Bài 25:

NHÂN ĐỨC NHÂN BẢN (2)

 

PHẦN HỌC SINH

 

Câu 1 : H. Đức dũng cảm là gì ?

            T. Đức dũng cảm là nhân đức giúp ta bền lòng vững chí theo đuổi điều thiện dù gặp nhiều gian nan thử thách.

 

Câu 2 : H. Muốn tập đức dũng cảm, ta cần làm gì ?

            T. Ta cần cố gắng làm đến nơi đến chốn mọi việc bổn phận hàng ngày, cả việc dễ và việc khó.

 

Câu 3 : H. Đức tiết độ là gì ?

            T. Đức tiết độ là nhân đức giúp ta biết tự chủ trước sức quyến rũ của các thú vui và giữ được chừng mực khi hưởng dùng mọi sự ở đời này.

 

Câu 4 : H. Muốn tập đức tiết độ, ta cần làm gì ?

            T. Ta cần biết làm chủ các ham muốn của mình trong việc tưởng tượng, nghe nhìn, nói năng, ăn uống và tiêu dùng tiền bạc.

 

Câu 5 : H. Có kinh nào giúp ta dễ nhớ những nhân đức phải tập luyện chăng ?

            T. Có kinh “Cải tội bảy mối có bảy đức” :

            - Thứ nhất  : khiêm nhường chớ kiêu ngạo.

            - Thứ hai    : rộng rãi chớ hà tiện.

            - Thứ ba     : giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

            - Thứ bốn   : hay nhịn chớ hờn giận.

            - Thứ năm : kiêng bớt chớ mê ăn uống.

            - Thứ sáu   : yêu người chớ ghen ghét.

          - Thứ bảy     : siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Titô 2, 11 – 15

- Ý chính : Muốn nên giống Chúa Giêsu,  hãy rèn luyện bản thân, tập  thắng chính mình trong cuộc sống hằng ngày.

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

          Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Trong đêm đen nếu không có ánh sáng soi đường, con sẽ bị lạc lối. Cũng vậy, trong cuộc lữ hành Đức Tin, Lời Chúa là nguồn ánh sáng đẫn đường mở lối cho con. Xin giúp chúng con chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa, nhất là biết sống Lời Chúa dạy. Amen.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II.   DẪN VÀO LỜI CHÚA 

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Muốn tập đức khôn ngoan ta phải làm thế nào ? (Ta phải khiêm tốn cầu xin và phải nỗ lực học hỏi, tìm kiếm mỗi ngày).

- Giữa hai điều tốt, em chọn điều tốt nào ? (Em chọn điều tốt hơn – Làm đúng ý Chúa bằng cách chu toàn bổn phận mà Chúa muốn em làm).

-Đức công bằng là gì ? (Dành cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, dành cho người khác những gì thuộc về họ).

+ Kiểm tra quyết tâm :

Em đã cố gắng sống công bằng với Chúa qua việc đọc kinh tối mỗi ngày cách nghiêm túc để cảm ơn Chúa trong tuần qua chưa?

2/ Dẫn vào Lời Chúa 

Hoàng hậu người Anh là Victoria, một hôm cải trang thành một người dân đi thăm một xưởng giấy. Chủ xí nghiệp ra đón tiếp và mời đi tham quan hết chỗ này đến chỗ kia và chỉ cho Bà biết cách làm giấy như thế nào. Tới một chỗ đông công nhân đang lục lọi thùng giẻ bẩn mà người ta mới đem tới còn đang bay mùi rác hôi thối, khó chịu, Bà liền hỏi :

          - Giẻ bẩn thế này mà làm gì ?

          - Thưa Bà để làm giấy, ông chủ nói.

          - Nó vừa đen vừa bẩn, lại đủ thứ màu làm sao có thể ra tờ giấy trắng được ?

          - Thưa được chứ, bởi nhờ  các chất hóa học thì không còn thấy màu nữa mà nó sẽ ra giấy trắng như  tuyết.

          - Ồ ! Thiệt lạ lùng.

          Sau đó ít lâu bà nhận được tấm giấy trắng rất đẹp, đã được làm ra bằng thứ giẻ bẩn thỉu, hôi hám mà bà thấy hôm đó.

          Các em thân mến !

          Tâm hồn chúng ta giống như những chiếc giẻ hôi hám, dơ bẩn do những tội lỗi, tính hư nết xấu. Tuy nhiên, luyện tập các nhân đức lâu ngày sẽ giúp tâm hồn chúng ta nên trong trắng, tốt lành. Nhưng việc rèn luyện bản thân là một cuộc chiến không ngừng, phải kiên trì, dũng cảm, thì mới đạt kết quả làm chủ được chính mình, chiến thắng tội lỗi và trở nên giống Chúa hơn. Như hình ảnh giẻ bẩn trong câu truyện trên người ta dùng chất hóa học tẩy sạch để làm ra những tờ giấy trắng tinh, Lời Chúa và bài học hôm nay cho chúng ta biết phương thức để chiến đấu với tính hư nết xấu. Mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

 Tt 4, 11 – 15

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1. Dẫn giải Lời Chúa

- Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô gửi cho ai ? (cho người môn đệ của thánh Phaolô là ông Titô)

- Qua ông Ti-tô, Thánh Phao-lô muốn nhắc nhở chúng ta điều gì ? (Từ bỏ thói hư tật xấu, bỏ lối sống vô luân, đam mê tiền bạc…)

          - Thánh Phaolô còn dặn chúng ta thế nào ? (Phải sống chừng mực, đạo đức)

          - Lý do từ bỏ các thói hư tật xấu và luyện tập các nhân đức để mong chờ ai? (Mong chờ Chúa Giêsu ngự đến)

          Các em thân mến !

