
Từ một ít thời gia mới
đây, BBS và những tổ chức tương tự khác cũng đã tấn công – bằng lời nói hay
hành động - những cộng đồng thiểu số của Sri Lanka, cách riêng là Hồi Giáo.
Trong năm 2013, nhóm
đã đề xuất một lệnh cấm đội khăm trùm đầu đối với người Hồi Giáo, bởi vì họ cho
rằng, điều này đưa đến một mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quốc gia và “xúc tiến việc buôn bán ma túy”.
(Asianew 13/05/2015)
Thérèse Nguyễn