Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc
Kinh Truyền Tin Chung Trưa Chúa Nhật 13.11.2016
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em
một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 21,5-19) chứa đựng
phần thứ nhất của bài diễn từ mà Chúa Giê-su nói về thời tận cùng trong cách
trình bày của Thánh Lu-ca. Khi Chúa Giê-su thực hiện bài diễn từ này, Ngài đã đứng
trước đền thờ Giê-ru-sa-lem, và ở đây để cho mình được tạo cơ hội bởi sự thán
phục của nhiều người trước vẻ đẹp của Thánh Điện và sự huy hoàng của nó. Vì thế,
Chúa Giê-su nói: „Những gì anh em đang
chiêm ngưỡng đó, sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá
nào“ (Lc 21,6).
Chúng ta có thể hình dung ra tác động của
những lời vừa rồi trên các môn đệ của Chúa Giê-su! Nhưng Ngài không muốn nói xấu
về Đền Thờ, nhưng muốn làm cho các môn để của Ngài cũng như cho cả chúng ta
ngày nay nữa, hiểu được rằng, những công trình của con người, ngay cả khi đó là
những công trình thánh thiện nhất, thì cũng chỉ tồn tại trong hạn định, và
không thể trao cho chúng ta một sự bảo đảm tuyệt đối. Nhưng có biết bao nhiêu
là những điều được cho là đáng tin trong cuộc sống chúng ta, đang khiến chúng
ta nghĩ rằng, chúng sẽ không bị thay đổi, nhưng thực ra, chúng đã chứng tỏ sự
nhất thời của chúng! Mặt khác, biết bao nhiêu là vấn đề đang có vẻ như là tuyệt
vọng không lối thoát đối với chúng ta, nhưng kỳ thực, tất cả đều đã được thắng
vượt!
Chúa Giê-su biết rằng, luôn luôn có những
con người thích đầu cơ theo những điều chắc chắn với những nhu cầu con người.
Vì thế, Ngài nói: „Anh em hãy coi chừng kẻo
bị người ta lừa gạt!“ (Lc 21,8), và Ngài cảnh báo trước rất nhiều những
Messis sai trái mà chúng sẽ xuất hiện (Lc 21,8). Ngay cả trong thời đại hôm nay
cũng đang có nhiều những kẻ như thế! Và Ngài bổ sung thêm rằng, đừng để cho
mình bị gây kinh hoàng và bất an bởi chiến tranh, bởi những xáo trộn và bởi các
thảm họa thiên nhiên, vì chúng cũng là một phần thực tế của thế giới này (xc.
Lc 21, 10-11). Lịch sử Giáo hội có rất nhiều những mẫu gương của những con người
đã chịu đựng một cách thanh thản trước những nỗi đớn đau và những nỗi khổ sầu
kinh khủng, vì họ có niềm ý thức về điều đó, để luôn bám chặt vào đôi tay của
Thiên Chúa. Ngài là một người Cha trung tín, Ngài là một người Cha vô cùng chu
đáo, Đấng không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi
chúng ta! Chúng ta phải có niềm xác tín đó trong lòng: Thiên Chúa không bao giờ
bỏ rơi chúng ta!
Bám chắc vào Thiên Chúa trong niềm xác
tín rằng, Ngài không bỏ rơi chúng ta, để đi trên con đường của Ngài với niềm hy
vọng tràn trề, để ra công làm việc hầu kiến tạo một thế giới tốt hơn, bất chấp
tất cả mọi khó khăn và những biến cố sầu thảm mà chúng luôn đánh dấu cuộc sống
cá nhân và xã hội, đó là điều thực sự đáng kể; cộng đoàn Ki-tô giáo đang được
kêu gọi thực hiện điều đó để nghênh đón „Ngày
của Chúa“. Ngay trong những viễn tượng này, chúng ta hãy thể hiện sự dấn
thân mà chúng đang được thực hiện trong những tháng này, tức trong những tháng
mà với Đức Tin, chúng ta đã trải qua Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót
sẽ bế mạc ngay trong ngày hôm nay tại các Giáo phận trên khắp hoàn cầu với nghi
thức đóng Cổng Thánh tại các Nhà Thờ Chính Tòa. Năm Thánh đã tạo điều kiện cho
chúng ta hướng cái nhìn vững chắc vào sự thành toàn của Triều Đại Thiên Chúa,
và kiến tạo tương lai trên mặt đất này. Ở đây chúng ta nên ra công làm việc cho
công cuộc loan báo Tin Mừng về thời hiện tại, để biến hiện tại thành một mùa cứu
độ đối với tất cả.
Qua Tin Mừng, Chúa Giê-su căn dặn chúng
ta phải có trong tin thần và trong con tim niềm xác tín chắc chắn rằng, Thiên
Chúa đang dẫn dắt lịch sử chúng ta, và Ngài biết rõ đích điểm cuối cùng của mọi
sự việc và của mọi biến cố. Dưới cái nhìn đầy Lòng Xót Thương của Thiên Chúa, lịch
sử đang diễn ra trong dòng chảy bất định của nó và trong sự đan quyện giữa sự
thiện và sự ác của nó. Nhưng tất cả những gì xảy ra sẽ được trông chừng trong
Ngài; sự sống của chúng ta sẽ không thể hư đi mất, vì nó sẽ an nghỉ trong đôi
tay của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin cùng Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ luôn ở bên
chúng ta trong tất cả mọi biến cố vui buồn của thế gian này, hầu luôn duy trì
niềm hy vọng vào sự vĩnh cửu, cũng như vào Triều Đại Thiên Chúa. Chúng ta cũng
hãy cầu xin cùng Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ giúp chúng ta hiểu được chân lý sau
đây trong chiều sâu: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài!
Quảng
trường Thánh Phê-rô, trưa Chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