Caritas
Thái Lan, ngôi nhà cho 120.000 người
Burmese tị nạn
Roma – Caritas Thái Lan quản lý chín trại tị nạn tại khu vực phía Tây
biên giới đất nước, từ Bắc đến Nam. Họ chính là nhà cho 120.000 người tị nạn từ
Myanmar, hầu hết là người dân tộc Karen. “Chúng tôi chuẩn bị cho họ trở về nhà,
ngay cả khi chúng tôi không biết khi nào chuyện này sẽ xảy ra được”- Jirawat Chenpasuk - điều
phối viên của chương trình Caritas Thái Lan, đã cho Asianew biết như thế. Ông
đang ở Roma để dự Đại hội lần thứ 20 của tổ chức này.
Người Karen là dân tộc
thiểu số rộng lớn nhất ở Myanmar (5 triệu dân, chiếm 10% dân số), và đang chạy
trốn khỏi sự bách hại lịch sử tàn bạo trong cuộc xung đột với chính quyền trung
ương, những cuộc chiến tranh và bạo lực này kéo dài hầu như đã 60 năm.
Jirawat giải thích về
những khía cạnh nơi công việc của tồ chức Caritas Thái Lan: “Chúng tôi hoạt động tại nhiều vùng: giúp đỡ
những người tị nạn, hỗ trợ những cộng đồng miền quê, đấu tranh chống nạn buôn
người và ép buộc lao động (chẳng hạn như những ngư dân bị bắt làm nô lệ)”.
“Chính phủ hỗ trợ chúng tôi: theo như hiến
pháp quy định, Vua là người bảo trợ cho tất cả các tôn giáo mà không có sự phân
biệt. Mỗi tháng – nhân viên cứu trợ cho biết –chúng tôi gặp gỡ các lãnh đạo của các tôn giáo khác để thảo luận về
những vấn đề của đất nước.”
Một trong số các hoạt
động chính của Caritas là “phân phát thuốc
men và chăm sóc sức khỏe tại những ngôi làng vùng sâu vùng xa thuộc khu vực miền
bắc, và miền núi. Chúng tôi đi vòng quanh các ngôi làng hai tháng một lần, và
cùng đi với các Linh mục” – Ông Jirawat cho biết.
Mặc dù “Giám mục luôn luôn nhắc nhở chúng tôi rằng, công việc
của chúng tôi không nhằm mục đích lôi kéo người ta trở lại. Chúng tôi phải giải
nghĩa rằng, đây là công việc của Giáo Hội và chúng tôi làm vì tình yêu Chúa
Giêsu, và nếu như ai đó muốn trở lại thì đó là lựa chọn cá nhân”. “Điều quan trọng nhất – Điều phối viên
chương trình cho biết – là chúng tôi gặp
gỡ cuộc sống của người dân, chứ không phải chỉ trao cho họ sự trợ giúp về vật
chất”.
Ở Thái Lan, đa phần cư
dân là người nghèo - khoảng 30% sống dưới mức 4 đôla một ngày – và bao gồm cả
những chủ đất nhỏ. “Những người dân này
thật sự đi tới chỗ cùng cực – Điều phối viên Caritas cho biết - do sự biến đổi khí hậu tạo ra và những công
ty lớn muốn đuổi người dân ra khỏi vùng đất của họ, hoặc ép buộc người dân sử dụng
hóa chất trong nông nghiệp, điều này phá hủy đất đai và làm cho họ rơi vào tình
trạng nợ nần”.
“Chúng tôi có những chương trình giúp đỡ những người dân này và tổ chức
những cuộc họp, trong đó những người nông dân này có thể gặp gỡ những nông dân
khác, những người này sống sự trải nghiệm của người khác. Họ chỉ hiểu được nếu
họ nhìn thấy”.
Trong nước, 98% dân số
là Phật giáo, vì điều này mà “việc đối
thoại liên tôn đóng vai trò chính trong tất cả các công việc của Caritas. Các Kitô hữu được biết đến nhiều ở Thái Lan –
nhân viên cứu trợ cho biết – nhờ những cơ sở giáo dục và xã hội”. Nhiều thế
kỷ qua, các Linh mục Công giáo đã thiết lập nhiều sáng kiến. “Mặc dù điều này là thế có lẽ chúng tôi cũng
nên thay đổi cách rao giảng Tin Mừng, bởi vì nhiều năm qua con số các Tín hữu
Công giáo không gia tăng là bao. Tháng vừa qua, lần đầu tiên Thái Lan tổ chức
Thượng Hội Đồng đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo. Chúng tôi lại bắt đầu một tiến trình sửa đổi
dài”.
(theo Asianew 05/20/2015)
Duyên Vilinh