KINH THÁNH 3

 

PHẦN I:

Hội Thánh Lắng Nghe Lời Chúa

Hội Thánh là gì?

         Là cộng đoàn tín hữu trên khắp thế giới. Có thể hiểu Hội Thánh theo nhiều nghĩa khác nhau của Kinh Thánh, cụ thể như Cộng đoàn các tín hữu, Nước Chúa, Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.

- Là Cộng đoàn các tín hữu: nghĩa là tập hợp (eklesia) tất cả những ai tin vào Đức Giê-su Ki-tô, hay cộng đồng(koinonia) của tất cả những ai cùng yêu mến Chúa cứu Thế.

- Là Nước Chúa: nghĩa là nơi ứng nghiệm các sấm ngôn ngày xưa về Triều đại Đấng Mê-si-a.

- Là Nhiệm Thể Chúa Ki-tô: nghĩa là nơi hiệp thông tất cả những ai đã được ân sủng Đức Ki-tô thánh hoá: Người là Đầu vô hình và họ là chi thể hữu hình của Nhiệm thể ấy.

         Hội Thánh là cộng đoàn các tín hữu, nghĩa là tập họp tất cả những người tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Vậy Đức tin có là bởi đâu?Tại sao ngày nay chúng ta có thể nói về Chúa Giê-su ?

    Thưa: Đức tin có là nhờ nghe rao giảng (Rm 10, 17). Hội Thánh buổi đầu xuất hiện như cộng đoàn những người tin vào Đức Ki-tô Phục sinh. Họ quy tụ chung quanh các tông đồ, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, tham dự lễ bẻ bánh, hiệp thông huyng đệ, cầu nguyện và làm chứng. Đó là nếp sống năm chuyên cần của Hội Thánh thuở ban đầu mà thánh Lu-ca mô tả trong Công vụ các Tông đồ (Cv 2,42-47; 5,32-35).

   Sức sống của Hội Thánh chính là chúa Thánh Thần. Ngay từ đầu, Ngài đã được ban xuống đầy tràn trên Hội Thánh để xây dựng và hướng dẫn Hội Thánh trở thành cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa. Mỗi khi ta đọc Kinh Thánh, nhất là khi ta lắng nghe Lời Chúa trong Phụng vụ, Thánh lễ, Ngài chuẩn bị tâm hồn ta, giúp ta hiểu và đón nhận Lời của Chúa Giê-su. Ngài cũng ban ơn giúp sức và hướng dẫn ta biến đổi đời sống theo Lời Chúa Giê-su dạy.

 

 

Bài 1

TẬP NHẬT KÝ CỦA HỘI THÁNH THUỞ BAN ĐẦU:

SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ

Cv 5, 32 -35

I.   CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ:

     Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con lại đây trong tình thương của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa giờ học đầu tiên hôm nay và trọn năm học mới này.

     Xin Chúa ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con  để Ngài soi sáng, dạy dỗ, thánh hoá, giúp chúng con hiểu sâu hơn về Người Mẹ của chúng con là Hội Thánh. Và chúng con luôn biết góp phần làm cho khuôn mặt của Hội Thánh mỗi ngày một phản ánh rõ ràng và trung thực hơn khuôn mặt Đức Ki-tô, bằng cuộc sống thấm nhuần Tin Mừng. Amen.

 Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần …

II.      DẪN VÀO LỜI CHÚA:

     Một thi sĩ Việt nam đã từng viết:

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.

     Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” thường được những người yêu nhau ghi lại trong nhật ký của mình. Năm tháng trôi qua có thể làm tình yêu của họ ra phai lạt, nhưng những trang nhật ký luôn chất chứa nguồn sức mạnh, không những giúp họ sống lại những mặn nồng thuở ban đầu mà còn làm cho tình yêu của họ mỗi ngày một thêm phong phú và mãi mãi tươi trẻ với thời gian.

     Hội Thánh được ví như  Hiền thê của Đức Ki-tô (2Cr 11, 2-3; Ep 5,25- 27; Kh 21,2). Thuở ban đầu ấy cũng được Hội Thánh ghi lại trong tập nhật ký của mình, dưới tác động của hơi thở tình yêu là Chúa Thánh Thần. Tập nhật ký đó có tên là sách Công Vụ Tông Đồ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe trích một đoạn của tập nhật ký này:

     Mời các em đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

III.    CÔNG BỐ LỜI CHÚA:    Cv 5, 32 - 35

                                                   Thinh lặng giây lát

IV.     GIẢI THÍCH BÀI HỌC

1.    Sách Công vụ Tông đồ

a. Tác giả và thời gian biên soạn:

   -Tác giả: Tác giả là một người bạn đồng hành của Phao-lô, ông viết: “Chúng tôi đã đến…” tức là có ông cùng đi với Phao-lô. Dựa vào giọng văn Hy-lạp lưu loát và sự hiểu biết rành rẽ về vùng An-ti-ô-khi-a, ta nhận ngay ra tác giả sách Công vụ Tông đồ cũng chính là tác giả Tin Mừng  Lu-ca.

