Bài  26

TUỔI TRẺ VÀ NHỮNG VỊ THÁNH

1Pr 1, 13 -16

I.   CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ:

     Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học giáo lý hôm nay để tìm hiểu về Tuổi trẻ và các vị thánh. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con hiểu được điều Chúa muốn những người trẻ chúng con sống, để cuộc sống chúng con ngày càng gắn bó với Chúa hơn. Amen.

     Đọc kinh Sáng Soi.

II.      DẪN VÀO LỜI CHÚA:

     Anh (Chị) xin kể các em nghe một ngày sống của Thánh Charles Borromée:

     Khi còn trẻ, giờ phút đầu tiên vừa thức dậy, Charles Borromée nghĩ ngay đến Chúa: “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã gìn giữ con qua đêm và con dâng cho Chúa cả ngày hôm nay nữa của con”.

     Vừa ăn sáng, ngài nghĩ: “Lạy Chúa, Chúa cho con bánh ăn mỗi ngày, con dâng cho Chúa trái tim con”.

     Trước khi học, ngài tự  nhủ: “Tôi phải biết ơn Thiên Chúa ngần nào vì tất cả những gì tốt lành Ngài ban cho tôi”.

     Khi ngài thấy một người bạn làm gì xấu, ngài nghĩ: “Nếu Chúa không gìn giữ tôi khỏi tội và củng cố tôi trong sự thiện, có lẽ tôi còn tệ hơn anh bạn này”.

     Chiều tối đến, tư tưởng này lại đến với ngài: “Một ngày nào đó, tôi sẽ chết, có lẽ sớm hơn tôi tưởng, phải biết dùng thời giờ và nghĩ đến giờ chết đang gần”.

     Và khi đi ngủ, ngài cầu nguyện: “Lạy Chúa, con sắp ngủ vì đó là ý Chúa muốn. Con xin phó dâng hồn con trong tay Chúa”.

     Các em thấy không? Những ngày sống của thánh Charles Borromée là một chuỗi những ngày kết hợp với Chúa – Đấng Thánh vô cùng – Có được thành quả đó vì thánh nhân thấy được yêu cầu phải nên thánh trong Hội thánh Chúa. Ơn gọi ấy cũng là của mỗi người Ki-tô hữu chúng ta. Bởi Chúa đã dạy chúng ta: “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh”, Thánh Phê-rô đã viết lại những lời này trong thư  thứ  nhất của Ngài, mà chúng ta sẽ công bố giờ đây. Mời các em đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

III.    CÔNG BỐ LỜI CHÚA:  1Pr 1,13-16

                                            Thinh lặng giây lát

IV.     GIẢI THÍCH LỜI CHÚA:

1. Dẫn giải đoạn Lời Chúa vừa công bố:

        -Thư 1Pr được viết khi nào? Khoảng năm 64

       Thư 1Pr được viết cho các tín hữu từ “dân ngoại” trở lại. Qua đoạn thư trên, thánh Phê-rô khuyên các tín hữu hãy sống đúng ơn thiên triệu mà họ đã được lãnh nhận trong bí tích Thánh tẩy: từ bỏ lối sống cũ tội lỗi, và hãy sống đời sống mới, đời sống thánh thiện trong Thiên Chúa. Chúng ta cùng thảo luận đọan Lời Chúa trên để thấy rõ hơn lời mời gọi nên thánh đối với những người đã được Tái sinh.

2. Các em học sinh thảo luận:

     Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe là một câu bài giảng.

       a. Đoạn văn có những từ ngữ hoặc cụm từ nào quan trọng?

         Chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy, vâng phục, đừng chiều theo những đam mê trước kia, hãy sống thánh thiện, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.

     - Từ ngữ hoặc cụm từ chính yếu: Hãy sống thánh thiện

       b. Câu tóm ý: câu 15

       c. Đặt tựa đề ngắn:  Hãy sống thánh thiện vì đã được Tái sinh

                            Hoặc : Đức hạnh của người được cứu rỗi.

