Ngày Giới trẻ Thế giới 2011: Đàng Thánh Giá
WHĐ
(20.08.2011) – Chiều 19-08, các bạn trẻ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới (GTTG)
đã cử hành Đàng Thánh giá. Đây là sự kiện lớn đầu tiên của Ngày GTTG lần thứ
XXVI diễn ra dưới sự chủ tọa của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Cuộc cử hành sốt
sắng mang đậm bản sắc lòng mộ đạo của người Tây Ban Nha. Thế
giới đã đến
Mặt
trời còn cao, giãi nắng xuống các đoàn khách hành hương đang ngắm cây Thánh Giá
Ngày GTTG được dựng trên đế đỡ trước khi giai điệu bài thánh ca Ubi caritas
cất lên, bắt đầu Chặng thứ nhất. Thánh giá do các bạn trẻ lần lượt rước đến
từng chặng suy niệm cuộc Khổ nạn của Chúa. Các đoàn phụ trách rước Thánh giá
đến từ Iraq, Rwanda, Tây Ban Nha…, với các bạn trẻ nam, nữ, có những bạn khuyết
tật và cả những bạn đã cai nghiện xong.
Bài
suy niệm do các nữ tu Dòng Thánh giá (Hermanas de la Cruz) viết. Dòng Thánh giá
được Thánh Angela de la Cruz sáng lập năm 1875 tại Sevilla, là dòng nữ ngày xưa
đặt ưu tiên cho việc giúp đỡ những người bị xã hội bỏ rơi, ngày
nay Dòng dành sự quan tâm cho những người chịu đau khổ.
Bài suy niệm Đàng Thánh giá đã hướng đến
các vấn đề và những nỗi bất hạnh của người trẻ trên khắp thế giới.
Chặng thứ ba, Phêrô chối Chúa, nói đến
những nạn nhân vô tội của các cuộc chiến tranh tàn phá nhiều quốc gia và Chúa
Giêsu đã mang lại bình an cho tâm hồn nhiều người đang lặng lẽ mong chờ ơn cứu
độ của Chúa.
Chặng thứ chín, “Chúa Giêsu bị lột áo
xống”, suy niệm về những tội ác đối với trẻ em: “Chúa Giêsu chịu đau khổ cùng
với những người đau khổ, những người là nạn nhân của nạn diệt chủng, bạo hành,
hãm hiếp và lạm dụng tình dục, những tội ác đối với trẻ em và người lớn… Có
biết bao người bị xúc phạm nhân phