Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô
trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 04.01.2015: „Nếu không có hòa bình sẽ không có tương lai!“
*Trước khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến, xin chúc anh
chị em một ngày tốt đẹp!
Năm mới trao tặng chúng ta một
ngày Chúa Nhật tốt đẹp! Một ngày tuyệt đẹp!
Trong bài Tin Mừng mà hôm nay
chúng ta đã đọc, Thánh Gio-an nói rằng: „Ở nơi Người
là sựng sống, và sự sống là ánh sáng của nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong
bóng tối, và bóng tối không diệt được ánh sáng… Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh
sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người“ (Ga 1,4-5.9). Người ta nói nhiều
về ánh sáng, nhưng người ta lại thường ưa thích sự bình an giả tạo của bóng tối
hơn. Chúng ta nói nhiều về hòa bình, nhưng chúng ta lại thường sử dụng chiến
tranh, hay chọn sự thinh lặng đồng lõa, hoặc cũng có thể là bỏ qua một cách
hoàn toàn đơn giản, để không dấn thân một cách cụ thể cho hòa bình. Trong thực
tế, như Thánh Gio-an đã nói: “Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận“ (Ga 1,11), vì „đây
là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh
sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng,
để các việc họ làm khỏi bị chê trách“ (Ga 3, 19-20). Thánh Gio-an đã nói
như thế trong Tin Mừng của Ngài. Con tim của nhân loại có thể khước từ ánh sáng
và ưa thích bóng tối hơn, vì ánh sáng phát hiện ra những hành vi xấu xa. Ai làm
điều ác, người ấy căm ghét ánh sáng. Ai làm điều ác, người ấy căm ghét hòa
bình.
Cách đây một ít ngày, chúng ta đã
bắt đầu một năm mới trong dấu chỉ Mẹ Thiên Chúa, với việc cử hành Ngày Hòa Bình
Quốc Tế dưới khẩu hiệu: „Không còn là những người nô
lệ nữa, nhưng là những người anh em“. Cha có niềm hy vọng rằng, sự bóc lột
mà người này thực hiện trên người khác, sẽ phải chấm dứt. Sự bóc lột này chính
là một tệ nạn xã hội mà nó đầu độc các mối quan hệ giữa những con người với
nhau, và cản ngăn một cuộc sống trong sự hiệp thông, trong sự tôn trọng lẫn
nhau, trong công lý và trong tình bác ái tha nhân. Bất cứ ai cũng như bất cứ
dân tộc nào cũng có sự đói khát hòa bình; vì thế, việc chúng ta kiến tạo hòa
bình là một điều vô cùng cần thiết!
Hòa bình không phải chỉ là không
có chiến tranh, nhưng còn là một tình trạng phổ quát mà trong đó con người đứng
trong sự hòa điệu với chính mình, với thế giới tự nhiên và với những người
khác. Đó là hòa bình. Mặc dù vậy, việc dập tắt hoàn toàn mọi ổ chiến tranh và
sự thinh lặng của võ khí vẫn là điều kiện tiên quyết không thể thiếu được đối
với sự bắt đầu của một con đường mà nó dẫn tới hòa bình trong những khía cạnh
khác nhau của nó. Cha nghĩ tới những cuộc chiến tranh mà chúng vẫn đang làm cho
quá nhiều người phải đổ máu trên nhiều khu vực của địa cầu; Cha nghĩ tới những
mối căng thẳng và chia rã trong các gia gì và các cộng đoàn – chiến tranh đang
thống trị trong biết bao nhiêu là các gia đình, các cộng đoàn cũng như các cộng
đoàn Giáo xứ! –, và Cha cũng nghĩ tới những cuộc xung đột mà chúng đang bị bung
ra trong các thành phố cũng như trong các ngôi làng của chúng ta, giữa những
nhóm người là thành viên của nhưng nền văn hóa, sắc tộc và tôn giáo khác nhau.
Trái với tất cả những gì bề ngoài xem ra có vẻ ngược lại, chúng ta phải đạt tới
được sự xác tín rằng, hòa bình vẫn luôn là điều có thể, trên tất cả mọi bình
diện và trong mọi trạng huống. Sẽ không có tương lai nếu như không có những dự
định và những kế hoạch cho hòa bình. Không có hòa bình thì sẽ không có tương
lai!
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã đưa
ra một lời hứa. Ngôn Sứ Isaia nói rằng: „Người sẽ đứng
làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao
thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không
còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến“ (Is 2,4).