3. Bài học giáo lý:

Như Đấng đã kêu gọi anh em là Đấng Thánh, cả anh em nữa, hãy nên thánh trong cách cư xử của anh em. (x. 1Pr 1, 13-16)

     Đọc lại lịch sử Hội thánh, ta thấy biết bao người đã đáp lại lời mời gọi này, và đã trở nên những vị thánh. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số vị thánh chết khi còn rất trẻ. Bên cạnh những vị thánh trẻ tuổi, ta thường thấy những vị thánh lo cho tuổi trẻ. Ngoài ra, bất cứ vị thánh nào cũng có một thời tuổi trẻ. Vì thế, chúng ta còn có thể học hỏi qua chính tuổi trẻ của các vị thánh. Mời các em cùng tìm hiểu bài học.

     3. 1  Những vị thánh trẻ tuổi

     Hơn hai mươi thế kỷ qua, trong Hội thánh đã có rất nhiều vị thánh trẻ, chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc đời của một vài vị:

     * Thánh Lu-y Gon-da-ga( 1568-1591): Là trưởng nam của công tước Ferdinand de Gonzage gần Mantoue (Ý) được sống trong hoàng triều Florence và theo đuổi học hành. Người lại ham thích cầu nguyện và hãm mình phạt xác, một điều ít thấy nơi một thiếu nhi trong tuổi ấy. Năm 1591, sau khi đã nhường quyền trưởng nam cho em, Louis đã gia nhập dòng Tên. Năm 1582, bệnh dịch hạch tàn phá Lamã, thánh nhân xả thân giúp nạn nhân, cõng họ vào nhà thương. Bị lây bệnh, người qua đời ngày 21 tháng 6 lúc mới 23 tuổi.

     Một vị thánh trẻ trung, trong sạch, không màng danh vọng chức tước. Gia đình thuộc giòng hoàng tộc, có nhiều của cải, nhưng người sống khó nghèo. Lúc lên 11 tuổi, Louis đã làm lời khấn khiết trinh trọn đời, và ao ước đi truyền giáo theo vết chân thánh Phanxicô Xaviê.

     Thánh nhân được tôn phong quan thầy của giới trẻ năm 1726 và được Đức Piô XI tái xác nhận năm 1926. Lễ nhớ : 21 tháng 6.

     * Thánh Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su (1874-1897) : Sinh hạ trong một gia đình đạo đức sâu xa, lúc lên 4 tuổi, mồ côi mẹ, được các chị săn sóc thay thế. Gia đình bỏ Alencon đến Lisieux lưu ngụ. Tê-rê-xa lên 9 tuổi thì chị Pauline, “bà mẹ nhỏ” đi vào nhà Kín, rồi đến chị cả Marie. Lúc lên 14 tuổi, Tê-rê-xa báo tin cho thân phụ ý định muốn vào nhà kín lúc 15 tuổi (1888). Và chị đã vào thật sau khi đã vượt qua mọi cản trở vì tuổi quá nhỏ. Sức khỏe yếu kém không chịu được lâu cuộc sống Camêlô, nên 9 năm sau, lúc 24 tuổi, đã từ giã cõi đời vì bịnh lao, dâng mọi đau khổ thông hiệp với cuộc tử nạn Chúa Ki-tô để cứu các linh hồn.

     Chín năm trong đời sống tận hiến xem ra không có gì đáng chú ý cả, trước khi chết, một chị nói: “Chị này chết rồi biết lấy gì để kể lại cho các chị em khác trong dòng Kín”. Nhưng rồi người ta khám phá ra một cuộc sống nội tâm sâu xa, một cuộc sống tầm thường nhưng khác thường, trong cuốn “Câu chuyện một linh hồn” do vì vâng lời chị đã viết ra… Chị để lại một con đường nên thánh vừa tầm mức mọi người : Con đường thơ ấu, dựa trên các nguyên tắc: Nhìn nhận sự yếu đuối của mình, hoàn toàn phó thác cho tình yêu của Chúa như một em nhỏ trong cánh tay của mẹ nó.

     Các thử thách thiêng liêng mà Tê-rê-xa trải qua trong cuộc đời trầm lặng (đêm tối đức tin, tâm trí trống rỗng, cám dỗ đức tin) làm cho chị rất gần những người vô tín ngưỡng, những người nghi ngờ. Lúc chị qua đời năm 1897, chị không được ai biết đến; Nhưng 28 năm sau, khi được tôn phong hiển thánh năm 1925, danh tiếng của chị lan tỏa cùng trái đất: Lisieux trở nên một trung tâm hành hương bình dân lôi kéo rất nhiều người. Tê-rê-xa được đặt làm quan thầy các xứ truyền giáo mặc dầu chỉ đi truyền giáo bằng sự cầu nguyện, quan thầy nước Pháp cùng với thánh nữ Jeanne d’Arc. Tiến sĩ Hội thánh năm 1998. Lễ nhớ: 1 tháng 10.

