Bài 23 :

NHÂN ĐỨC

 

Phần Học Sinh

Câu 1 : H. Nhân đức là gì ?

            T. Nhân đức là những thói quen tốt và bền vững, giúp ta làm sự thiện một cách dễ dàng hơn.

 

Câu 2 : H. Có mấy thứ nhân đức ?

            T. Có hai thứ :

            - Một là các nhân đức nhân bản giúp ta hoàn thiện chính mình và sống tốt với mọi người.

            - Hai là các nhân đức hướng thần, trực tiếp quy về Thiên Chúa, giúp ta có khả năng hành động như con Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống đời đời.

 

Câu 3 : H. Có mấy nhân đức nhân bản ?

            T. Có nhiều nhân đức nhân bản, trong đó bốn nhân đức chính là : khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ.

 

Câu 4 : H. Có mấy nhân đức hướng thần ?

            T. Có ba nhân đức hướng thần là đức tin, đức cậy và đức mến.

 

Câu 5 : H. Các nhân đức do đâu mà có ?

          T. Các nhân đức nhân bản thì do luyện tập, còn các nhân đức hướng thần thì do Thiên Chúa ban trước rồi ta bồi đắp thêm.

 

Phần Giáo Lý Viên

         

- Lời Chúa : Philip 4, 4 – 9

- Ý chính : Luyện tập các nhân đức để trở nên giống Chúa Giêsu.

- Giáo cụ trực quan : * Tranh : Xưởng mộc Nadaret (Số 107).

                                    * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 96 trang 91-92.

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

          Lạy Cha chúng con, con cùng họp nhau nơi đây tiếp tục khám phá về giáo lý mà con Cha đã để lại. Ước gì những điều chúng con học hỏi hôm nay thấm vào lòng chúng con, giúp chúng con lớn lên trong tình yêu Cha. Chúng con thành tâm xin Cha ban Chúa Thánh Thần xuống trên từng người chúng con  để Ngài hướng dẫn dạy dỗ chúng con trong giờ học này.

Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

Chúa Giêsu cầu nguyện liên lỷ.

- Vậy Chúa Giêsu cầu nguyện vào khi  nào ?

- Chúa Giêsu cầu nguyện nơi nào ?

- Chúa Giêsu cầu nguyện với tâm tình nào ?

+Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua các em có cầu nguyện lúc thức dậy, khi ăn cơm, khi học tập, trước khi đi ngủ không ?

2/ Dẫn vào lời Chúa.

Thằng quỷ làm dấu Thánh giá.

Valen mồ côi cha từ lúc lên 5 tuổi, ở với mẹ tại một khu lao động nghèo khổ. Ngày ngày cậu phải vào một tiệm ăn đánh giầy cho khách.  Mỗi lần khách trả tiền, cậu liền làm dấu thánh giá để tỏ lòng cám ơn Chúa. Tụi bạn nhìn thấy thế, nhiều lần to nhỏ chê bai :

- Gạo thì không lo, mà lo giữ đạo.

          Mặc kệ họ, Valen vẫn cứ hiên ngang giữ thói quen đơn sơ tốt lành ấy.

          Năm 17 tuổi, cậu được ban văn nghệ khu phố mượn đóng vai thằng quỷ. Màn đầu vừa dứt, khán giả vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Sang màn hai, thì đột ngột đổ mưa, sấm sét ầm ầm. Như thói quen, “thằng quỷ” trên sân khấu quên mất mình đang đóng kịch, vội quỳ gối làm dấu thánh giá, khán giả cười rộ lên, tưởng thằng quỷ làm hề, không ngờ Valen cầu nguyện thật.

          Sau đêm ấy, mọi người trong khu phố hiểu được hoàn cảnh của cậu, họ rất mến và thương cậu. Họ cùng nhau quyên góp tiền để giúp Valen ăn học. Đến sau, Valen đỗ tiến sĩ lúc 30 tuổi.

          Các em thân mến !

          Valen tuy mồ côi cha, sống nghèo khổ, phải vất vả làm việc để kiếm sống, nhưng không vì thế mà cậu buông xuôi tất cả. Cậu tập thói quen tốt, luôn làm dấu thánh giá, cầu nguyện, để cảm tạ Chúa trong tất cả mọi trường hợp của cuộc sống. Mọi người yêu mến Valen, vì cậu có những đức tính tốt, rất đáng mến, rất dễ thương.

