Bài Huấn Dụ của ĐTC
Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật
03.05.2015: „Mỗi người trong chúng ta đều
là một cành nho trong một cây nho duy nhất“
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng hôm nay
tường thuật cho chúng ta biết về Chúa Giê-su trong bữa Tiệc Ly. Trong giây phút
ấy, Ngài đã ý thức được rằng, sự chết của Ngài đang sắp diễn ra, và „giờ“ của Ngài
đã đến. Đây là lần cuối cùng Ngài hiện diện giữa các môn đệ của Ngài, và Ngài
muốn khắc ghi vào trong lòng họ một chân lý nền tảng: thậm chí khi Ngài không
còn hiện diện bằng thân xác giữa các môn đệ nữa, các ông cũng vẫn có thể hiệp
thông với Ngài bằng một cách thế mới, và nhờ thế, mang tới nhiều hoa trái.
Tất cả chúng ta đều có
thể kết hiệp với Chúa Giê-su bằng một cách thế mới. Trái lại, khi một ai đó
đánh mất đi sự hiệp nhất và sự hiệp thông ấy với Ngài, thì người đó sẽ trở nên
khô cằn và trở nên nguy hại đối với cộng đoàn. Để diễn tả thực tại này cũng như
hình thức mới của sự hiệp nhất ấy với Ngài, Chúa Giê-su đã sử dụng hình ảnh cây
nho và cành nho, và nói những lời sau đây: „Cũng
như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho,
anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành“
(Ga 15,4-5). Hình ảnh này của Chúa Giê-su dậy cho chúng ta biết, chúng ta có thể
ở lại trong Ngài như thế nào, và có thể hiệp thông với Ngài như thế nào, ngay cả
khi Ngài không hiện diện bằng thân xác.
Chúa Giê-su là cây
nho, và nhờ Ngài – giống như trong trường hợp nhựa trong cây – Tình Yêu của
Thiên Chúa, của Chúa Thánh Thần sẽ lan truyền sang các cành nho. Do đó, chúng
ta là những cành nho, và thông qua hình ảnh có tính ẩn dụ này, Chúa Giê-su muốn
làm cho chúng ta hiểu ra được ý nghĩa của việc ở lại trong Ngài và hiệp thông với
Ngài. Tuy nhiên, những cành nho không độc lập, nhưng chúng phụ thuộc hoàn toàn
vào cây nho mà nguồn sự sống của những cành nho tồn tại trong đó. Đối với các
Ki-tô hữu, vấn đề cũng giống hệt như thế. Được tháp nhập vào trong Chúa Ki-tô nhờ
Bí Tích Thanh Tẩy, chúng ta đã đón nhận từ Ngài hồng ân sự sống một cách nhưng
không, và chúng ta có thể lưu lại trong một sự hiệp thông sự sống. Chúng ta phải
trung tín với Bí Tích Thanh Tẩy, và phải lớn lên trong tình bằng hữu với Thiên
Chúa nhờ vào việc cầu nguyện hằng ngày, chăm chú lắng nghe Lời Ngài – qua việc
đọc Tin Mừng – cũng như tham dự các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể và
Bí Tích Giao Hòa. Khi một người hiệp thông khắng khít với Chúa Giê-su, người ấy
sẽ nhận được các hồng ân của Chúa Thánh Thần. Những ơn đó được liệt kê trong những
lời sau đây của Thánh Phao-lô: „Bác ái,
hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, và tiết độ“
(Gl 5,22). Vì vậy, một người Ki-tô hữu như thế sẽ đem đến cho tha nhân cũng như
cho cộng đồng xã hội những điều hết sức tốt đẹp. Thực tế, từ những thái độ ấy,
người ta nhận ra được một người nào đó là một Ki-tô hữu đích thực, giống hệt
như khi người ta nhận ra cây nhờ vào hoa trái của nó. Hoa trái của sự hiệp nhất
sâu xa này với Chúa Giê-su thì thật tuyệt vời; toàn thể con người chúng ta sẽ
được biến đổi nhờ vào ân sủng của Chúa Thánh Thần: Tâm hồn chúng ta, lý trí của
chúng ta, ý chí của chúng ta, mối thiện cảm của chúng ta, kể cả thân xác của
chúng ta nữa, vì chúng ta hình thành nên từ thân xác và tinh thần. Chúng ta tiếp
nhận một hình thức hiện hữu mới; sự sống của Chúa Giê-su trở thành sự sống của
chúng ta; chúng ta có thể suy nghĩ như Ngài và hành động như Ngài, cũng như có
thể nhìn xem thế giới và sự vật với cặp mắt của Chúa Giê-su. Vì thế, chúng ta
có thể yêu thương những người anh chị em của chúng ta, đặt biệt là những người
nghèo túng và những người đau khổ, giống như Ngài đã từng làm điều ấy, và yêu
thương họ bằng con tim của Ngài, và mang nhiều hoa trái của những điều thiện hảo,
của lòng thương xót và của sự bình an vào trong thế giới.
Mỗi người trong chúng
ta đều là một cành nho của một cây nho duy nhất; tất cả chúng ta cùng được kêu
gọi hãy mang hoa trái của sự cùng thuộc về Chúa Ki-tô cũng như cùng thuộc về
Giáo hội. Chúng ta hãy tín thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria để
chúng ta có thể trở nên những cành nho sống động của Giáo hội, và có thể làm chứng
cho Đức Tin qua một cách thế hoàn toàn nhất quán trong đời sống và trong suy
nghĩ, trong đời sống và trong Đức Tin, trong sự ý thức rằng, tất cả chúng ta đều
tham dự vào trong sứ mạng mang đến ơn cứu độ của Chúa Ki-tô, tùy theo ơn gọi đặc
biệt của mỗi người.
Vatican
ngày 03 tháng 05 năm 2015
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