     Và còn nhiều vị thánh trẻ khác, mỗi người đều có những gương sáng cho chúng ta noi theo: Quyết chiến đấu để bảo vệ đức khiết tịnh như thánh Maria Gorétti. Học sinh gương mẫu như Saviô. Yêu mến Đức Mẹ và Chúa Giê-su Thánh Thể như Gio-an Béc-măng. “Tôi được sinh ra là để sống cho những gì cao quý hơn”: thánh Ta-nít-lát Kốt-ka (1550-1568). Hiến dâng tất cả cho Chúa, sẵn sàng làm mọi sự vì vinh danh Chúa như thánh Lau-ra Vi-cư-nha…

     Trong số những người đã chết vì Đạo Chúa tại Việt Nam, có rất nhiều khuôn mặt trẻ. Có những bạn được phong hiển thánh như: Giu-se Túc 19 tuổi làm nghề nông, như Tô-ma Thiện 17 tuổi đang còn là chủng sinh. Có những người đang còn nằm trong các hồ sơ xin phong thánh, như anh An-rê Phú Yên, người đầu tiên đã công khai đổ máu vì đạo Chúa trên quê hương Việt Nam, hoặc như Phao-lô Bột, người đã yếu đuối chối đạo nhưng rồi nhờ mẹ khuyên nhủ, lại dũng cảm đến công đường năn nỉ xin được tuyên xưng đức tin… Lý do thôi thúc các bạn trẻ ấy có thể gói ghém trong câu nói của An-rê Phú Yên, người giáo lý viên tiên phong của Hội thánh Việt Nam: “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu, đem sự sống báo đền sự sống”.

     * Thánh Giu-se Túc (1843-1862): Giữa tuổi thanh niên, tuổi của những ước mơ và hy vọng, tuổi của hăng say và nhiệt thành. Tuổi mà sự chăm sóc và dưỡng dục đòi hỏi biết bao công phu đang chín dần, để trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội. Với cái tuổi thanh xuân đáng quý ấy, Giu-se Túc đã chiếu sáng như một vì sao.

     Giu-se Túc sinh năm 1843, tại xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Trong cái nôi của một gia đình nông dân đạo đức, Giu-se Túc đã được sinh ra và lớn lên với cuộc sống cần cù, hiền hòa.

     Với cuộc bách hại Đạo ngày càng khốc liệt của Vua Tự Đức – Anh Giu-se Túc bị bắt vào đầu năm 1862 khi đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp: tuổi 19. Anh phải chịu giam cầm, mang gông cùm, xiềng xích. Dù vậy, anh vẫn trung thành với đức tin chân chính. Sau những lời dụ dỗ, dọa nạt và tra khảo nhiều lần không làm lay chuyển được lòng tin sắt đá của anh, các quan nhất trí kết án trảm quyết anh, khi ra pháp trường, anh sốt sắng cầu nguyện và luôn kêu Tên Cực Thánh Chúa Giê-su.

     Ngày 29. 4. 1951, Đức Thánh Cha Pi-ô XII suy tôn anh lên bậc Chân Phứơc.

     Ngày 19. 6. 1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã suy tôn anh lên bậc Hiển Thánh.

     Lễ nhớ ngày 1 tháng 6.

     Hàng ngũ các vị thánh đã có rất nhiều khuôn mặt trẻ được tôn phong hiển thánh, nhưng chắc hẳn cũng còn biết bao vị thánh trẻ khác vẫn hằng chuyển cầu cho những người trẻ chúng ta trước Tòa Chúa. Cũng như có biết bao bạn trẻ đang sống một cuộc sống thánh thiện trong Hội thánh hôm nay.

   - Tóm ý: Hơn hai mươi thế kỷ qua, hàng ngũ các thánh đã có rất nhiều khuôn mặt trẻ. Các vị đã nên thánh ngay trong môi trường, công việc và tuổi trẻ của mình.

