Giờ Kinh Truyền Tin Ngày Chúa Nhật Lễ Lá, Ngày 5-4-2020,
Đức Giáo Hoàng đã chú ý đến sinh hoạt “bất thường” của Ngày Giới trẻ
Thế giới.
Hình: Vatican Media
“Cha muốn
chào tất cả những ai đang tham dự qua các phương tiện truyền thông xã hội”
Vào
ngày Chúa Nhật lễ Lá, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thừa nhận rằng các bạn trẻ
đang phải trải qua Ngày Giới trẻ Thế giới năm nay một cách bất thường.
Do đại
dịch coronavirus, các bạn trẻ không được ở cùng với nhau trong các cuộc họp mặt
giáo phận đông người nhưng phải ở nhà với gia đình của họ. Các tín hữu xem
buổi cử hành phụng vụ hôm nay trên màn hình chứ không phải từ các hàng ghế
trong nhà thờ.
“Cha muốn
chào tất cả những ai đang tham dự qua các phương tiện truyền thông xã hội”, Đức
Giáo hoàng nói tại buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Nhà thờ Thánh Phêrô.
Những lời
của Đức Thánh Cha trong thông điệp của
Ngài dành cho Ngày Giới trẻ
Thế giới được ban hành một tháng trước rất phù hợp
với ngày hôm nay:
“Khắp
chung quanh chúng ta, và đôi khi cũng chính trong chúng ta, chúng ta có thể cảm
thấy cái chết là một thực tại: chết về thể chất, tinh thần, tình cảm, xã hội. Chúng
ta có thực sự chú ý đến nó, hay đơn giản là để nó xảy ra với chúng ta? Liệu
chừng có gì đó mà chúng ta có thể làm để phục hồi lại cuộc sống không?
“Cha đã
nghĩ đến tất cả những tình huống tiêu cực đó mà những người ở độ tuổi các con
đang trải qua”, Đức Thánh Cha tiếp tục trong thông điệp của Ngài về Ngày Giới
trẻ Thế giới. “Một số các con đặt cược mọi thứ vào giây phút hiện tại và
liều lĩnh mạng sống của chính mình trong những trải nghiệm cực đoan. Các bạn
khác 'chết' vì họ cảm thấy vô vọng. Một thiếu nữ đã nói với Cha: “Trong những
người bạn của con, con thấy họ ít có ước ao dấn thân hơn, ít can đảm để đứng dậy
hơn”. Đáng buồn thay, sự ngã lòng cũng đang lan tràn trong các bạn trẻ, và
thậm chí trong một số trường hợp, điều đó dẫn đến cơn cám dỗ đánh liều mạng sống
của chính mình. Có biết bao nhiêu là tình huống nơi đó sự thờ ơ ngự trị,
nơi đó người ta lao vào vực thẳm thống khổ và hối tiếc! Bao nhiêu bạn trẻ
khóc thét mà không ai nghe lời nài xin của họ! Thay vào đó, họ gặp những
ánh mắt thờ ơ lãnh đạm từ những kẻ chỉ muốn tận hưởng "giờ phút vui vẻ"
của riêng họ, không hề áy náy băn khoăn về bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì khác”.
Tỏ tường
về cơn đại dịch và tập trung suy tư của mình vào các bạn trẻ, Đức Giáo Hoàng
Phanxicô đã có những suy nghĩ đặc biệt dành cho các bạn trẻ tại buổi đọc Kinh
Truyền Tin ngày Chúa Nhật. Và Ngài trông chờ đến ngày các hoạt động sẽ trở lại
– kể cả các hoạt động thể thao.
‘Cách
riêng, suy nghĩ của Cha là dành cho các bạn trẻ trên toàn thế giới, những người
đang sống Ngày Giới trẻ Thế giới hôm nay, ở cấp giáo phận, một cách khác thường”,
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Kế hoạch cho ngày hôm nay là chuyển giao
Thánh giá từ các bạn trẻ Panama cho các bạn ở Lisbon. Cử chỉ khích lệ suy
tư này đã được hoãn lại tới ngày 22 tháng 11 sắp tới, Chủ nhật Chúa Kitô
Vua. Trong khi chờ đợi thời khắc đó, Cha khích lệ các con, các bạn trẻ,
hãy trau dồi và làm chứng cho niềm hy
vọng, sự quảng đại và tình đoàn kết mà tất cả chúng ta đang cần trong thời điểm
khó khăn này”.
“Ngày
mai, mùng 6 tháng Tư, là Ngày Quốc tế Thể thao vì sự Phát triển và Hòa bình,
như Liên Hợp Quốc đã kêu gọi. Trong
thời gian này, quá nhiều sự kiện đã bị đình chỉ, nhưng những hoa trái tốt đẹp
nhất của thể thao nẩy sinh: tính nhẫn nại, tinh thần đồng đội, tình anh em, sự
trao ban những gì tốt đẹp nhất của mình. . . Do đó, chúng ta tái
khởi động thể thao vì hòa bình và phát triển”.
Nguồn: zenit.org
Chuyển ngữ: Phạm văn Trung