Lời Cầu Nguyện Của ĐTC Phan-xi-cô Tại
Fatima Tối Ngày 12.05.2017
Sau đây là Lời Cầu Nguyện của Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô trong buổi cầu nguyện chung cùng với những người hành hương chiều
thứ Sáu ngày 12 tháng 05 năm 2017, tại Nguyện Đường Hiện Ra, Fatima,:
*Đức Thánh Cha:
Kính mừng Nữ Vương
Đức Trinh Nữ Rất Thánh Fatima,
Mẹ chính là Đức Trinh Nữ với Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội,
là nơi trú ẩn và là con đường dẫn tới
Thiên Chúa!
Với tư cách là người hành hương của ánh
sáng,
mà ánh sáng đó đến với chúng con qua đôi
tay của Mẹ,
con xin tạ ơn Thiên Chúa Cha,
Đấng luôn hoạt động mọi nơi mọi lúc
trong lịch sử nhân loại;
Với tư cách là người hành hương trong hy
vọng,
mà niềm hy vọng ấy được Chúa Thánh Thần
làm cho thêm phấn chấn,
con đến với tư cách là một Ngôn Sứ và một
sứ giả,
để rửa chân cho tất cả mọi người
nơi bàn tiệc mà nó hiệp nhất chúng con lại
với nhau.
*Lời
đáp của Cộng Đoàn:
Ave o clemens, ave o pia!
Salve Regina Rosarii Fatimæ.
Ave o clemens, ave o pia!
Ave o dulcis Virgo Maria.
[Kính mừng Mẹ, ôi Đấng Tốt Lành,
Kính mừng Mẹ, ôi Đấng Dịu Hiền!
Kính mừng Mẹ, Nữ Vương Mân Côi Fatima.
Kinh mừng Mẹ, ôi Đấng Tốt Lành,
Kính mừng Mẹ, ôi Đấng Dịu Hiền!
Kính mừng Mẹ, ôi ngọt ngào Trinh Nữ
Maria!]
*Đức Thánh Cha:
Xin kính mừng Mẹ, Thân Mẫu Lòng Thương
Xót,
Mẹ mang phẩm phục trắng tinh!
Tại nơi, mà cách nay đúng một trăm năm,
Mẹ đã công bố cho tất cả mọi người được
biết
những kế hoạch đầy Lòng Xót Thương của
Thiên Chúa,
con xin ngước nhìn lên phẩm phục sáng
láng của Mẹ,
và với tư cách là vị Giám mục mặc bộ áo
trắng,
con nhớ đến tất cả những ai,
đang muốn được sống trong Thiên Chúa,
với những bộ y phục tinh tuyền của Bí
Tích Thanh Tẩy,
và muốn chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa
Ki-tô trong khi cầu nguyện
để đạt tới được bình an.
-Lời
đáp của Cộng Đoàn:
Ave o clemens,…
*Đức Thánh Cha:
Kính chào Mẹ, sự sống và niềm hạnh phúc
của chúng con,
kính chào Mẹ, niềm hy vọng của chúng
con,
ôi Trinh Nữ lữ hành, ôi Nữ Vương muôn
loài!
Trong thẳm sâu kiếp hiện sinh của Mẹ,
trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ,
xin nhìn xuống niềm vui của những con
người
mà họ đang trên đường tiến về quê hương
trên trời.
Trong thẳm sâu sự hiện hữu của Mẹ,
trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ,
xin ngoái nhìn xem nỗi khổ đau của gia
đình nhân loại,
mà gia đình ấy đang buồn phiền và đang
khóc than
trong thung lũng đầy nước mắt.
Trong thẳm sâu hữu thể của Mẹ,
trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ,
xin trang hoàng cho chúng con
với ánh rạng ngời toát ra từ những hạt
ngọc
nơi triều thiên của Mẹ,
và biến chúng con thành những lữ khách
giống như Mẹ cũng đã từng là nữ khách
hành hương.
Với nụ cười trinh trong của Mẹ,
xin Mẹ hãy làm tăng thêm niềm vui của
Giáo hội Chúa Ki-tô.