          Để chuẩn bị đón vị khách quý đến thăm gia đình. Ba má và em chuẩn bị như thế nào ? Quét dọn nhà, trang hoàng nhà cho thật đẹp,  làm sao vị khách quý được hài lòng. Cũng vậy, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, để đón chờ Đức Kitô trở lại, ta phải chuẩn bị tâm hồn, bằng cách sống thánh thiện, chừng mực. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách sống mà Thánh Phaolô vừa nói với chúng ta trong phần bài học sau đây.

 

2. Giải thích câu hỏi thưa

Câu 1, 2 : Đức dũng cảm là gì? Muốn có được đức dũng cảm ta cần làm gì?

Trước hết muốn tâm hồn mình luôn tốt lành, chúng ta phải có các nhân đức đã học ở bài trước là đức khôn ngoan, công bằng. Chưa đủ, chúng ta cần có thêm đức dũng cảm. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem đức dũng cảm là gì qua câu truyện về Thánh Têrêsa.

          Chị Tê-rê-xa Hài Đồng không làm điều gì lớn lao, Chị sống trong bốn bức tường của Tu viện, hằng ngày làm những công việc nhỏ nhặt, bình thường như quét nhà, giặt quần áo, rửa chén, chăm sóc các chị bị ốm đau… nhưng gói  trọn tình yêu mến Thiên Chúa và cứu các linh hồn. Điều đáng ghi nhớ ở đây là Chị Têrêxa kết  hợp với Chúa một cách liên lỉ, mặc dù có nhiều khó khăn, thử thách, Chị vẫn một mực phấn đấu và đã đạt đến chiến thắng.

-Như vậy chị Têrêxa theo đuổi điều gì khi sống trong bốn bức tường của nhà Dòng kín ? (Mến Chúa và các linh hồn).

-Chị có gặp khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu này không ? (Có, trong nhà dòng chị chỉ làm những việc nhỏ nhặt, sự khó tính của các chị em khác …)

-Nhưng chị có cố gắng vượt qua những khó khăn này không ? (Có, chị đã kiên trì, cố gắng vượt qua những khó khăn và đã đạt được mục tiêu).

Do đó, ta thấy chị Têrêsa là người dũng cảm, bền bỉ thực hiện đều quyết tâm cho đến cùng.

          Mời các em đọc chung câu 1 và 2.

Câu 3, 4 : Đức tiết độ là gì ?

Nhân đức tiếp theo chúng ta cần có là đức tiết độ.

- Ở tuổi các em, thức khuya có hại không ? (Có)

- Bé Tư thích bắn bi, em chơi từ sáng đến trưa, quên cả làm bài, học bài ở nhà. Như thế, bé Tư sống có chừng mực không? (Không).

- Bạn Mai thích ăn xoài xanh, Mai biết ăn nhiều sẽ bị đau bụng nhưng em cứ ăn cho thỏa thích, cho đã miệng. Như thế, Mai có tự chủ trong việc ăn uống hay không ? (Không).

          Muốn có sức khỏe tốt, ta cần sống tiết độ, có chừng mực, làm chủ bản thân trong mọi việc từ  học hành, vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ….

          Đọc chung câu 3, 4.

Câu 5 : Có kinh nào giúp chúng ta dễ nhớ các nhân đức phải tập luyện không ?

          Kinh Cải tội bảy mối có bảy đức là kinh giúp ta  nhớ đến các nhân đức cần luyện tập. Chúng ta cùng đọc kinh này.

Đọc chung câu 5.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

          Để luyện tập những đức tính tốt, không phải một ngày, một tháng hay một năm, nó đòi hỏi ta phải kiên trì, bền bỉ và có ơn Chúa rất nhiều. Trong tâm tình con thảo, phó thác, cậy trông vào Thiên Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện.

Lậy Chúa, qua bài học hôm nay, Chúa muốn chúng con tập 2 nhân đức là dũng cảm và tiết độ. Chúa biết rât rõ chúng con vốn yếu đuối, rất dễ đầu hàng trước các khó khăn và rất dễ bị các cám dỗ quật ngã. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con biết kiên trì theo đuổi và sống theo điều tốt lành, tránh điều xấu, biết làm chủ các ham muốn của mình trong lời nói, suy nghĩ, việc làm, ăn uống, tiêu xài. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.

VI.  SINH HOẠT

VII. BÀI TẬP

Điền từ  thích hợp vào ô trống cho hợp nghĩa :

1. Bạn Tí thích ăn kem đá, nhưng ăn nhiều có hại cho răng, nên Tí ăn ít. Như vậy Tí là người sống đức  (…………………………………. ).

2. Hôm nay Hòa lỡ trốn học đi chơi, chiều về mẹ hỏi Hòa sợ quá nhưng vẫn nói thật. Như thế Hòa là người có đức (…………………………………………………….. )

 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

          Tuần này các em quyết tâm tập đức dũng cảm bằng cách nói thật, không nói dối quanh co.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

          Lạy Chúa, sau một tuần chúng con luyện tập các đức tính tốt, nhưng chúng con thấy mình chưa tiến bộ được bao nhiêu. Xin Chúa ban ơn giúp sức để tuần này chúng con được tiến hơn nữa. Chúng con cầu xin vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

Đọc kinh Sáng Danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà