Bài Huấn Dụ của ĐTC
Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật
17.09.2017: Thiên Chúa là như thế: đầy Lòng Xót Thương!
Anh chị em thân
mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng
Chúa Nhật hôm nay (xc. Mt 18,21-35) giới thiệu cho chúng ta một giáo huấn về sự
tha thứ, mà sự tha thứ đó không chối bỏ điều bất công đã phải gánh chịu, nhưng
nhìn nhận rằng, con người được sáng tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa, và vì thế
luôn luôn lớn hơn sự ác mà họ đã phạm phải. Thánh Phê-rô đã hỏi Chúa Giê-su: „Thưa
Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm tới con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải
là bảy lần không?“ (c. 21). Có vẻ như Thánh Phê-rô đã cao thượng lắm rồi,
tha cho một người tới bảy lần cơ mà! Còn đối với chúng ta, có lẽ tha tới hai
lần là quá quắt lắm rồi.
Nhưng Chúa
Giê-su trả lời: „Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần
bảy!“ (c. 22) Điều đó có nghĩa là: bạn phải tha thứ luôn luôn! Và Ngài đã
chứng thực điều đó bằng cách kể một dụ ngôn về vị vua đầy nhân hậu và tên đầy
tớ bất nhân, trong đó Ngài chỉ cho thấy sự thiếu nhất quán của kẻ đã được tha
thứ trước tiên nhưng sau đó lại từ chối tha thứ cho người khác. Vị vua trong dụ
ngôn là một con người quảng đại, ông để cho mình được xâm chiếm bởi sự chạnh
thương, và đã tha nợ - „mười ngàn nén vàng“, một số tiền khổng lồ - cho
viên đầy tớ đã khẩn xin ông điều đó. Nhưng ngay lập tức, viên đây tớ này đã đi
gặp một viên đầy tớ khác, người đã nợ anh chỉ có một trăm quan tiền thôi – điều
đó có nghĩa là ít hơn rất nhiều -, và đã túm lấy cổ viên đầy tớ ấy một cách
không thương tiếc, và đem nhốt anh ta vào tù. Thái độ của viên đầy tớ thiếu
nhất quán này cũng là thái độ của chúng ta khi chúng ta từ chối tha thứ cho
những người anh chị em của mình.
Vị vua trong dụ
ngôn chính là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta với một Tình
Yêu giầu Lòng Thương Xót, đến độ thường xuyên đón nhận, thương yêu và tha thứ
cho chúng ta. Ngay từ ngày chúng ta được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, Thiên
Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi, và Ngài tha cho chúng ta cả món nợ mà chúng
ta không thể thanh toán và hoàn trả nổi: tội nguyên tổ. Nhưng đó là lần đầu
tiên. Và rồi, với Lòng Thương Xót vô biên, Ngài vẫn còn tiếp tục tha thứ cho
chúng ta bất cứ lỗi lầm nào ngay sau khi chúng ta thể hiện một dấu chỉ cho dù
là rất nhỏ về sự thống hối. Thiên Chúa là như thế: đầy Lòng Xót Thương. Nếu
chúng ta bị cám dỗ muốn đóng kín con tim mình lại trước người đã xúc phạm đến
chúng ta nhưng đã xin lỗi chúng ta, thì chúng ta hãy nhớ tới những Lời của Cha
Trên Trời, Đấng đã nói những lời ấy với tên đầy tớ bất nhân: “Hỡi tên đầy tớ
độc ác kia, Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã xin Ta, thì đến lượt
ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính Ta đã thương xót ngươi
sao?“ (Mt 18,32-33). Bất cứ ai đã có kinh nghiệm về niềm vui, về sự bình an
và về sự tự do nội tại, mà trong thực tế, những điều ấy phát sinh từ việc họ
được thứ tha, thì cũng đều có thể mở ra cho mình khả năng tha thứ.
Trong Kinh Lạy
Cha, Chúa Giê-su đã muốn tiếp nhận giáo huấn ấy từ dụ ngôn nói trên. Ngài đã
đặt ơn tha thứ, tức ơn mà chúng ta cầu xin cùng Thiên Chúa, vào trong một mối
tương quan trực tiếp với sự tha thứ mà chúng ta phải thể hiện đối với người anh
chị em của mình: „Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho
những người có lỗi với chúng con“ (Mt 6,12). Sự tha thứ của Thiên Chúa
chính là dấu chỉ cho Tình Yêu vô ngần của Ngài đối với chúng ta; đó là Tình Yêu
mà nó cho phép chúng ta được tự do để đi xa, giống như đứa con hoang đàng,
nhưng vẫn luôn chờ đợi sự trở về của chúng ta trong một ngày nào đó; đó là Tình
Yêu đầy xúc động của người mục tử đối với con chiên bị lạc; đó là sự trìu mến
mà nó đón nhận bất cứ tội nhân nào tới gõ cửa. Cha Trên Trời – Cha chúng ta – là
Đấng được chất đầy; Ngài được chất đầy bởi Tình Yêu, và muốn giới thiệu Tình
Yêu ấy với chúng ta, nhưng Ngài không thể làm điều đó nếu chúng ta đóng kín con
tim mình lại trước Tình Yêu đối với tha nhân. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp
chúng ta, để càng ngày chúng ta càng ý thức một cách mạnh mẽ hơn nữa về sự
nhưng không và về sự vĩ đại của ơn tha thứ mà chúng ta đã được đón nhận từ
Thiên Chúa, để càng ngày càng trở nên nhân hậu như Ngài, Cha nhân hậu, đầy nhẫn
nại và giầu lòng từ tâm.
Quảng trường Thánh Phê-rô
Trưa Chúa Nhật ngày 17 tháng 09 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