          Vậy những thói quen tốt được gọi là gì ? Những thói quen tốt được gọi là các nhân đức. Các nhân đức sẽ làm cho cuộc sống của ta tốt đẹp như thế nào ? Anh (Chị) mời các em đứng lên nghe Thánh Phaolô nói với tín hữu Philipphê và nói với mỗi người chúng ta về điều này.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

          Pl 4, 4 – 9

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải lời Chúa

          - Thánh Phaolô nói với tín hữu Philipphê điều gì ? (Hãy vui lên).

          - Để tránh quá lo lắng trong mọi hoàn cảnh, ta  phải làm gì? (Van xin, cầu nguyện, tạ ơn…)

          - Nhất là Thánh Phaolô nói với ta hãy đểû ý đến điều gì ? (Chân thật, chính trực, đức hạnh…)

          Thánh Phaolô nói với chúng ta : Hãy vui lên trong Chúa, trong mọi trường  hợp, hãy cầu khẩn, van xin, tạ ơn Thiên Chúa. Những gì chân thật, chính trực, đức hạnh… anh em hãy để ý, những gì đã học hỏi, hãy đem ra thực hành. Thiên Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Thánh Phaolô đã khuyên dậy cho các cộng đoàn nhiều điều giống như thế trong các thư của Ngài. Chúng ta hãy cùng xem những lời khuyên này được tóm tắt trong cuốn sách Chúa nói với trẻ em ở đoạn 96, trang 91-92. Các em hãy mở ra và cùng đọc.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong phần bài học dưới đây.

2/ Giải thích lời Chúa :

Câu 1: Nhân đức là gì?

          - Bạn Tí sáng nào cũng dậy sớm để đi tham dự thánh lễ. Bạn Tèo khi làm bài luôn thật thà, không quay cóp… Bạn Lâm, khi thay quần áo dơ, không bao giờ để bừa bãi. Bạn Tú ăn bánh kẹo, không xả rác bừa bãi, nhưng luôn bỏ vào thùng rác. Những điều trên bạn Tý làm, có phải là điều tốt không ? (Có).

          Những điều tốt mà ta tập đi tập lại sẽ trở thành những  thói quen tốt, hay còn gọi là những đức tính tốt hay nhân đức.

          Khi ta có nhiều đức tính tốt như : quảng đại, khiêm tốn, ngay thẳng, vệ sinh, đúng giờ… thì ta càng trở thành người đức hạnh. Đó cũng chính là giá trị cao quý của con người.

Đọc chung câu 1

Câu 2 : Có mấy thứ nhân đức?

-Khi nói đến một người nào đó nhân đức, điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới người đó là người thế nào ? (Điều đầu tiên chúng ta nghĩ về người đó  là: người ấy siêng cầu nguyện, đọc kinh, tham dự Thánh lễ và hay giúp đỡ chia sẻ với những người chung quanh…).

-Như vậy người được gọi là người có nhân đức thường là người hướng về ai ? (Hướng về Thiên Chúa và người khác).

Thật vậy, cuộc sống của chúng ta thường hướng theo hai chiều:

-Hướng lên Thiên Chúa

- Hướng đến con người.

Hướng về Thiên Chúa ta gọi  là nhân đức hướng thần hay đối thần (đối với Chúa) như  nhân đức Tin, Cậy, Mến. Những nhân đức này giúp ta sống xứng đáng là con Chúa.

Hướng về con người ta gọi là nhân đức nhân bản. Những nhân đức này giúp ta hoàn thiện bản thân, sống tốt với mọi người.

Đọc chung câu 2

 

Câu 3: Có mấy nhân đức nhân bản?

-Em nào có thể kể ra vài nhân đức nhân bản không ?

-Có nhiều nhân đức nhân bản như : quảng đại, khiêm nhường, nhẫn nhục, chịu đựng, siêng năng… nhưng trong đó có 4 nhân đức chính là : khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ.

Đọc chung câu 3

Câu 4: Có mấy nhân đức hướng thần ?

-Có mấy nhân đức hướng thần ? (Có 3 nhân đức).

-Đó là những nhân đức nào ? (Tin, Cậy, mến).