  Lu-ca là một người Hy-lạp tân tòng, được ơn trở lại lúc ông đang sống tại An-ti-ô-khi-a, Thủ đô nước Sy-ry-a, một trong những trung tâm của văn hoá Hy-lạp. Lu-ca là người có học thức, ông thành thạo Kinh Thánh Hy-lạp, rành về y khoa (Lc 4,23; Cv3,7; 28,8) trở thành bạn đồng hành của Phao-lô trong các chuyến đi truyền giáo.

   - Thời gian biên soạn: Khó biết rõ  sách được viếât tại đâu? Ở A-chai-a hay Rô-ma? Nhưng chỉ biết chắc là viết sau sách Tin Mừng thứ 3 (Cv1,1); sau khi Phao-lô tử đạo (năm 67), có lẽ được viết khoảng năm 80.

b. Nội dung:

         Hội Thánh đã được khai sinh tại Giê-ru-sa-lem. Từ ấy, các thử thách, khủng hoảng đã làm cho trưởng thành  và giúp Hội Thánh  khám phá ra cơ đồ lớn lao của Tin Mừng Đấng Phục sinh, nên mạnh dạn lan ra cho tới cả trung tâm Đế quốc Rô-ma, tượng trưng cho toàn cầu, địa bàn bao la của Tin Mừng: “Anh em là chứng nhân của Tôi tại Giê-ru-sa-lem, khắp đất Giu-đa và Sa-ma-ri, và cho tới tận cùng mặt đất” (Cv1,8)

     Lu-ca dùng sách Công vụ Tông đồ trình bày việc triển nở của Tin Mừng Đấng Phục sinh. Trước tiên không phải để mô tả sự phát triển về mặt địa dư từ Giê-ru-sa-lem sang tới Rô-ma, nhưng sâu hơn chính là sự khám phá xuyên qua việc truyền giáo rằng : chỉ cần tin vào Đức Giê-su là đủ, dân nước nào cũng có thể sống Tin Mừng, chứ không phải chỉ là người Do Thái  (ơn cứu độ phổ quát), với những Lề luật và nghi lễ của họ. Thánh linh luôn tác động thổi tung các nhóm ra khỏi ốc đảo, cho thấy rằng Đạo Thiên Chúa của Do Thái vốn là điểm tựa xuất phát.

     Đây là phần thứ hai trong bộ tác phẩm của thánh Lu-ca. Phần thứ nhất là Tin Mừng, viết về cuộc đời và giáo lý của Chúa Giê-su. Phần thứ hai này viết về buổi đầu của Hội Thánh. Sau lời mở đầu gần giống như lời mở đầu trong Tin Mừng Lu-ca, tác phẩm gồm hai phần:

     - Phần thứ nhất: Kể về những bước đầu của Hội Thánh, tập trung vào hoạt động của thánh Phê-rô, trong khung cảnh Giê-ru-sa-lem, Xứ Giu-đê và Xy-ry-a (Cv1,12- 12,25)

     - Phần thứ hai: Kể về những bước tiến của Ki-tô giáo, tập trung vào hoạt động của thánh Phao-lô với các chuyến đi truyền giáo của Ngài (Cv13,1- 28-31)

2. Tin Mừng của Chúa Thánh Thần :

   Khác với Mát-thêu, Mác-cô và Gio-an, thánh Lu-ca đã phân chia “Ký ức” của ngài về Chúa Giê-su thành hai quyển. Trong sách Tin Mừng, Ngài quan tâm nhiều tới thời gian của Chúa Giê-su : Chúa Giê-su công bố Tin Mừng Cứu độ tại Giê-ru-sa-lem. Tin Mừng đã khởi đầu và kết thúc tại thành thánh, nơi Chúa Giê-su đã hoàn tất Mầu nhiệm vinh quang và chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Ngài.

    Sách Công vụ Tông đồ khai mở thời gian của Hội Thánh, thời gian mà Chúa Giê-su tiếp tục hiện diện với các môn đệ của Ngài qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chính vì thế mà chúng ta có thể gọi tập sách này là Tin Mừng của Chúa Thánh Thần.

