Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh
Truyền Tin chung trưa thứ Tư ngày 29.06.2016: „Vì
Tình Yêu đối với Chúa Ki-tô, các Ngài đã rời bỏ quê hương xứ sở của mình.“
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một
ngày tốt đẹp!
Hôm nay chúng ta cử hành Đại Lễ kính hai Thánh
Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ, và chúng ta hãy tạ ơn Chúa về việc loan báo Tin Mừng
cũng như về chứng tá của các Ngài. Giáo hội Rô-ma đã được xây dựng trên nền
móng Đức Tin của hai vị Tông Đồ này, và Giáo hội Rô-ma đã tôn kính các Ngài với
tư cách là Bổn Mạng của mình. Nhưng đây là một Giáo hội phổ quát, Giáo hội đó
hướng nhìn lên các Ngài một cách hoàn toàn thán phục, và chiêm ngưỡng các Ngài
như là hai cột trụ và hai ngọn đèn lớn, mà chúng không chỉ chiếu sáng trên bầu
trời Rô-ma, nhưng còn chiếu sáng trong các con tim của các tín hữu cả tại Đông
Phương lẫn tại Tây Phương.
Trong trình thuật nói về sứ mạng của các Tông Đồ,
Tin Mừng nói rằng, Chúa Giê-su đã sai các Ngài đi theo từng nhóm hai người một
(xc. Mc 6,7; Lc 10,1). Trong một ý nghĩa nào đó, cả Thánh Phê-rô lẫn Thánh
Phao-lô đều được sai đi từ Đất Thánh tới Rô-ma để loan báo Tin Mừng. Các Ngài
là hai người rất khác nhau: Phê-rô là một „Ngư Phủ bình dị“, còn Thánh Phao-lô
lại là một vị „Thầy và là một tôn sư“, như được tường thuật lại trong Phụng Vụ
Lời Chúa hôm nay. Nhưng nếu chúng ta học biết Chúa Giê-su tại Rô-ma này, và nếu
Đức Tin Ki-tô giáo là một thành tố sống động và căn bản của di sản tinh thần và
văn hóa của nơi này, thì đó chính là điều phải cám ơn sự can đảm của hai con
người đến từ Trung Cận Đông. Vì Tình Yêu đối với Chúa Ki-tô, các Ngài đã rời bỏ
quê hương xứ sở của mình, các Ngài đã không bận tâm tới những khó khăn của một
cuộc hành trình dài, cũng chẳng bận tâm tới những hiểm nguy và những hiểu lầm
mà chúng sẽ đến với các Ngài, và đã đến tận Rô-ma. Tại đây, các Ngài đã trở
thành những người loan báo cũng như đã trở thành những chứng nhân của Tin Mừng
giữa những con người, và đã chứng nhận cho sứ mạng Đức Tin và Tình Yêu của mình
bằng việc Tử Đạo.
Hôm nay, cả Thánh Phê-rô lẫn Thánh Phao-lô đều
trở lại giữa chúng ta trong cách thức tinh thần, các Ngài đang đi trên những
con đường của thành phố này, các Ngài đang gõ cửa từng căn nhà chúng ta, nhưng
trước tiên, các Ngài đang gõ vào những con tim của chúng ta. Các Ngài muốn tái
mang Chúa Giê-su, Tình Yêu xót thương, niềm an ủi và sự bình an của Chúa Giê-su
đến cho chúng ta. Chúng ta đang rất cần tới Ngài! Chúng ta muốn đón nhận sứ điệp
của hai vị Đại Tông Đồ! Chúng ta hãy chiếm lấy kho tàng Đức Tin của các Ngài
làm kho tàng riêng của chúng ta! Đức Tin chân thực và sắt đá của Thánh Phê-rô,
con tim to lớn và phổ quát của Thánh Phao-lô sẽ giúp chúng ta, hầu trở nên những
Ki-tô hữu vui mừng, những Ki-tô hữu trung thành với Tin Mừng và mở ra cho sự gặp
gỡ đối với tất cả mọi người.
Trong Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh
Phê-rô vào sáng hôm nay, Cha đã làm phép các dây Palium của các Đức Tổng Giám Mục
mà các Ngài đã được bổ nhiệm trong suốt năm vừa qua, và đến từ nhiều quốc gia
khác nhau. Cha xin nhắc lại lời chào kính của Cha cũng như lời cầu chúc của Cha
dành cho các Ngài, cho các thành viên trong gia đình các Ngài, cũng như cho tất
cả những ai đã đồng hành với các Ngài trên cuộc hành hương này. Và Cha xin
khích lệ các Ngài hãy tiếp tục sứ vụ của mình với niềm vui hoàn toàn trong sự
phục vụ Tin Mừng, trong sự hiệp thông với toàn Giáo hội và đặc biệt là với Ngai
Tòa Phê-rô mà nó được diễn tả ngay trong dấu chỉ của dây Palium.
Cũng trong Thánh Lễ mà Cha vừa cử hành, với niềm
vui và mối thiện cảm, Cha đã tiếp đón các thành viên của phái đoàn mà họ đã đến
Rô-ma nhân danh Đức Thượng Phụ Đại kết, tức Đức Thượng Phụ đáng kính
Bartholomeus. Sự hiện diện của phái đoàn này cũng là dấu chỉ của tình hiệp
thông huynh đệ mà nó vẫn đang tồn tại giữa hai Giáo hội chúng ta. Chúng ta hãy
cầu nguyện, hầu cho tình hiệp thông và chứng tá chung ngày càng trở nên mạnh mẽ
hơn.
Ngày hôm nay chúng ta hãy phó thác toàn thế giới
và cách riêng là thành phố Rô-ma cho Đức Trinh Nữ Maria, Đấng được tôn vinh dưới
tước hiệu »Salus Populi Romani« (Đấng Bảo Trợ dân thành Rô-ma), để thành phố
này luôn luôn có thể tìm thấy nền tảng căn bản cho cuộc sống xã hội của mình
cũng như luôn tìm thấy nền tảng căn bản cho sứ vụ của mình tại Ý, tại Châu Âu
cũng như trên toàn thế giới, cả trong những giá trị tinh thần lẫn luân lý.
Quảng trường
Thánh Phê-rô ngày 29 tháng 06 năm 2016
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