Với cái nhìn tốt lành của Mẹ,
xin Mẹ hãy củng cố niềm hy vọng của con
cái Thiên Chúa.
Với đôi tay cầu nguyện mà Mẹ đã giơ lên
cùng Thiên Chúa,
xin Mẹ hãy hiệp nhất tất cả
trong một gia đình nhân loại duy nhất.
-Lời
đáp của Cộng Đoàn:
Ave o clemens,…
*Đức Thánh Cha:
Ôi khả ái, ôi dịu hiền,
ngọt ngào thay Trinh Nữ Maria,
Nữ Vương Mân Côi Fatima!
Xin Mẹ ban ơn cho chúng con,
để chúng coi biết noi gương
Chân Phúc Francisco và Jacinta,
cũng như noi gương tất cả những ai
đã và đang hiến thân cho việc loan báo
Tin Mừng.
Nhờ thế, chúng con sẽ bước đi trên mọi nẻo
đường,
sẽ hành hương trên tất cả mọi lộ trình,
giật sập tất cả mọi bức tường,
và vượt thắng tất cả mọi biên giới,
khi chúng con đi tới những vùng ngoại
vi,
và công bố công lý và bình an của Thiên
Chúa.
trong niềm vui Tin Mừng,
chúng con sẽ trở thành một Giáo hội
trong y phục trắng tinh,
với những y phục,
đã được rửa sạch trong máu của Chiên
Con,
mà ngày nay máu ấy vẫn đang còn phải đổ
ra
trong các cuộc chiến tranh,
mà chúng đang tàn phá và hủy hoại thế giới
chúng con.
Và nhờ thế, chúng con sẽ nên giống như Mẹ,
trở thành bản mô phỏng của những trụ
đèn,
mà chúng luôn chiếu sáng những con đường
dương thế,
cũng như công bố cho tất cả biết rằng,
Thiên Chúa đang hiện hữu,
Ngài đang ở đó,
Ngài đang sống giữa Dân mình,
hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
-Lời
đáp của Cộng Đoàn:
Ave o clemens,…
*Đức Thánh Cha cùng với Cộng Đoàn:
Kính mừng Mẹ Thiên Chúa,
Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Mân Côi Fatima!
Mẹ được chúc phúc giữa muôn vàn phụ nữ,
Mẹ là hình ảnh của Giáo hội được khoác y
phục ánh sáng phục sinh,
Mẹ là niềm vinh dự của dân chúng con,
Mẹ là sự khải thắng trên những cuộc tấn
công của sự ác.
Mẹ là lời hứa phát xuất từ Tình Yêu nhân
hậu của Thiên Chúa Cha,
là nữ giáo viên trong việc loan báo Tin
Mừng của Chúa Con,
là dấu chỉ cho ngọn lửa bừng cháy của
Chúa Thánh Thần,
trong thung lũng vui mừng và đau khổ
này,
xin dậy cho chúng con biết về những chân
lý vĩnh cửu,
mà Thiên Chúa Cha luôn mặc khải cho những
kẻ bé mọn.
Xin chỉ cho chúng con thấy sức mạnh phát
xuất từ tấm áo choàng của Mẹ.
Trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ
Mẹ chính là nơi trú ẩn cho các tội nhân,
và là con đường dẫn tới Thiên Chúa.
Hiệp với những người anh chị em của con,
trong Đức Tin, trong Đức Cậy và Đức Ái,
con xin tín thác vào Mẹ.
nhờ Mẹ và hiệp với những người anh chị
em của con,
con xin thánh hiến bản thân con cho
Thiên Chúa,
ôi lạy trinh nữ Mân Côi Fatima.
Được bao bọc bởi ánh sáng,
mà ánh sáng đó tỏa chiếu trên chúng con
từ đôi tay Mẹ,
con xin ca tụng Chúa đến mãi muôn thuở
muôn đời.
Amen.
-Lời đáp của Cộng Đoàn:
Ave
o clemens,…
Nguyện
đường Fatima, Bồ-đào-nha
Tối
thứ Sáu ngày 12 tháng 05 năm 2017
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist –
chuyển ngữ