BÀI 7

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ MARIA.

 

- Lời Chúa : Lc 2, 15- 19.

- Ý chính : Hãy siêng năng cầu nguyện với Mẹ Maria.

- Giáo cụ trực quan : * Bức tranh giáng sinh, số 54.

                           * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 48, trang 49 (đọc từ : “Bỗng có……. trong lòng”).

 

PHẦN HỌC SINH

 

Mẹ Ma-ri-a giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng.

(x. Lời Chúa 2, 19)

 

1- H. Ngoài Chúa Giê-su ra, ta còn học cầu nguyện với ai ?

T. Ta học cầu nguyện với Mẹ Ma-ri-a.

2- H. Vì sao ta học cầu nguyện với Mẹ Ma-ri-a ?

T. Vì Mẹ là mẫu gương cầu nguyện hoàn hảo / và là người đã dạy Chúa Giê-su cầu nguyện / trong gia đình Na-da-rét xưa.

3- H. Ta có nên năng cầu nguyện với Mẹ Ma-ri-a không ?

T. Rất nên, vì Mẹ là mẹ của ta / và Mẹ hằng thương yêu che chở ta luôn.

4- H. Để tỏ lòng con thảo với Mẹ Ma-ri-a, hằng ngày ta nên làm gì ?

T. Ta nên lần chuỗi Mân Côi / để cùng Mẹ ca tụng Thiên Chúa / và để noi gương các nhân đức của Mẹ.

 

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lậy Chúa Giêsu, trong ngày Lễ Ngũ Tuần, khi các môn đệ đang họp nhau cầu nguyện cùng với Mẹ Maria, Chúa đã ban Thánh Thần cho các Ngài.

Hôm nay, chúng con xác tín rằng có Mẹ Maria và Chúa Kitô phục sinh cũng đang hiện diện giữa chúng con, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin Chúa Kitô phục sinh ban Thánh Thần trên mỗi người chúng con, giúp chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Hát cầu xin Chúa Thánh Thần.

 

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm

+ Ôn bài cũ.

- Mẹ Maria có phải là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ của mỗi người chúng ta không ?

- Ngày nay Mẹ làm gì cho chúng ta ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Các em đã thuộc 5 ngắm Mùa Vui chưa ? Các em cùng đọc nhá !

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Trong vô số phép lạ xảy ra tại Lộ Đức (nước Pháp), nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, người ta có ghi lại một sự kiện như sau :

Một bà quả phụ da đen đưa đứa con duy nhất 10 tuổi của mình đến hang đá Lộ Đức (nơi Đức Mẹ hiện ra), cậu bé bị bất toại từ lúc vừa mới biết đi vì một tai nạn xe hơi.

Dọc đường bà mẹ không ngừng nhắc đi nhắc lại với đứa con là bất cứ điều gì con cầu xin cùng Chúa Giêsu nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ thì sẽ không bị từ chối. Tới hang đá Lộ Đức, bà mẹ đẩy con trên xe lăn nhập hàng rước kiệu cùng với các bệnh nhân khác và kiên nhẫn chờ đợi Mình Thánh Chúa đi ngang qua đó để lãnh nhận phép lành.

Vị linh mục kiệu Mình Thánh Chúa trên tay và dừng lại ban phép lành trước mỗi bệnh nhân, khi ngài đến trước mặt cậu bé bất toại, cậu lớn tiếng cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng của một tâm hồn đơn sơ chân thành : “Lậy Chúa Giêsu, nếu Chúa không chữa lành cho con, con sẽ thưa lại với Mẹ Chúa cho xem !” Nghe vậy, vị linh mục xúc động mạnh nên quay trở lại ban phép lành cho cậu lần nữa với tất cả lòng thành kính và tin tưởng. Cậu bé vừa chăm chú nhìn lên Mình Thánh vừa lớn tiếng thân thưa : "Lậy Chúa Giêsu, nếu Chúa không chữa lành cho con, con nhất định sẽ thưa lại với Mẹ Chúa cho xem".

Mình Thánh Chúa vừa được đặt lên người cậu bé thì có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, cậu bé đứng thẳng dậy bước khỏi xe lăn, quỳ gối thờ lậy Mình Thánh Chúa và tạ ơn Đức Mẹ trước sự ngạc nhiên của mọi người.

        Câu chuyện này cho cho chúng ta thấy cầu nguyện với Mẹ Maria là hết sức hiệu nghiệm, vì Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng ta. Hơn nữa, Mẹ là người làm gương, là người dậy chúng ta biết cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Giờ đây, mời các em đứng lên nghe Lời Chúa.

 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Lc 2, 15- 19.

 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca kể cho chúng ta biết các người chăn chiên rủ nhau đi đâu ? (Họ rủ nhau sang Bêlem để xem sự việc gì đã xảy ra).

