Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin
Chung, Trưa Chúa Nhật 13.01.2019
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Hôm nay, ngày kết thúc mùa Giáng Sinh, chúng ta cử hành Đại Lễ
Chúa Chịu Phép Rửa. Phụng Vụ mời gọi chúng ta hãy học biết cách sâu rộng hơn về
con người của Chúa Giê-su mà chúng ta vừa mới cử hành Đại Lễ Giáng Sinh của
Ngài cách nay chưa lâu. Từ lý do đó, Tin Mừng (xc. Lc 3,15-16.21-22) đã đưa ra
hai yếu tố quan trọng: mối tương quan của Chúa Giê-su với dân chúng, và mối
tương quan của Ngài với Thiên Chúa Cha.
Trong trình thuật về phép Rửa mà Gio-an Tẩy Giả thực hiện cho
Chúa Giê-su trên dòng nước của sông Gio-đan, trước tiên chúng ta thấy được vai
trò của dân chúng. Chúa Giê-su hiện diện giữa dân. Đó không phải là hậu cảnh,
nhưng là một thành phần chính yếu của sự kiện. Trước khi Chúa Giê-su dìm mình
vào trong dòng nước, Ngài đã „dìm mình“ vào trong giữa đám đông, liên kết với
đám đông, tiếp nhận hoàn toàn nhân tính và tham dự vào tất cả, ngoại trừ tội lỗi.
Con Thiên Chúa đã tiếp nhận xác thể vào trong sự thánh thiện thần tính của
Ngài, cũng như vào trong ân sủng và Lòng Xót Thương tròn đầy của Ngài, để đón
nhận tội lỗi về với chính mình và tẩy sạch nó khỏi thế giới: để đón nhận nỗi khốn
cùng cũng như tình trạng của con người chúng ta về cho mình. Vì thế, sự kiện
hôm nay cũng là một Epiphanie (Đại Lễ Hiển Linh), mà ở đó Chúa Giê-su đã mạc khải
lô-gích và ý nghĩa của sứ mạng Ngài thông qua việc Ngài được Gio-an dìm vào dòng
sông giữa đám Dân của Ngài đang thống hối.
Trong khi Chúa Giê-su liên kết với đám đông dân chúng mà Gio-an
đang mời gọi họ lãnh nhận Phép Rửa, thì Ngài cũng chia sẻ niềm khát khao sâu xa
trước việc được canh tân nội tâm. Và Chúa Thánh Thần, Đấng ngự xuống trên Ngài
„dưới hình tượng một con chiu bồ câu“
(xc. Lc 3,5), chính là dấu chỉ cho thấy rằng, với Chúa Giê-su, một thế giới mới
đã bắt đầu, đó là một „công cuộc tạo dựng
mới“ bao hàm tất cả những ai đón nhận Chúa Ki-tô vào trong cuộc sống của
mình. Những lời sau của Thiên Chúa Cha: „Đây
là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người“ (Lc 3, 22) cũng được dành cho
mỗi người chúng ta, những người được tái sinh cùng với Chúa Ki-tô trong Phép Rửa.
Tình Yêu ấy của Thiên Chúa Cha mà tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận trong ngày
mình chịu Phép Rửa, chính là một tia lửa được đốt lên trong tâm hồn chúng ta,
và nó đòi phải được nuôi dưỡng thông qua việc cầu nguyện và đời sống Bác Ái.
Yếu tố thứ hai mà Thánh Sử Lu-ca đề cao, hệ tại ở chỗ, sau khi
dìm mình vào trong dân chúng cũng như vào trong dòng sông Gio-đan, Chúa Giê-su
đã dìm mình vào trong sự cầu nguyện, có nghĩa là dìm mình vào trong sự hiệp
thông với Thiên Chúa Cha. Phép Rửa chính là sự khai mạc hoạt động công khai của
Chúa Giê-su cũng như sứ mạng của Ngài trên thế giới với tư cách là người được
Thiên Chúa Cha sai đến, để mạc khải Tình Yêu và sự tốt lành của Ngài cho con
người. Sứ mạng này sẽ được kiện toàn trong sự hiệp nhất liên tục và hoàn toàn với
Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Để trung tín và đơm bông kết trái, sứ mạng của
Giáo hội và của từng người chúng ta cũng phải được „tháp ghép“ vào với sứ mạng
của Chúa Giê-su. Vấn đề nằm ở chỗ là phải không ngừng canh tân công cuộc loan
báo Tin Mừng và hoạt động Tông Đồ trong sự cầu nguyện để đưa ra một chứng tá
Ki-tô giáo rõ ràng, không phải theo những dự án của con người, nhưng là theo kế
hoạch và phong cách của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, Đại Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa chính là một
cơ hội thuận tiện để canh tân với niềm biết ơn và với sự xác tín về những lời hứa
của chúng ta khi chịu Phép Rửa, bằng cách là chúng ta hãy cố gắng sống sao cho
tương xứng với những lời tuyên hứa đó mỗi ngày. Việc biết được ngày tháng năm
chúng ta lãnh nhận Phép Rửa cũng là điều quan trọng như Cha đã từng nói nhiều lần
với anh chị em rồi. Cha xin hỏi nhé: „Ai
trong anh chị em biết ngày tháng năm mình lãnh nhận Phép Rửa?“ Chắc chắn là
không phải tất cả đều biết. Vậy nếu ai trong anh chị em không biết ngày ấy, thì
khi trở về nhà, người ấy nên hỏi cha mẹ, ông bà, cậu mợ, cha mẹ đỡ đầu và những
người bạn của gia đình mình về ngày đó. Người ấy nên hỏi rằng: „Con được Rửa Tội vào ngày nào?“ Và sau
đó, xin đừng quên ngày ấy nữa: Nó nên là thời gian mà chúng ta mang trong con
tim mình để ăn mừng hàng năm.
Cầu xin Chúa Giê-su, Đấng đã cứu độ chúng ta không phải vì những
công trạng của chúng ta, nhưng là để hiện thực hóa sự tốt lành vô biên của
Thiên Chúa Cha, làm cho chúng ta được trở nên nhân hậu đối với tất cả mọi người.
Ước gì Đức Trinh Nữ Maria, Thân Mẫu của Lòng Xót Thương, dẫn dắt chúng ta, cũng
như trở thành mẫu gương cho chúng ta.
Quảng trường Thánh Phê-rô
Trưa Chúa Nhật ngày 13
tháng 01 năm 2019
Đại Lễ Chúa Chịu Phép Rửa
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