          Đối với Thiên Chúa, ta cần phải có lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Tin, Cậy, Mến là ba nhân đức hướng về Thiên Chúa. Đức Tin, Cậy, Mến dạy ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

          Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến là nhân đức lớn lao mà Thiên Chúa ban cho ta. Ta phải cố công bồi đắp thêm mỗi ngày và phải luôn cầu xin cho mình và cho mọi người.

Đọc chung câu 4

Câu 5 : Các nhân đức do đâu mà có?

- Các nhân đức nhân bản do đâu mà có ? (Do tập luyện).

            Để trở nên người hoàn hảo, Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa,  vẫn chấp nhận con đường học hỏi, kiên trì rèn luyện để lớn khôn hơn từng ngày như tất cả mọi người: “Dầu là Con Thiên Chúa,  ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5, 8).

Chúng ta cũng vậy, muốn trở nên tài đức chúng ta phải trau dồi kiến thức, luyện tập bản thân và rèn luyện các nhân đức.

- Các nhân đức hướng thần do đâu mà có ? (Do Chúa ban).

Các nhân đức hướng thần là do Thiên Chúa ban cho ta trước đồng thờiø mỗi người cùng cộng tác với Chúa  qua đời sống cầu nguyện và thực hành trong đời sống hàng ngày.

Đọc chung câu 5

 

 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

          Muốn trở nên một con người có nhân đức giống Chúa Giêsu, mỗi ngày ta phải cầu xin, phải rèn luyện bản thân, luyện tập các nhân đức, sự luyện tập đòi ta phải hy sinh, từ bỏ chính mình. Giờ đây chúng ta cùng nhau xin Chúa ban ơn, giúp sức, để ta biết cố gắng trong việc rèn luyện bản thân, luyện tập những đức tính tốt, để mỗi ngày ta được nên tốt hơn.

2 / Lời nguyện.

          Lạy Chúa Giêsu,  Chúa là mẫu gương về các nhân đức.  Xin Chúa ban thêm đức Tin, đức Cậy, đức Mến cho chúng con,  xin hãy ban ơn giúp chúng con  để chúng con được kiên trì  luyện tập những đức tính tốt,  nhờ đó chúng con được trở nên giống Chúa hơn  và xứng đáng là con Cha trên trời. Chúng con cầu xin vì Chúa là Đấng  hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT :          Băng reo

         

Quản trò

Tất cả

Chúa Giêsu 

Luôn hiền hòa (2 tay vòng ra trước)

Chúa Giêsu  

Luôn tha thứ (2 tay cầm tay người bên cạnh)

Chúa Giêsu 

Luôn thật thà (2 tay đặt lên đầu)

Chúa Giêsu 

Luôn yêu thương (2 tay đặt lên ngực)

Chúa Giêsu 

Vâng ý Cha (2 tay chắp, cúi đầu)

Em muốn giống

Chúa Giêsu (giơ 2 tay lên cao)

Hát bài : Gặp gỡ Đức Kitô

VII.   BÀI TẬP

          Hãy chọn và xếp câu nào nói về nhân đức nhân bản vào cột A, câu nào nói về nhân đức đối thần vào cột B :

A- Nhân đức nhân bản

B- Nhân đức đối thần

2, 4, 5

1, 3

1. Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, xuống thế làm người, sinh bởi Đức Maria, tôi tin chắc như thế.

2. Ăn uống là điều tốt, nhưng ăn uống quá độ sẽ trở thành điều xấu, tôi quyết không mê ăn mê uống.

3. Có những chuyện làm tôi sợ hãi, tôi cầu nguyện phó thác và cậy trông vào Chúa.

4. Nhiều lúc tôi bị cám dỗ làm điều xấu, tôi cố gắng chiến đấu.

5. Tôi biết rằng xả rác lung tung là làm mất vệ sinh, nên tôi tập thói quen không xả rác bừa bãi.

VIII.  SỐNG LỜI CHÚA

Tuần này em quyết tập thói quen tốt : không xả rác bừa bãi, nhưng bỏ vào thùng rác.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

          Lạy Chúa Giêsu, như lời Thánh Phao-lô nói : “… Những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý”. Xin cho chúng con biết thực hành những điều chúng con đã học hỏi, để những người sống chung quanh chúng con được hạnh phúc. Amen.

Đọc kinh Sáng Danh.

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà