Bản Tuyên Bố Chung Của ĐGH
Phanxicô, ĐTP Bartholomeo I Và ĐTGM Chính Thống Hieronym Tại Lesbos – Hy Lạp
LTS: Sáng
thứ Bảy, ngày 16/4/2016, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có chuyến viếng thăm “nhuốm u
buồn” (như lời Đức Giáo Hoàng đã nói với các ký giả tháp tùng trên chuyến bay)
đến đảo Lesbos của Hy Lạp để
gặp gỡ những người tỵ nạn tại trại Moria; là những người từ vùng Trung Đông vượt
biển để đến một trong các quốc gia tại Châu Âu. Tại
đây, Đức Giáo Hoàng đã gặp Đức Thượng Phụ đại kết Bartholomeo I và Đức Tổng
Giám Mục Chính Thống giáo Ahtènes, Hieronym II; cả ba vị đã ký một bản Tuyên Bố chung nhấn mạnh
đến vấn đề thảm kịch nhân đạo của thế giới ngày nay. Sau đây là toàn văn bản
Tuyên Bố chung:
***
TUYÊN BỐ CHUNG
***
Chúng tôi, Giáo
Hoàng Phanxicô, Thượng Phụ Đại Kết Bartholomeo và Tổng Giám Mục Athènes và toàn
Hy Lạp, Hieronymos, đã gặp nhau ở đây, trên hải đảo Lesbos của Hy Lạp để tỏ bày
mối âu lo sâu đậm của chúng tôi trước tình trạng bi đát của nhiều người tỵ nạn,
di dân và người xin tá túc đã tới Âu Châu để chạy nạn chiến tranh, và trong nhiều
trường hợp, trốn chạy những đe dọa đến sự sống còn của họ. Dư luận thế giới
không thể không biết đến cuộc khủng hoảng nhân đạo vĩ đại được tạo ra bởi sự
bành trướng của bạo lực và tranh chấp vũ trang, bởi sự bách hại và sự di chuyển
các thiểu số tín ngưỡng và dân tộc cũng như bởi sự trục xuất các gia đình ra khỏi
nhà cửa của họ, vi phạm đến nhân phẩm cũng như nhân quyền cơ bản và quyền tự do
của họ.
Thảm kịch di
dân và di chuyển bắt buộc đang liên quan đến hàng trệu người và cơ bản là một
cuộc khủng hoảng về mặt nhân đao, đang kêu gọi một sự đáp ứng liên đới, thương
cảm rộng lượng và một sự đóng góp các tài nguyên tức khắc và thực tiễn. Từ đảo
Lesbos, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy can đảm đáp ứng bằng cách đương
đầu với cuộc khủng hoảng nhân đạo rộng lớn này và những nguyên nhân phụ thuộc của
nó, bằng những sáng kiến ngoại giao, chính trị và bác ái cũng như bằng các nỗ lực
hợp tác, vừa ở Trung Đông, vừa ở Âu Châu.
Với tư cách là những người lãnh đạo các Giáo Hội
của chúng tôi, chúng tôi hợp nhất trong mong ước hòa bình của chúng tôi và
trong sự ân cần mong muốn một sự giải quyết các cuộc chiến tranh qua đối thoại
và hòa giải. Trong lúc ghi nhận các nỗ lực đã được thể hiện để mang lại sự cứu
trợ và những chăm sóc cho người tỵ nạn, di dân và những người xin tá túc, chúng
tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị hãy dùng mọi phương tiện để bảo đảm
cho các cá nhân và các cộng đồng, kể cả người Kitô giáo, được sống trên quê
hương của họ và được hưởng quyền căn bản là được sinh sống trong hòa bình và
yên ổn.
Một sự thỏa hiệp
quốc tế rộng lớn và một chương trình cứu trợ là nhu cầu cấp bách để ủng hộ quyền
hợp pháp, để bảo vệ các quyền cơ bản của con ngưòi trong tình trạng nguy ngập
này, để bảo vệ các thiểu số, để chống lại nạn buôn bán và nô lệ hóa con người,
để loại trừ các con đường không an toàn, như các con đường vượt biển Ê-giê và Địa
Trung Hải, và để phát triển những thủ tục tái định cư. Bằng cách này, chúng tôi
sẽ có thể hỗ trợ các quốc gia trực tiếp tham gia để thỏa mãn những nhu cầu của
biết bao anh chị em đau khổ của chúng tôi. Trên danh nghĩa riêng tư, chúng tôi
biểu lộ sự liên đới của chúng tôi với dân chúng Hy Lạp, mặc dù những khó khăn
kinh tế bản thân, đã rộng lòng đáp ứng cuộc khủng hoảng này.
