Bài 13

CÁC BÍ TÍCH XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN

1Cr 12, 4 – 8

 Học cụ: - Tranh Bữa Tiệc ly hay hình Lễ Truyền chức

               - Hình bí tích Hôn phối

I.   CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ:

     Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học hôm nay, để tìm hiểu về tình yêu Chúa đã dành cho chúng con qua những ơn gọi khác nhau trong Hội Thánh.

     Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để Ngài soi sáng, thánh hoá, hướng dẫn, giúp chúng con ngày thêm hăng hái dấn thân phụng sự Chúa và Hội Thánh.

     Đọc Kinh Sáng soi

II.      DẪN VÀO LỜI CHÚA:

     Câu chuyện “Hôn nhân là gì?” (Bông lúa vàng, trg. 210)

     “Hôn nhân là gì?” – Một cha sở Ái Nhĩ Lan hỏi một em bé gái trong buổi học giáo lý cuối cùng của một khóa Thêm sức, và em bé rất thuộc bài học giáo lý. Nhưng, vì vị Giám mục đến sớm một giờ, trước giờ ban phép thêm sức, nên Ngài bất chợt muốn dự giờ học của các em.

     Sự hiện diện đột xuất của một nhân vật như thế làm các em dao động. Đây là điều dễ hiểu!

     Khi cha sở hỏi em bé trên định nghĩa “Hôn nhân là gì?” cho vị Giám mục nghe, em đứng dậy, đọc một mạch không do dự: “Hôn nhân là một tình trạng gồm nhiều khổ não, đau đớn mà tất cả những ai bước vào đó đều bó buộc chịu đựng một thời gian nao đó, để đền bù các hình phạt tạm thời do tội của họ gây ra và để chuẩn bị một đời sống tốt đẹp hơn”. Tất cả những lời này được phát biểu một cách chắc chắn và nhanh đến độ cha sở không kịp chận lại!

     Chỉ sau đó, cha sở mới có thể sửa lại: “Không phải! Đó không phải là hôn nhân, đó là luyện ngục!”

     Vị Giám mục điềm nhiên theo dõi cuộc đối thoại ngắn ngủi này. Tuy nhiên, đôi mắt ngài toát ra vẻ hóm hỉnh khi Ngài tuyên bố rất nhẹ nhàng: “Cha cứ để mặc em bé. Biết đâu em có lý?”

      Các em thân mến, phải chăng đời sống hôn nhân là bể khổ như người ta vẫn nói : “Tu là cõi phúc, tình là giây oan!” ? Không, Chúa mời gọi người này vào đời sống độc thân dâng hiến, người kia Người mời gọi sống đời hôn nhân gia đình. Chúa đã lập nên bí tích Truyền chức thánh và bí tích Hôn phối. Và Chúa ban ơn cho từng bậc sống để mọi người cùng nhau xây dựng Hội Thánh Chúa trong ơn gọi của mình. Lời Chúa trong thư 1 Cô-rin-tô sau đây sẽ cho ta thấy rõ điều đó.

     Mời các em đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

III.    CÔNG BỐ LỜI CHÚA:          1Cr 12, 4 - 8

                                                    Thinh lặng giây lát

IV.     GIẢI THÍCH LỜI CHÚA:

1. Dẫn giải đoạn Lời Chúa vừa công bố:

  - Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe của ai viết? Gửi cho ai? (Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô)

  - Thư 1 Cô-rin-tô được viết năm nào?  (Năm 56)

     Phao-lô là người duy nhất đã lấy hình ảnh “Thân mình” để chỉ Hội Thánh Chúa. Cũng như thân thể gồm nhiều chi thể, mỗi chi thể có một nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều hiệp nhất để xây dựng thân thể; thì trong thân thể nhiệm mầu của Đức Ki-tô là Hội Thánh  cũng vậy; có nhiều ơn gọi khác nhau: người thì hoạt động truyền giáo bằng đời sống độc thân dâng hiến, người thì làm chứng cho Chúa trong đời sống hôn nhân, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chính Chúa là tác nhân, là nguồn mạch mọi sự. Mỗi người hãy dùng ơn Chúa ban để phục vụ Chúa và tha nhân. Để thấy rõ hơn tư tưởng của thánh Phao-lô, chúng ta cùng thảo luận đoạn Lời Chúa trên.

       2. Các em học sinh thảo luận:

     Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe là một bài giảng.

       a. Đoạn văn có những từ ngữ hoặc cụm từ nào quan trọng?

            Nhiều đặc sủng, một Thần khí

              Nhiều việc phục vụ, chỉ có một Thiên Chúa

              Nhiều hoạt động, chỉ có một Thiên Chúa

              Thần Khí, ích chung.