Điều đó quả là tốt đẹp biết chừng nào! Hòa bình cũng được công bố như là ân
sủng đặc biệt của Thiên Chúa trong cuộc Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế: „Và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương“ (Lc
2,14). Ân sủng này phải được van xin không ngừng trong việc cầu nguyện. Ở đây,
trên quảng trường này, chúng ta cũng hãy nghĩ tới những lời mà chúng được viết
trên tấm bích chương kia: „Gốc rễ của nền hòa bình
chính là sự cầu nguyện.“ Chúng ta phải cầu xin ơn đó và chúng ta phải
đón nhận hồng ân đó mỗi ngày, cũng như phải làm việc và dấn thân cho nó, trong
mọi trạng huống cuộc sống mà trong đó chúng ta hiện diện. Nhân dịp bắt đầu năm
mới này, tất cả chúng ta đều được kêu gọi hãy tái đốt lên ngọn lửa của niềm hy
vọng trong mỗi con tim chúng ta; một niềm hy vọng phải dẫn đến những công việc
cụ thể của hòa bình. „Bạn không thể sống hòa thuận với người này được sao? Hãy
sống trong sự bình an!“; „và khi ở nhà thì sao? Hãy sống thuận hòa!“; „Trong
cộng đoàn thì sao? Hãy sống hòa hoãn!“; „Nơi làm việc thì sao? Hãy sống thuận
hòa!“ Hãy thực hiện công việc của hòa bình, của sự hòa giải và của tình huynh
đệ! Mỗi người trong chúng ta phải trao cho những người sống bên cạnh chúng ta
một chỉ dấu của tình huynh đệ, đặc biệt là với những người đang phải chịu đựng
những căng thẳng và bất hòa trong gia đình hay trong các trận cãi vã. Những cử
chỉ nho nhỏ ấy có một giá trị rất lớn: Chúng có thể trở thành những hạt giống,
có thể trao đi niềm hy vọng, có thể mở ra những con đường và có thể tạo ra viễn
cảnh hòa bình.
Giờ đây chúng ta hãy kêu cầu cùng
Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Trong cuộc sống dương thế của Mẹ, Mẹ đã học biết
không ít những khó khăn mà chúng liên quan đến các vấn đề của cuộc sống hằng
ngày. Nhưng Mẹ đã không bao giờ đánh mất sự bình an trong tâm hồn, mà sự bình
an ấy đến từ sự trao hiến đầy tín thác của Mẹ vào lòng khoan hậu của Thiên
Chúa. Chúng ta hãy cầu xin cùng Mẹ - người Mẹ trìu mến ân cần của chúng ta –
xin Mẹ hãy chỉ cho toàn thế giới thấy được con đường chắc chắn của Tình Yêu và
hòa bình.
*Sau khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến,
Từ tận đáy lòng, Cha xin kính
chào tất cả anh chị em - những người hành hương thân mến - anh chị em đã đến
đây từ Ý và từ nhiều quốc gia khác nhau để tham dự cuộc hội ngộ cầu nguyện này.
Một cách đặc biệt, Cha xin kính
chào các tín hữu đến từ Casirate d´Adda, Alfianello, Val Brembilla và Verona.
Cha xin cầu chúc tất cả anh chị
em được kéo dài niềm vui trong ngày Chúa Nhật thứ hai sau Đại Lễ Chúa Giáng
Sinh này, hầu nếm trải được sự hòa bình và sự bình an trong tâm hồn.
Như đã được công bố, vào ngày 14
tháng 02 tới đây, Cha sẽ có được niềm vui trong việc tổ chức một công nghị của
Hội Đồng Hồng Y, mà với công nghị này, Cha sẽ bổ nhiệm thêm 15 tân Hồng Y, các
Ngài xuất thân từ 13 quốc gia, thuộc tất cả mọi châu lục, và các Ngài đang làm
cho mối hiệp thông không thể chia cắt giữa Giáo hội Rô-ma và các Giáo hội địa
phương trên toàn thế giới trở nên rõ rệt.
Vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 02,
Cha sẽ chủ sự buổi cử hành Phụng Vụ cộng đồng cùng với 15 vị Tân Hồng Y, trong
khi đó, vào ngày 12 và 13 tháng 02, Cha sẽ tổ chức một buổi công nghị của Hội
Đồng Giáo Chủ với tất cả các Đức Hồng Y, để cùng với các Ngài, suy tư về việc
cải tổ Giáo hội Rô-ma.
