Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền
Tin Chung, Trưa Chúa Nhật 20.08.2017: „Những người phụ nữ có khả năng đạt
tới được những điều vĩ đại!“
Anh chị em thân mến, xin chúc
anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin mừng hôm nay (Mt
15,21-28) trình bày cho chúng ta thấy một mẫu gương tuyệt vời về Đức Tin, trong
cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su của một phụ nữ thành Canaan, một người ngoại đạo
đối với người Do-thái. Cảnh này diễn ra khi Chúa Giê-su đang trên đường đi đến
hai thành phố Ty-rô và Si-đôn nằm ở khu vực phía Tây Bắc Galilêa: Ở đây, một
người phụ nữ đã kiên trì xin Chúa Giê-su chữa lành cho con gái của bà – mà theo
Tin Mừng – nó „đang bị hành hạ bởi một tên quỷ“ (Mt 15,22). Trong khoành
khắc đầu tiên, có vẻ như Chúa Giê-su không muốn lắng nghe tiếng kêu cầu đầy khổ
đau ấy, và điều đó tạo cơ hội cho các môn đệ muốn bênh vực bà ta, xía vào. Chúa
Giê-su tỏ ra có vẻ như khá dè dặt và xa cách, nhưng điều ấy đã không gây thất
vọng cho người mẹ này, trái lại, càng làm cho bà kiên định hơn với lời van xin
của mình.
Sức mạnh nội tại của người
phụ nữ này, mà sức mạnh ấy có thể vượt thắng bất cứ rào cản nào, chính là sự cố
gắng trong Tình Yêu từ mẫu của bà và trong niềm tin tưởng rằng, Chúa Giê-su sẽ
lắng nghe lời kêu cầu của bà. Và điều đó cho phép Cha nghĩ tới sức mạnh của
những người phụ nữ. Với sức mạnh của mình, những người phụ nữ có khả năng đạt
tới được những điều vĩ đại. Chúng ta đã biết nhiều phụ nữ như thế! Chúng ta có
thể nói rằng, Đức Ái thôi thúc Đức Tin, và về phía mình, Đức Tin trở thành phần
thưởng của Đức Ái. Tình Yêu nội tại đối với con gái của mình khiến bà thốt lên:
„Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!“ (Mt 15, 22). Và
Đức Tin kiên định vào Chúa Giê-su cũng không làm cho bà đánh mất niềm can đảm
khi phải chứng kiến sự khước từ ban đầu của Ngài: „Bà ấy đến bái lạy và thưa
Người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!“ (Mt 15,25).
Cuối cùng, Chúa Giê-su đã tỏ
ra rất khâm phục khi chứng kiến Đức Tin đầy kiên định đến ngỡ ngàng của một
người phụ nữ dân ngoại. Vì thế, Ngài đã đồng ý và nói: „Này bà, lòng tin của
bà quả là mạnh mẽ. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được
khỏi“ (Mt 15,28). Chúa Giê-su đã coi người phụ nữ can đảm này như một mẫu
gương về một Đức Tin không hề suy xuyển. Lời khẩn nài liên tục của Bà trong
việc xin Chúa Giê-su can thiệp chính là một sự khích lệ đối với chúng ta để
đừng bao giờ đánh mất niềm can đảm, đừng nghi nan khi chúng ta bị đặt trước
những thử thách đầy cay nghiệt của cuộc sống. Thiên Chúa không bao giờ ngoảnh
mặt đi khỏi chúng ta khi Ngài thấy những nhu cầu của chúng ta, và nếu đôi khi
Ngài tỏ vẻ như không muốn nhận lời cầu xin giúp đỡ, thì có nghĩa là Ngài muốn
thử thách Đức Tin của chúng ta cũng như muốn củng cố Đức Tin ấy. Chúng ta vẫn
phải tiếp tục kêu xin giống như người phụ nữ này: „Lạy Chúa, xin giúp con!
Lạy Chúa, xin giúp con!“ Đúng như thế - với sự kiên định và can đảm. Và rất
cần có sự can đảm ấy trong khi cầu nguyện.
Sự kiện mà bài Tin Mừng hôm
nay thuật lại, giúp chúng ta hiểu rằng, tất cả chúng ta đều phải lớn lên trong
Đức Tin, cũng như phải củng cố niềm tín thác của chúng ta vào Chúa Giê-su. Ngài
có thể giúp chúng ta tái tìm thấy lối đi, nếu trên đường đi chúng ta đã đánh
rơi mất chiếc la bàn; nếu đường đi không bằng phẳng, nhưng nhiều ổ gà và sỏi
đá; nếu việc trung thành với những bổn phận của chúng ta quá vất vả. Điều quan
trọng là nuôi dưỡng Đức Tin của chúng ta mỗi ngày: thông qua việc chăm chú lắng
nghe Lời Chúa, thông qua việc cử hành các Bí Tích, thông qua việc cầu nguyện cá
nhân như là „tiếng kêu“ lên cùng Ngài – „Lạy Chúa, xin giúp con!“
– và thông qua những công việc Bác Ái cụ thể đối với tha nhân.
Chúng ta hãy tín thác vào
Chúa Thánh Thần, xin Ngài giúp chúng ta kiên định trong Đức Tin. Xin Chúa Thánh
Thần khơi lên niềm can đảm trong con tim của các tín hữu; xin Ngài ban sức mạnh
làm chứng cho cuộc sống của chúng ta cũng như cho chứng tá Ki-tô giáo của chúng
ta; xin Ngài khuyến khích chúng ta vượt thắng bất cứ sự bất tín nào đối với
Thiên Chúa, và vượt thắng bất cứ sự thờ ơ lãnh đạm nào đối với những người anh
chị em.
Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria
làm cho chúng ta càng ngày càng ý thức hơn nữa về việc chúng ta cần tới Thiên
Chúa, và và cần tới Chúa Thánh Thần là dường nào; xin Mẹ giúp chúng ta có được
một Đức Tin mạnh mẽ, được lấp đầy bởi Tình Yêu, và có được một Đức Ái biết
không ngừng cầu khẩn, không ngừng can đảm cầu khẩn trước Thiên Chúa.
Quảng trường Thánh
Phê-rô
Trưa Chúa Nhật ngày 20
tháng 08 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu
O.Cist – chuyển ngữ