           - Từ ngữ hoặc cụm từ chính yếu:  Chỉ có một Thiên Chúa

          b. Câu tóm ý:       câu 6

          c. Đặt tựa đề ngắn: Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự

   3.  Bài học giáo lý:

     Trong tình yêu thương quan phòng, Thiên Chúa đã tế nhị dẫn dắt từng người vào những bậc sống khác nhau: người đi tu, kẻ sống đời hôn nhân, người làm nghề này, kẻ yêu nghề nọ…Sự an bài kỳ diệu này, người ta quen gọi là “Ơn gọi”

     Tất cả mọi tín hữu, do bí tích Rửa tội, được tăng cường sức mạnh do bí tích Thêm sức và được nuôi dưỡng bằng bí tích Thánh Thể, đều được mời gọi nên thánh (x. HT 5), trở nên môn đệ Chúa Ki-tô và được trao sứ mạng truyền giáo.

     Để thực hiện sứ mạng và ơn gọi truyền giáo, mỗi người được tự do đáp lại lời Chúa gọi: sống bậc tu trì hoặc hôn nhân. Nhìn vào giáo xứ hay giáo phận, ta thấy có Đức Giám mục, các linh mục, phó tế (hàng giáo sĩ), các tu sĩ nam, nữ, những người sống trong bậc sống gia đình…

     Trong bài học giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về bí tích Truyền chức thánh và bí tích Hôn phối.

3. 1 Bí tích Truyền chức thánh:

     Tôn giáo nào cũng có người chuyên lo việc tế tự, những người đó được gọi là tư tế (tư: riêng; Tế: tế lễ. Tư tế : lo riêng việc tế lễ)

     Thời Cựu Ước, ngoài Mô-sê là người lãnh đạo Dân Chúa, còn có A-a-ron (Xh 28). Sau này, trong 12 chi tộc, Chúa lại chọn chi tộc Lê-vi để chuyên lo việc tế tự (x. Đức Giê-su 1,48. 53). Các tư tế đầu tiên của Cựu ước được thánh hiến bằng một nghi thức đặc biệt (Chúa Ki-tô, Xh 29,1-30; Lv 8). Họ đại diện cho loài người để dâng lễ tế lên Thiên Chúa(x. Dt5,1)

     Qua thời Tân ước, Chúa Giê-su cũng thiết lập chức tư tế của giao ước mới bằng bí tích Truyền chức thánh  (còn gọi là bí tích Tư tế).

     Vậy bí tích Truyền Chức Thánh là gì?

     Chúng ta cùng tìm hiểu.

 

TÊN GỌI

Bt Truyền Chức Thánh, Bt Tư Tế.

MỤC ĐÍCH

Để thánh hiến những người được Chúa tuyển chọn và giao cho họ thi hành các tác vụ thánh.

Chức thánh gồm ba bậc là: giám mục, linh mục và phó tế.

DẤU CHỈ

Bí tích Truyền chức thánh được cử hành bằng việc đặt tay cùng với lời nguyện thánh hiến của Đức giám mục.

ƠN

BÍ TÍCH

- Nối kết người tín hữu với Đức Ki-tô là Đầu.

- Ban ơn Thánh Thần để giúp người lãnh nhận trở nên giống hình ảnh Chúa Ki-tô là Tư tế, thầy dạy và mục tử, đồng thời giúp họ sống xứng đáng và chu toàn chức vụ.

- Trao ban ba quyền: rao giảng Lời Chúa, tế lễ và ban các bí tích, hướng dẫn và phục vụ Dân Chúa.

ĐẶC ĐIỂM

Chỉ được nhận một lần vì bí tích Truyền Chức Thánh ghi dấu ấn thiêng liêng và vĩnh viễn trên người lãnh nhận.

NGƯỜI

CỦ HÀNH

Giám mục

NGƯỜI

LÃNH

NHẬN

Chỉ những người nam đã được rửa tội, được Thiên Chúa kêu gọi, có đủ điều kiện theo luật Hội Thánh, thì mới được lãnh nhận bí tích này.

KẾT LUẬN

CHO

BẢN THÂN

- Yêu mến và năng cầu nguyện cho các chủ chăn của mình, đặc biệt là Đức Thánh Cha, Đức Giám mục giáo phận và các cha phụ trách giáoxứ.

- Tích cực cộng tác với cha xứ.

- Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ.

- Tìm hiểu các dòng tu nam nữ.

 

      - Tóm ý: Chúa Giê-su lập bí tích Truyền chức thánh để thánh hiến những người Chúa chọn, để họ được quyền thi hành những công việc (tác vụ) thánh, đồng thời Ngài còn ban ơn để họ xứng đáng chu toàn chức vụ của mình.