-Khi đến Bêlem họ thấy những gì ? (Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng Hài Nhi nằm trong máng cỏ).

-Lúc này Mẹ Maria làm gì ? (Mẹ ghi nhớ những sự việc ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng).

* Cùng đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 48, trang 49.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa:

* Câu 1, 2 : Vì sao ta phải học cầu nguyện với Mẹ Maria ?

Dựa vào Lời Chúa các em vừa đọc và nhìn vào bức tranh này, các em thấy Mẹ Maria đang làm gì ? (Mẹ Maria đang quỳ bên cạnh Hài Nhi Giêsu mà Mẹ vừa sinh ra).

Lời Chúa cho chúng ta biết một sự kiện rất trọng đại đã xảy ra: đó là Con Thiên Chúa làm người. Đức Giêsu được Mẹ Maria hạ sinh nơi hang đá, máng cỏ đơn sơ nghèo hèn. Qua bao sự việc xảy ra chúng ta thấy Mẹ Maria vẫn hằng ghi nhớ những sự việc ấy và suy đi nghĩ lại để tin tưởng, cảm tạ và phó thác vào Thiên Chúa tình thương. Đây là điều mà Thánh Luca muốn nói với tất cả chúng ta là : hãy noi gương bắt chước Mẹ Maria trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù vui hay buồn, sung sướng cũng như khổ đau, hãy tín thác vào Thiên Chúa và cầu nguyện với Ngài luôn.

Như vậy, ngoài việc học Chúa Giêsu cầu nguyện ta còn học cầu nguyện với ai nữa ? (Với Mẹ Maria).

Đọc chung câu 1, 2.

* Câu 3, 4 : Chúng ta có nên năng cầu nguyện với Mẹ Maria không ?

-Muốn mua quần áo, sách vở các em hay xin ai ? (Mẹ).

-Vì sao các em thường hay xin mẹ ? (Tự các em trả lời).

-Mẹ Maria chính là Mẹ của mỗi chúng ta, chúng ta có nên cầu xin với Mẹ không ? (Có).

- Để tỏ lòng hiếu thảo với Mẹ ta nên làm gì ?

- Đọc chung câu 3, 4.

 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :

Các em thân mến, Lời Chúa cũng như bài học hôm nay cho chúng ta biết ngoài việc học cầu nguyện với Chúa Giêsu, ta còn phải học cầu nguyện với Mẹ Maria vì Mẹ là mẫu gương hoàn hảo nhất, là người đã dậy Chúa Giêsu cầu nguyện, hơn nữa Mẹ là người luôn che chở cầu bầu cho ta trước mặt Thiên Chúa. Trong tâm tình này chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện ;

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đầy ơn phúc, Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ, Mẹ cao trọng hơn bất cứ thụ tạo nào trên trần gian này vì Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Xin Mẹ giúp chúng con biết sống tâm tình con thảo đầy lòng tín thác vào Chúa như Mẹ, biết khiêm tốn nhận mình là tôi tớ để giúp chúng con hành động theo thánh ý Chúa, xin Mẹ thương cầu thay nguyện giúp chúng con, để từng giây từng phút chúng con được tràn đầy ơn phúc Chúa ban, sống xứng đáng là con Thiên Chúa và con của Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Con Mẹ. Amen.

 

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Em cầu nguyện     với Mẹ.

- Em yêu người       giống Mẹ.

- Em yêu Chúa       như Mẹ.

- Maria          Mẹ của em.

 

VII. BÀI TẬP

Em hãy đánh dấu + vào câu đúng, dấu - vào những câu sai :

¨1/ Ta học cầu nguyện với Mẹ Maria vì Mẹ là mẫu gương cầu nguyện hoàn hảo nhất, là người dậy Chúa Giêsu cầu nguyện.

¨2/ Ta rất nên cầu nguyện với Mẹ Maria vì Mẹ là Mẹ của ta và Mẹ hằng luôn che chở ta.

¨3/ Để trở nên con thảo của Mẹ Maria hằng ngày ta nên đọc truyện tranh kể về Mẹ.

 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

Một trong những phương thế cùng cầu nguyện với Đức Mẹ tốt nhất là lần hạt mân côi. Trong tuần này các em hãy học thuộc lòng 5 ngắm Mùa Thương và mỗi ngày lần hạt một chục.

 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Cha là Đấng giầu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ hằng thương yêu, dậy dỗ, nâng đỡ, phù trợ chúng con. Xin cho chúng con biết cầu nguyện với Đức Mẹ hằng ngày qua việc lần hạt Mân Côi, cụ thể là học thuộc 5 ngắm Mùa Thương và lần hạt mỗi ngày một chục. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đọc kinh Sáng danh


Mục Lục