     3. 2  Những vị thánh lo cho tuổi trẻ

     Bên cạnh những vị thánh trẻ tuổi, ta thường thấy những vị thánh lo cho tuổi trẻ.

     * Gio-an La-san (1651-1719)

     Là linh mục, sinh năm 1651 tại thành Reims nước Pháp. Năm 1680 ngài sáng lập dòng các sư huynh trường Ki-tô giáo (quen gọi là dòng La-san) để lo cho học sinh nghèo. Dòng La-san có mặt tại Việt Nam từ năm 1866.

     * Gio-an Bốt-cô (1815-1888)

     Gio-an Bốt-cô thường kể lại giấc mơ lúc 9 tuổi, trong đó Đức Mẹ và Chúa Giê-su cho biết ngài sẽ có sứ mạng lo cho những thanh thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi.

     Sau khi làm linh mục, ngày 8. 12. 1841, Bốt-cô đã dùng tình thương chinh phục được một thiếu niên quậy phá : Ga-le-li. Ngày ấy được coi là khởi đầu công cuộc giáo dục của dòng Salesien Don Bosco. Năm 1953, các con cái thánh Gio-an Bốt-cô bắt đầu có mặt tại Việt Nam.

     * Giu-se Ca-la-xan (1556-1648)

     Nhận thấy các trẻ em ở Rô-ma phải chịu nhiều cảnh khốn cùng, ngài đã thành lập Hiệp hội các giáo sĩ nghèo của Mẹ Thiên Chúa để tổ chức các trường Công giáo. Ngài được Đức Giáo hoàng Piô XII đặt làm bổn mạng các trường Ki-tô giáo bình dân.

     * Lu-i đơ Ma-ri-ắc (1591-1660)

     Góa chồng năm 34 tuổi, được thánh Vinh-sơn Phao-lô hướng dẫn, ngài đã tham gia các họat động bác ái và quy tụ các thiếu nữ trong giới bình dân để góp phần phục vụ cho người nghèo. Năm 1633, ngài lập hội dòng Nữ tử bác ái thánh Vinh sơn để lo cho những người bị bỏ rơi, nhất là các trẻ em mồ côi. Dòng này có mặt tại Việt Nam từ  năm 1928.

     * Thánh nữ Ma-ri-a Ma-da-re-lô (1837-1881)

     Năm 1864, khi thánh Gio-an Bốt-cô đã bắt đầu với công cuộc giáo dục cho thanh thiếu niên nam được 23 năm, ngài đến thăm làng quê của Ma-ri-a thì gặp nhóm thiếu nữ chuyên lo cầu nguyện và làm việc tông đồ, do Ma-ri-a đứng đầu. Ma-ri-a và vài người bạn tổ chức lớp dạy may cho các thiếu nữ, cả nội trú và ngọai trú. Năm 1871, từ nhóm này, thánh Gio-an Bốt-cô đã khai sinh một dòng nữ chuyên trách việc giáo dục các thiếu nữ : Dòng “Con Đức Mẹ Phù Hộ”. Ma-ri-a Ma-da-re-lô là bề trên đầu tiên của dòng này.

     * An-giê-la Mê-ri-si (1474-1540)

     Sáng lập một dòng nữ có hình thức tu trì mới mẻ: kết hiệp việc chiêm niệm với việc dạy dỗ trẻ em. Ngài thường gửi các nữ tu của mình đến dạy các thiếu nữ ngay tại gia đình họ. Ngài thường nói: “Những xáo trộn trong xã hội thường là hậu quả của việc xáo trộn ngay trong gia đình”. Ngài nghĩ rằng muốn canh tân xã hội, cần phải canh tân từ gia đình. Tuy nhiên, gia đình có được canh tân hay không lại tùy thuộc vào việc giáo dục phụ nữ.

     Công việc chăm lo cho tuổi trẻ bao gồm rất nhiều lãnh vực đa dạng. Trong khuôn khổ giáo xứ có Thánh Piô X và biết bao vị khác như các cha, các thầy, các nữ tu,v. v…Thánh Gio-an La-san và thánh Giu-sa Ca-la-xan mở trường học. Thánh Gio-an Bốt-cô và thánh Ma-ri-a Ma-da-re-lô mở các trung tâm giáo dục giới trẻ. Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô và thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô biên soạn sách giáo lý… Thánh nữ An-giê-la Mê-ri-si lo dạy giáo lý, như các tu sĩ thuộc đủ mọi dòng, tu hội, các nhóm, và cả một đội ngũ giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng thuộc các giáo xứ đang hướng dẫn chúng ta …

- Tóm ý: Trước những nhu cầu của tuổi trẻ, trong Hội thánh đã xuất hiện những vị thánh lo cho tuổi trẻ từ nhiều thế kỷ qua, và vẫn còn tiếp nối trong Hội thánh.