    Sách Công vụ Tông đồ ghi lại khuôn mặt của Hội Thánh 30 năm đầu. Trong quyển nhật ký đầy sức sống này, ta thấy được sự phát sinh của các cộng đồng Ki-tô hữu đầu tiên khác nhau trong giới Do Thái tại Giê-ru-sa-lem hay nơi đất ngoại giáo như tại An-ti-ô-khi-a, Cô-rin-tô hay Phi-líp-phê. Chúng ta có thể theo dõi Phao-lô qua ba cuộc hành trình truyền giáo đầy gian nan, vất vả, nguy hiểm của Ngài. Chúng ta có thể thấy được Hội Thánh thuở ban đầu đã phải đối phó với những vấn đề nào và đã làm thế nào để đi đến một lối sống mới.

3. Bố cục :

Sách Công vụ Tông đồ gồm 28 chương. Ngoài phần Nhập đề (1, 1 –11), Sách Công vụ Tông đồ được chia làm hai phần chính:

* Phần I: Thánh Phê-rô :Tin Mừng được rao giảng cho dân Do Thái tại Palettin (Cv 1-12)

1,12 – 5,42

6,1 – 8,3

8,4 – 40

9,1 – 30

9,31 – 11,18

 

11,19 – 12,25

Cộng đoàn Giê-ru-sa-lem.

Phó tế Tê-pha-nô tử đạo tiên khởi.

Phó tế Phi-lip-phê.

Phao-lô được Chúa kêu gọi làm Tông đồ

Hoạt động truyền giáo của Phê-rô ở Pa-let-tin. Cóc-nê-li-ô, người ngoại đầu tiên trở lại đạo.

Cộng đoàn An-ti-ô-khi-a và cộng đoàn Giê-ru-sa-lem khởi sự tiếp xúc với dân ngoại.

 

* Phần II: Thánh Phao-lô :Tin Mừng lan rộng tới thế giới dân ngoại (Cv 13,28)

13,1 – 15,35

 

15,36 – 18,23

 

18,24 – 19,40

20,1 – 21,26

21,27 – 28,31

Hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Phao-lô. Công đồng Giê-ru-sa-lem.

 Hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phao-lô tại Tiểu Á, Hy-Lạp.

Hành trình truyền giáo lần thứ ba của Phao-lô tại Ê-phê-xô.

Phao-lô trở về Giê-ru-sa-lem.

Phao-lô bị bắt ở Giê-ru-sa-lem, bị cầm tù 2 năm ở Xê-da-rê, và bị giải đi Rô-ma, nhưng vẫn luôn làm chứng cho Đức Ki-tô.

Như thế là thực hiện đúng lời Chúa Giê-su căn dặn: “Anh em phải làm chứng cho Thầy tại Giê-ru-sa-lem, Sa-ma-ri-a và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8)

4.   Sách Công vụ Tông đồ và chúng ta hôm nay:

“Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi…Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu”. (Kh 2,2 – 4).

Lời nhắn nhủ đó không phải chỉ dành riêng cho Hội thánh tại Êâ-phê-xô ngày xưa, nhưng còn đặc biệt gửi đến Hội thánh ngày hôm nay.

Hội thánh và cách riêng từng người chúng ta được mời gọi đọc lại tập Nhật ký của Hội thánh để khơi dậy ngọn lửa tình yêu nồng thắm thuở ban đầu của mình. Tính yêu thuở ban đầu đó được thể hiện qua nếp sống của cộng đoàn tín hữu đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần (Cv 2,42 – 47)

Đó là nếp sống 5 chuyên:

-Chuyên cần với giáo huấn của các Tông đồ.

-Chuyên cần với việc hiệp thông và chia sẻ bác ái.

    - Chuyên cần tham dự phụng vụ bẻ bánh.

    - Chuyên cần cầu nguyện.

-Chuyên cần làm chứng và rao giảng Tin Mừng.

         Hình ảnh tiêu biểu của Hội thánh thuở ban đầu được hun đúc qua hai khuôn mặt cột trụ về đức tin và đức ái : Phê-rô và Phao-lô.

    Với Phê-rô, ta bắt gặp lời tuyên tín vượt trên mọi đe doạ thử thách, vượt trên cả những yếu đuối lỗi lầm của mình: “Ngoài Đức Giê-su Ki-tô ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu độ” (Cv 4,12).

    Còn với Phao-lô, qua những nỗ lực đầy gian lao vất vả của Ngài trong việc truyền giáo và xây dựng các giáo đoàn, ta bắt gặp một tình yêu rực cháy: “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách chúng tôi” (2Cr 5,14).