Các Đức Tân Hồng Y gồm những vị
sau:
1.Đức Tổng Giám Mục Dominique
Mamberti, Tổng Giám Mục hiệu tòa Sagona, chủ tịch Ủy Ban phục trách chữ ký Tòa
Thánh.
2.Đức Tổng Giám Mục Manuel José
Macário do Nascimento Clemente, Tổng Giám Mục Lissabon (Bồ-đào-nha);
3.Đức Tổng Giám Mục Berhaneyesus
Demerew Souraphiel CM, Tổng Giám Mục Addis Abeba (Ethiopia).
4.Đức Tổng Giám Mục John
Atcherley Dew, Tổng Giám Mục Wellington (Niu-di-lân).
5.Đức Tổng Giám Mục Edoardo
Menichelli, Tổng Giám mục Ancona-Osimo (Ý).
6.Đức Tổng Giám Mục Phê-rô Nguyễn
Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà-nội (Việt Nam).
7.Đức Tổng Giám Mục Alberto
Suárez Inda, Tổng Giám Mục Morelia (Mexico).
8.Đức Tổng Giám Mục Charles Maung
Bo SDB, Tổng Giám Mục Yangon (Miến-điện).
9.Đức Tổng Giám MụcFrancis Xavier
Kriengsak Kovithavanij, Tổng Giám Mục Bangkok (Thái-lan).
10.Đức Tổng Giám Mục Francesco
Montenegro, Tổng Giám Mục Agrigento (Ý).
11.Đức Tổng Giám Mục Daniel
Fernando Sturla Berhouet SBD, Tổng Giám Mục Montevideo (Urugauy).
12.Đức Tổng Giám Mục Ricardo
Blázquez Pérez, Tổng Giám Mục Valladolid (Tây-ban-nha).
13.Đức Cha José Luis Lacunza
Maestrojuán OAR, Giám Mục David (Panama).
14.Đức Cha Arlindo Gomes Furtado,
Giám Mục Santiago de Cabo Verde (đảo Cap-vê-đíc).
15.Đức Cha Soane Patita Paini
Mafi, Giám Mục Tonga (Đảo Tông-ga).
Ngoài ra, Cha cũng sẽ bổ sung
thêm vào Hồng Y đoàn 5 Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục đã nghỉ hưu nữa, các Ngài
là những người rất nổi bật nhờ vào Đức Bác Ái đối với tha nhân, qua sứ vụ mục
vụ cũng như qua việc phục vụ Tòa Thánh và Giáo hội. Các Ngài sẽ đại diện cho
tất cả các Đức Giám Mục đã đưa ra một chứng tá về Tình Yêu Chúa Ki-tô đối với
Dân Chúa, qua công việc của các Ngài với tư cách là những vị mục tử, trong các
Giáo hội địa phương cũng như trong Giáo Triều Rô-ma, và trong sứ vụ ngoại giao
của Thòa Thánh. Sau đây là tên của các Ngài:
1.Đức Nguyên Tổng Giám Mục José
Jesús Pimiento Rodríguez, Nguyên Tổng Giám Mục Manizales.
2. Đức Nguyên Tổng Giám Mục Luigi
De Magistris, Tổng Giám Mục hiệu tòa Nova, nguyên phụ trách Tòa Ân Giải tối
cao.
3.Đức Nguyên Tổng Giám Mục Karl
Joseph Rauber, Tổng Giám Mục hiệu tòa Iubaltiana, Nguyên Sứ Thần Tòa Thánh.
4.Đức Nguyên Tổng Giám Mục Héctor
Villakba, Nguyên Tổng Giám Mục Tucamán.
5.Đức nguyên Giám Mục Duarte
Langa, Nguyên Giám Mục Xai-Xai.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các
Đức Tân Hồng Y, để các Ngài trở nên chứng nhân của Tin Mừng trong thành phố
Rô-ma và trên toàn thế giới, trong sự canh tân Tình Yêu của các Ngài đối với
Chúa Ki-tô, và để các Ngài cùng đứng về phía Cha với kinh nghiệm của các Ngài
trong lãnh vực mục vụ.
Cha xin cầu chúc tất cả anh chị
em một ngày Chúa Nhật thật tốt đẹp! Hôm nay là một ngày tuyệt vời để tham quan
các viện bảo tàng. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho Cha đấy nhé. Chúc
anh chị em một bữa trưa ngon miệng và xin hẹn gặp lại anh chị em!
Vatican
ngày 04 tháng 01 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