3. 2   Bí tích Hôn phối :

     - Các em thấy gia đình nào có đám cưới thì họ làm gì? (Họ trang hoàng nhà cửa, tổ chức tiệc cưới, mời bà con, làng xóm…)

      Về mặt xã hội, họ cùng nhau làm giấùy đăng ký kết hôn, có chứng thực của chính quyền. Như vậy, họ đã trở thành vợ chồng.

     - Nếu những người Công giáo cũng tổ chức đám cưới như thế thì đã là vợ chồng trước mặt Hội Thánh  chưa? (Chưa)

     Đúng! Chỉ khi được lãnh nhận bí tích Hôn phối, họ mới trở nên vợ, nên chồng của nhau.

     Sách Sáng thế chương 2 cho biết: Thiên Chúa dựng nên A-đam và E -và, kết hợp họ với nhau thành tổ ấm yêu thương. Vì thế, gia đình, hôn nhân đã ăn sâu trong bản tính con người (Hôn nhân tự nhiên).

     Trong Tân ước, Chúa Ki-tô lập bí tích Hôn phối để thánh hoá đời sống vợ chồng: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6). Chúa Ki-tô còn đến dự tiệc cưới Cana để chúc phúc và ban ơn cho đôi tân hôn, làm cho tình yêu của họ được bền chắc. (Ga 1, 1-12). Tình yêu này phản ánh tình yêu của Ngài và nhờ tình yêu đó, con người có thể đạt tới Thiên Chúa tình yêu.

     Chúng ta cùng tìm hiểu bí tích Hôn phối.

TÊN GỌI

Bí Tích Hôn Phối, Bt Hôn Nhân.

MỤC ĐÍCH

Để kết hợp hai người tín hữu, một nam và một nữ, thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, và để ban ơn cho họ chu toàn các trách nhiệm của ơn gọi đó.

DẤU CHỈ

Bí tích Hôn phối được thực hiện qua sự ưng thuận và lời cam kết của hai người kết hôn trước mặt vị đại diện của Hội Thánh, để nhận nhau làm vợ chồng suốt đời.

ƠN

BÍ TÍCH

Qua bí tích Hôn phối, Chúa Giê-su ban Thánh Thần liên kết hai người nên một, ban nhiều ơn riêng để củng cố tình yêu của họ, giúp họ nên thánh trong đời sống vợ chồng, trong việc sinh sản và nuôi dạy con cái.

ĐẶC ĐIỂM

Chúa Giê-su dạy những người đã kết hôn phải giữ một vợ một chồng và chung thủy yêu thương nhau suốt đời.

NGƯỜI

CỬ HÀNH

Chính hai đương sự: hai Ki-tô hữu, một nam một nữ.

ĐIỀU KIỆN

Để thành bí tích Hôn phối, cần có ba điều kiện này:

- một là cuộc hôn nhân ấy không bị cản trở bởi luật tự nhiên và luật Hội Thánh

- hai là hai người không bị ép buộc, nhưng hoàn toàn tự ý ưng thuận kết hôn.

- ba là việc kết hôn được cử hành theo nghi thức của Hội Thánh Công giáo.

KẾT LUẬN

CHO

BẢN THÂN

- Sống hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương anh chị em trong gia đình.

- Năng cầu nguyện cho cha mẹ. Góp phần vun đắp cho bầu khí yêu thương và hợp nhất của gia đình.

 

      - Tóm ý: Bí tích Hôn phối là dấu chỉ Chúa Giê-su dùng để kết hợp hai người tín hữu (Công giáo), một nam, một nữ thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, đồng thời ban ơn cho họ chu toàn các trách nhiệm trong đời sống vợ chồng.

3. 3   Gia đình là Hội Thánh nhỏ:

     Vì sao gia đình Ki-tô hữu là Hội Thánh nhỏ của Chúa?

     Có thể gọi Hội Thánh là:

    - Cộng đoàn cầu nguyện

    - Cộng đoàn ân sủng (Các bí tích)

    - Trường dạy các đức tính siêu nhiên và nhân bản (Các lớp giáo lý)

    - Cộng đoàn truyền giáo.

Vậy trong gia đình các em có cầu nguyện không ?

     Trước khi em có trí khôn để học giáo lý ở trường thì cha mẹ là người đầu tiên dạy giáo lý cho em tại gia đình. Cha mẹ dạy cho em biết cầu nguyện, giúp em ngày càng trưởng thành trong đời sống đức tin và nhân bản.