Cùng nhau,
chúng tôi long trọng kêu gọi chấm dứt chiến tranh và bạo lực tại Trung Đông,
cho một nền hòa bình chính đáng và lâu bền và cho một cuộc hồi cư khả kính của
những người đã bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Chúng tôi yêu cầu các cộng
đoàn tôn giáo gia tăng các nỗ lực của họ để đón nhận, để cứu trợ và để bảo vệ
những người tỵ nạn bất kể họ thuộc tôn giáo nào; và các cơ quan cứu trợ tôn
giáo và dân sự cùng phối hợp làm việc theo sáng kiến của mình. Bởi vì, bao lâu
còn nhu cầu, chúng tôi kêu gọi tất cả các nước hãy mở rộng cửa cho di dân tạm
thời tá túc, hãy cung cấp quy chế tỵ nạn cho những người có đủ điều kiện, hãy
gia tăng nỗ lục trợ giúp và hoạt động với mọi người nam nữ thiện chí, nhằm mau
chóng đạt đến một sự chấm dứt các cuộc chiến tranh đang diễn tiến.
Ngày nay, Âu Châu đang đối đầu với một trong
những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất kể từ sau cuộc Chiến Tranh Thế
Giới lần thứ II. Để đáp ứng thách đố to lớn này, chúng tôi kêu gọi tất cả các
môn đệ của Đức Kitô hãy nhớ những lời Chúa Kitô đã phán, trên đó một ngày kia,
chúng ta sẽ bị xét xử: “Vì, Ta đói, các người đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã
cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã
cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến hỏi
han… Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những
anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt
25,35-36.40).
Về phần chúng
tôi, vâng theo thánh ý Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chúng tôi cam kết mạnh mẽ
và hết mình để tăng cường nỗ lực của chúng tôi nhằm cổ vũ sự hợp nhất đầy đủ của
mọi Kitô hữu. Chúng tôi tái xác định niềm xác tín của chúng tôi rằng: “Nhiệm vụ của hòa giải (giữa các Kitô hữu) là tạo thuận lợi
cho công bằng xã hội, trong nội bộ và giữa các dân tộc… Chúng tôi muốn cùng
nhau đóng góp làm sao để các di dân, người tỵ nạn và người xin tá túc được tiếp
nhận một cách xứng đáng trên đất Âu Châu này”.[1] Khi bảo vệ các nhân quyền căn bản của
người tỵ nạn, người xin tá túc, người di dân, và của tất cả mọi người bị gạt ra
ngoài lề xã hội chúng ta, chúng tôi nhắm hoàn thành sứ mạng phục vụ các Giáo Hội
vì thế giới.
Cuộc gặp gỡ giữa
chúng tôi hôm nay là nhằm để giúp mang lại lòng can đảm và niềm hy vọng cho những
ai đang đi tìm nơi tỵ nạn cũng như cho tất cả những người đã đón nhận họ và
giúp đỡ họ. Chúng tôi khuyến khích cộng đồng quốc tế hãy coi việc bảo vệ sinh mạng
con người là một ưu tiên và ủng hộ, ở mọi tầng cấp, các chính sách hội nhập
đang lan rộng trên tất cả các cộng đoàn tôn giáo. Tình trạng đáng sợ của tất cả
những người đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo này, kể cả nhiều anh
chị em Kitô hữu chúng ta, kêu gọi lời cầu nguyện không ngừng của chúng ta.
Làm tại Hải Đảo Lesbos, Hy Lạp
Ngày 16 tháng 4 năm 2016
+ HIERONYMOS II TGM Chính Thống Ahtènes Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp |
FRANCISCUS Giám Mục Thành Rôma Giáo Hội Công Giáo |
+ BARTHOLOMAIOS Thượng Phụ Constantinopolis Thượng Phụ Đại Kết Đông Phương |
Mạc Khải phỏng dịch từ bản tiếng pháp
do Zenit phổ biến https://fr.zenit.org/articles/une-crise-dhumanite-qui-appelle-une-reponse-de-solidarite-declaration-de-lesbos/
[1] Tuyên ngôn đại kết, năm 2001.