Thượng Hội Đồng Về Gia Đình: Họp Báo Tóm Lược Ngày 14

(muoianhsang.com) Thứ năm, 22 Tháng 10 2015 10:23 17

 

Vatican, 22/10/2015 (MAS/SLM) – “Niềm hy vọng của tôi là Thượng Hội Đồng sẽ là một thượng hội đồng để lại cho chúng ta với những cánh cửa mở, chứ không phải những cánh cửa khép lại”, Đức Hồng Y Reinhard Marx của Đức nói tại buổi họp báo tóm lược dành cho Thượng Hội Đồng về Gia Đình. ĐHY Marx hiện diện cùng với Đức Hồng Y Daniel Sturla Berhouet của Uruguay, và Đức Hồng Y Aemon Martin của Ai Len. Các vị giám mục đã nói về kinh nghiệm của các vị tại Thượng Hội Đồng và sau đó trả lời các câu hỏi.

ĐHY Berhouet giải thích rằng đây là Thượng Hội Đồng đầu tiên nên Ngài “học được nhiều điều”. Ngài nói là Ngài đã bị đánh động bởi cường độ công việc và nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu. Ngài nói rằng Ngài nghĩ các đại biểu đã thực hiện điều mà các vị ấy có thể thực hiện để giúp Đức Thánh Cha quyết định con đường phía trước. ĐHY Berhouet giải thích rằng Ngài nghĩ thật quan trọng để Giáo Hội tìm ra những cách thể đồng hành với người dân khi họ trong những hoàn cảnh mỏng giòn.

Đức TGM Martin nói rằng Ngài cũng lần đầu tiên tham dự Thượng Hội Đồng và rằng Ngài thấy đó là một “kinh nghiệm tuyệt vời”. Ngài nghĩ rằng các đại biểu đang tìm một điểm hội tụ thật sự vốn được xây dựng trên những niềm hy vọng và đấu tranh chung. Ngài nói về tầm quan trọng của việc đồng hành với ơn gọi hôn nhân như là Giáo Hội đồng hành với ơn gọi của linh mục và đời sống tu trì. Đức TGM Martin nói rằng có hai điều quan trọng nhất: thứ nhất, chúng ta cầu nguyện cho các gia đình và, thứ hai, Giáo Hội đưa ra sự hướng dẫn tích cực và rõ ràng về giáo huấn của mình về gia đình.

ĐHY Marx nói rằng, trong nhóm nhỏ của Ngài, các vị đã dành nhiều thời gian để xin kĩ càng hơn vào vấn đề tìm ra một cách thế tiến bước để người đã ly hôn và tái hôn dân sự có thể được hoà giải với Giáo Hội. Ngài chỉ ra rằng các đề xuất của nhóm Ngài đưa ra đã được đồng thuận một cách nhất trí – cả các Đức Hồng Y Walter Kasper và Gerhard Muller, bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã ở trong nhóm này. ĐHY Marx nói với báo giới rằng nhóm đã có sự nỗ lực lớn lao để hiểu rõ về thần học. “Bạn có thể nói tôi có ý kiến nhưng bạn phải rất rõ ràng về sự hiểu biết của bạn để bạn có thể giải thích ý kiến ấy”, Đức Hồng Y nói. Ngài nói rằng thật khó nhưng họ đã thảo luận những vấn đề khó và tìm một cách chung vốn “được mọi người chấp nhận”. Ngài nói rằng Giáo Hội đã bắt đầu một cuộc thảo luận trên toàn thế giới về tầm quan trọng của đời sống gia đình đối với xã hội và đối với sự hiện hữu con người. ĐHY Marx nói rằng họ cũng đã thảo luận về giới và lên án việc coi thường phụ nữ.

Trong phần đặt câu hỏi ĐHY Berhouet đã được hỏi tại sao nhóm nói tiếng Tây Ban Nha của Ngài dường như là mở ra trước con đường phía trước. Nhóm đã bắt đầu bài báo cáo của mình khi nói rằng “Chúng ta phải lắng nghe tiếng kêu khóc của người dân là những người muốn được lãnh nhận các bí tích”. Ngài trả lời rằng rất có thể là vì hoàn cảnh mà các vị đang đối diện ở Nam Mỹ. Ngài nói rằng có nhiều lớp đối với đời sống gia đình đang làm cho mọi sự nên phức tạp. “Những người phụ nữ trẻ có nhiều con từ nhiều người cha khác nhau trong các khu ổ chuột vì nhiều lý do khác nhau; vì hoàn cảnh cua chúng tôi mà chúng tôi phải nhạy bén hơn”, Ngài nói.

ĐHY Marx đã được hỏi nhiều câu hỏi về việc tìm ra con đường phía trước cho những người đã ly hôn và tái hôn dân sự được phép lãnh nhận Thánh Thể. Ngài nói rằng đây là một vấn đề phức tạp và rằng nhóm của Ngài đã nói về nhiều thứ. Ngài lắng nghe một số tiêu chuẫn giúp cho việc tìm kiếm một con đường: hãy nhìn vào các hoàn cảnh cá nhân, biện phân các hoàn cảnh, giúp họ chú ý điều họ đã làm trong cuộc hôn nhân thứ nhất của họ, nhìn vào các trách nhiệm mà họ có thể vẫn phải chịu đối với mối quan hệ đó, đối với con cái, những người khác và cộng đoàn giáo hội. Ngài nói cũng sẽ thật là tốt khi giúp đỡ người dân nhận biết bất cứ một ai mà họ đã xúc phạm.

ĐHY Marx tiếp tục nói rằng giáo lý là truyền thống sống động của Giáo Hội – “không khép kín mà đang sống”. Ngài nói rằng chân lý không thay đổi nhưng chúng ta đạt được sự hiểu biết lớn lao hơn về chân lý khi chúng ta lớn lên. “Chúng ta không sở hữu chân lý”, Ngài nói. Ngài cũng nói rằng thần học, giáo lý và cách thi hành mục vụ đi cùng nhau, chúng không thể tách rời. “Chúng ta không thể nói chúng ta có một Thượng Hội Đồng mang tính mục vụ và không nói về thần học và giáo lý...chúng ta phải sống giáo lý, đó không phải là một cuốn sách”.

Đức TGM Martin nói rằng các mốc làm việc của Thượng Hội Đồng là “mở ra một không gian, đôi khi là không dễ chịu gì” để cho phép một sự hiểu biết sâu về giáo huấn của Giáo Hội. “Chúng ta chịu ảnh hưởng và hình thành bởi những điều mà chúng ta lắng nghe và những người chúng ta lắng nghe”.

Đức TGM Martin được hỏi về vai trò người phụ nữ đóng góp trong các thảo luận nhóm nhỏ. Người ta báo cáo rằng trong một nhóm nhỏ một nữ tu đã được cư xử theo một cách rất thấp. Ngài nói rằng Ngài rất buồn khi nghe điều này nhưng ở trong nhóm của Ngài có một sự phong phú và đa dạng được mang lại bởi những người phụ nữ. Ngài nói rằng phụ nữ tham gia một cách đầy tràn và thẳng thắn, và không có sự phân cách diễn ra giữa những đóng góp của họ và những đóng góp của những người khác.

Vào cuối buổi họp báo, ĐHY Marx trích dẫn lời của Shakespeare trong tác phẩm The Merchant of Venice “Phẩm chất của lòng thương xót không phải là đường thẳng, mà nó được tuôn đổ xuống như những giọt mưa dịu dàng từ trên trời xuống dưới. Đó là sự chúc lành chấp đôi: Nó chúc lành cho người đã cho đi và chúc lành cho người lãnh nhận”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015