     Chính trong khung cảnh gia đình, người tín hữu sống và thể hiện những chức năng chính yếu của Hội Thánh : tư tế, ngôn sứ và vương đế. Gia đình là nơi cha mẹ giáo dục và làm chứng về đức tin cho con cái và giúp con cái khám phá ra ơn gọi Chúa dành cho chúng. Gia đình cũng là nơi mọi thành phần hợp nhất với nhau trong kinh nguyện, trong tinh thần phục vụ, yêu thương, quảng đại và thứ tha.

      - Tóm ý: Gia đình là Hội Thánh nhỏ của Chúa. Mỗi gia đình là một hạt men sống, giúp cho Hội Thánh  Chúa lớn mạnh. Ý thức được vai trò đó, em hãy là một thành viên gương mẫu trong gia đình mình.

·       TÓM Ý TOÀN BÀI: Trong Thân thể mầu nhiệm của Đức Ki-tô là Hội Thánh, mỗi người được Chúa kêu gọi làm chứng cho Chúa trong một bậc sống: độc thân dâng hiến hay đời sống hôn nhân. Chính Chúa Giê-su đã lập ra bí tích Truyền chức thánh và bí tích Hôn phối để ban ơn nâng đỡ, giúp mỗi người chu toàn sứ mạng Chúa trao trong bậc sống của mình. Để đáp lại tiếng Chúa mời gọi, ngay từ bây giờ em hãy tích cực xây dựng gia đình mình thành một Hội Thánh tại gia, để góp phần xây dựng Hội Thánh toàn cầu ngày càng thánh thiện như ý Chúa muốn.

V.  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ:

     1. Gợi tâm tình cầu nguyện:

     Các em thân mến,     

     Nhờ bí tích Hôn phối, chúng ta được sinh ra và lớn lên trong gia đình Công giáo. Nhờ bí tích Truyền chức thánh, cuộc sống chúng ta từ khi mới sinh đến lúc lìa đời luôn được lãnh nhận biết bao ân sủng của Chúa qua các linh mục. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

     2. Cầu nguyện:

         Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã lập ra bí tích Truyền chức thánh và bí tích Hôn phối để dẫn đưa con người vào gia đình của Chúa và mời gọi con người cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Xin Chúa ban cho Hội Thánh Chúa có nhiều linh mục thánh thiện, và xin cho những ai sống trong đời sống hôn nhân biết noi gương Thánh gia thất xưa. Để mọi người cùng nhau xây dựng Hội Thánh Chúa, giới thiệu cho những người chưa tin nhận Chúa được biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Chúng con cầu xin, vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT:  Hát: “Chứng nhân tình yêu”

VII. BÀI TẬP:

     Em hãy chọn câu đúng nhất và đánh dấu x vào ô vuông ¨

1.    Chức thánh gồm 3 bậc:

a.    Giáo hoàng, Giám mục và linh mục.

b.    Giám mục, linh mục và phó tế

c.    Hồng y, giám mục và linh mục

(câu b)

2.    Để sống bí tích Truyền chức thánh, ta cần:

a.    Yêu mến và năng cầu nguyện cho các chủ chăn của mình

b.    Tích cực góp phần xây dựng giáo xứ

c.    Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ

d.    Câu a đúng

e.    Cả 3 câu a, b, c đều đúng

(câu e )

3.    Để góp phần xây dựng gia đình là Hội Thánh nhỏ của Chúa, ta cần:

a. Tích cực tham gia vào các công tác xã hội

b. Trở nên một thành viên gương mẫu trong gia đình

c. Tập trung tất cả vào việc học ở trường.

    (câu b)

VIII. ĐIỀU DỐC LÒNG:

1.    Đoạn văn cho ta biết gì về Thiên Chúa và tình thương của Người?

Chúa Giê-su đã lập ra bí tích Truyền chức thánh và bí tích Hôn phối và Ngài mời gọi mỗi người cộng tác với ơn Chúa xây dựng Hội Thánh trong ơn gọi của mình.

2.    Qua bài học hôm nay, Thiên Chúa muốn dạy riêng tôi điều gì?

-Năng cầu nguyện cho các chủ chăn và tích cực góp phần xây dựng giáo xứ bằng cách siêng năng tham dự Thánh lễ, học giáo lý, tham gia các công việc chung của giáo xứ.

- Cầu nguyện cho cha mẹ, vâng lời và phụ giúp cha mẹ những việc cụ thể.

IX.  CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ:

         Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về những ơn Chúa đã ban cho chúng con trong giờ học giáo lý hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con thực hành những điều Chúa đã soi sáng và mời gọi chúng con sống, để đáp lại tình thương vô bờ Chúa đã dành cho chúng con, cho gia đình, cho giáo xứ chúng con và toàn thể Hội Thánh Chúa. Amen.