     3. 3  Tuổi trẻ của các vị thánh

     Nên thánh khó hay dễ? Dễ, bởi vì Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta nên thánh và Ngài luôn ban đủ phương tiện giúp ta. Nhưng nên thánh cũng là một thách đố, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải vượt thắng chính mình để cộng tác với ơn Chúa. Điều then chốt là bản thân ta có muốn nên thánh hay không? Tuổi trẻ của các vị thánh cho ta thấy rõ điều đó…

     * Thánh Bô-ri Cao (1808-1838)

     “Thằng cối xay” là biệt hiệu của thánh Bô-ri Cao hồi còn nhỏ. Cậu đi tu là do cha mẹ ép! Nếp sống trong chủng viện cũng không làm sao cho cậu bớt tính cẩu thả và vô kỷ luật. Các biện pháp của cha giám đốc cũng vô ích. Tuy nhiên, một lần kia Bô-ri bị một cơn sốt trầm trọng. Trên giường bệnh, cậu có giờ nhìn lại đời mình. Đọc cuốn niên giám của trường Thừa sai ghi lại cuộc đời của các vị truyền giáo, cậu thấy một tia sáng chói lòa trong tâm hồn. Từ đó, cuộc đời cậu thay đổi hẳn. Bô-ri trở thành linh mục Hội Thừa sai Pa-ri, sang truyền giáo ở Việt Nam. Năm 1838, ngài tử đạo tại Đồng Hới khi vừa nhận được tin Tòa Thánh chọn làm giám mục.

     * Thánh Phê-rô Nê-rông Bắc (1818-1860)

     Là một linh mục Hội Thừa sai Pa-ri, đến truyền giáo tại Việt Nam từ 2849. Thời thơ ấu của Nê-rông khá vất vả. Tuy được đi học, nhưng mỗi ngày cậu phải ra đồng chăn súc vật, do đó chịu nhiều ảnh hưởng xấu của các bạn. Thế nhưng một biến cố đã thay đổi cuộc đời cậu. Năm 17 tuổi, có người cho cậu mượn một cuốn sách đạo đức, cậu đọc và nhận ra tiếng Chúa kêu gọi mình. Từ đó, cậu thay đổi hẳn lối sống.

     * Thánh Piô X(1835-1914)

     Thánh giáo hoàng Piô X tên thật là Giu-se Sác-tô, sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo khó. Thuở nhỏ, hằng ngày ngài phải lội bộ đến trường cách nhà hàng chục cây số. Để tiết kiệm, Sác-tô quảy dép trên vai, đi chân không, đến cổng trường mới xỏ dép vào chân. Bởi vậy, về sau, khi lên làm giáo hoàng, ngài rất yêu thương trẻ em và đã quyết định cho thiếu nhi được rước lễ sớm.

            - Tóm ý: Các thánh cũng là những con người, cũng có tuổi trẻ với những điểm mạnh và điểm yếu của người trẻ. Nhưng các ngài đã biết vượt thắng chính mình để cộng tác với ơn Chúa đạt đến sự thánh thiện.

     3. 4  Đường nên thánh của tuổi trẻ : vui tươi, chuyên cần và phục vụ

     Ơn gọi căn bản của mỗi người Ki-tô hữu, dù trẻ hay già, là nên thánh. Đối với những người trẻ, đó là cuộc sống vui tươi, chuyên cần, khiêm nhường yêu thương, phục vụ và gieo rắc hòa bình. Như khi Đa-minh Sa-vi-ô xin cha Gio-an Bốt-cô chỉ cho con đường nên thánh. Cha đã gói lại trong ba chữ: Vui vẻ, chuyên cần và phục vụ.