    Càng đọc Sách Công vụ Tông đồ, ta càng được thêm thôi thúc làm việc tông đồ: Hội thánh ngay từ buổi đầu đã đưa Tin Mừng đến tận Rô-ma, trung tâm của thế giới hồi ấy, thì ngày hôm nay, mỗi người chúng ta có bổn phận tiếp nối để đưa Tin Mừng đến tận nơi mình sống, đến đầu làng cuối xóm, đến mọi đầu đường, góc phố, mọi ngõ ngách quanh ta.

·       TÓM Ý TOÀN BÀI:   Sách Công vụ Tông đồ ghi lại khuôn mặt của Hội Thánh 30 năm đầu: dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cộng đoàn tín hữu đầu tiên đã sống niềm tin vào Đức Ki-tô Phục sinh qua việc chuyên cần với giáo huấn của các Tông đồ, với sự hiệp thông và chia sẻ bác ái, tham dự phụng vụ bẻ bánh, cầu nguyện, làm chứng và rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Tiêu biểu qua hai khuôn mặt cột trụ về Đức tin và Đức ái là thánh Phê-rô và thánh Phao-lô.

      Chúng ta nên thường xuyên đọc sách Công vụ Tông đồ, để ngày càng được thêm thôi thúc làm việc tông đồ, và chúng ta hãy cùng nhau trở nên “nhân chứng của Đấng phục sinh” cho đến tận cùng trái đất.

V.  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ:

     1. Gợi tâm tình cầu nguyện:

           Các em thân mến,

         Qua sách Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy được sức sống của Hội Thánh thuở ban đầu: mọi tín hữu đều một lòng một ý sống niềm tin vào Đức Ki-tô Phục sinh và nhiệt thành rao giảng niềm tin ấy cho muôn dân, nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và đức tin của chúng ta hôm nay có được cũng là nhờ vào những lời rao giảng ấy. Vậy chúng ta hãy cùng cảm tạ Thiên Chúa và dâng lên Người lời cầu nguyện:

     2. Cầu nguyện:

           Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã lập nên Hội Thánh và ban Chúa Thánh Thần để Ngài ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng con luôn biết yêu mến và siêng năng đọc lại những trang nhật ký của Hội Thánh thuở ban đầu, nhờ đó chúng con sẽ được thêm lòng yêu mến Chúa, và nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong môi trường chúng con đang sống, hầu Tin Mừng của Chúa ngày càng được nhiều người đón nhận, Hội Thánh Chúa ngày càng lan rộng.

         Chúng con cầu xin, vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT:

     Mỗi đội cử ra 5 em, lần lượt lên ghi nếp sống năm chuyên của Hội Thánh thuở ban đầu:

     - Chuyên cần với giáo huấn của các Tông đồ.

     - Chuyên cần với việc hiệp thông và chia sẻ bác ái.

     - Chuyên cần tham dự phụng vụ bẻ bánh.

     - Chuyên cần cầu nguyện.

     - Chuyên cần làm chứng và rao giảng Tin Mừng.

     ( Đội nào ghi nhanh nhất và chính xác sẽ thắng)

VII. BÀI TẬP:

     Em hãy chọn câu đúng nhất và đánh dấu x vào ô vuông º

1.    Sách Công vụ Tông đồ ghi lại:

a. Khuôn mặt của Hội thánh 30 năm đầu.

b. Niềm tin vào Đức Ki-tô Phục sinh của cộng đoàn tín hữu đầu tiên.

c. Hai khuôn mặt cột trụ về đức tin và đức ái là thánh Phê-rô và thánh Phao-lô.

d. Cả 3 câu đều đúng.

         (câu d)

2.    Sách Công vụ Tông đồ khai mở thời gian của Hội thánh với:

a. Sự hiện diện hữu hình của Chúa Giê-su.

b. Sự hiện diện của Chúa Giê-su qua hoạt động của Chúa Thánh Thần.

c. Việc rao giảng và chữa lành bệnh tật của Chúa Giê-su.

     (câu b)

VIII. ĐIỀU DỐC LÒNG:

1.    Đoạn văn cho ta biết gì về Thiên Chúa và tình thương của Người?

  Thiên Chúa đã luôn yêu thương và dẫn dắt Hội thánh.

2.    Qua bài học hôm nay, Thiên Chúa muốn dạy riêng tôi điều gì?

         Tuần này, em quyết tâm thực hiện tốt một điều chuyên cần của các tín hữu sơ khai.

IX.  CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ:

     Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương cho chúng con được sống trong Hội thánh Chúa. Xin Chúa giúp chúng con thực hành điều quyết tâm, để cuộc sống chúng con ngày càng gắn bó với Chúa, với Hội thánh hơn. Amen.