     -Tại sao người Ki-tô hữu phải luôn sống vui tươi? Bởi vì Đức Ki-tô đã sống lại. Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, đem lại cho chúng ta sự sống mới: sự sống của người làm con Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã chiến thắng thế gian, chiến thắng đau khổ, chiến thắng tội lỗi và sự chết vì yêu thương chúng ta, nên người Ki-tô hữu không có lý do gì để sợ hãi hoặc buồn khổ. Vui vẻ ở đây không phải là rong chơi thoải mái, mà là trạng thái bình an của tâm hồn tự do, trong trắng, không vẩn đục.

     Cha Bốt-cô cho Sa-vi-ô biết: “Điều gì khiến con mất bình an không đến từ Thiên Chúa”. Phạm tội là nguyên nhân chính khiến ta mất đi niềm vui và bình an trong tâm hồn. Ta hãy sống trong sạch để hưởng nếm niềm vui trong Chúa.

     - Chuyên cần: Chăm lo chu tòan bổn phận của mình, từ bổn phận người con trong gia đình, người học sinh ở trường, người công dân ngoài xã hội, cho đến bổn phận người tín hữu trong Hội thánh. Ý Chúa được thể hiện qua việc bổn phận của mỗi người. Chính khi chu toàn việc bổn phận, ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui.

     -Phục vụ: Quan tâm phục vụ người khác với tấm lòng yêu thương, để họ cũng có cuộc sống vui và được ơn cứu độ.

- Tóm ý: Ơn gọi căn bản của mỗi người Ki-tô hữu là nên thánh. Đối với những người trẻ, con đường nên thánh thật đơn giản, đó là hãy chu toàn những việc bổn phận thường ngày một cách vui tươi, chuyên cần và phục vụ.

·       TÓM Ý TOÀN BÀI:  Thiên Chúa là Đấng Thánh, Người muốn chúng ta nên thánh. Nhìn vào đời sống Hội thánh hơn 20 thế kỷ qua, đã có bao người trẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa vượt lên trên những yếu đuối của tuổi trẻ, cộng tác với ơn Chúa nên thánh ngay trong những bổn phận của đời sống thường ngày một cách vui tươi, chuyên cần và phục vụ. Đồng thời cũng có những vị thánh chuyên lo cho giới trẻ. Tất cả cùng góp phần xây dựng sự thánh thiện của Hội thánh. Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nối gót các bậc cha anh sống trọn ơn gọi của người Ki-tô hữu: Nên Thánh.

V.  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ:

     1. Gợi tâm tình cầu nguyện:

     Các em thân mến,

     Nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình. Còn các em, các em chọn ai làm thần tượng? Bài học hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta : “Hãy sống thánh thiện”, và chúng ta đã được biết có những người trẻ đã chọn Chúa và sống trọn tình cho Chúa, nay đã là những vị thánh. Trước lời mời gọi của Chúa, chúng ta hãy thân thưa với Chúa những tâm tình của mình.

     2. Cầu nguyện:

     Lạy Chúa Giê-su, hôm nay, Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa. bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp: con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ.

     Hôm nay chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa. chẳng ai hoàn hảo như Chúa. và Chúa đã mời gọi chúng con nên giống Chúa – sống thánh thiện. Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa  nhiều lần trong ngày qua những lựa chọn nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa.   Chúng con cầu xin, vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT: Hát : Hãy chiếu sáng

                             (Ra khơi, tập 2, trg. 67)

VII. BÀI TẬP:

     Em hãy viết lại điểm nổi bật của một vị thánh trẻ

     (Ví dụ: Thánh Lu-y Gon-da-ga: trong trắng và đầy hy sinh)

VIII. ĐIỀU DỐC LÒNG:

1.  Đoạn văn cho ta biết gì về Thiên Chúa và tình thương của Người?

Thiên Chúa là Đấng Thánh, Ngài rất yêu thương chúng ta nên đã ban ơn và mời gọi chúng ta nên thánh.

2.  Qua bài học hôm nay, Thiên Chúa muốn dạy riêng tôi điều gì?

Chu toàn việc bổn phận hằng ngày với tất cả lòng yêu mến Chúa, luôn sống vui vẻ với mọi người.

IX.  CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ:

     Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con giờ học giáo lý hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con thực hiện điều quyết tâm để chúng con sống trọn ơn gọi Chúa đã ban cho chúng con khi chịu phép Thánh tẩy là nên thánh. Amen.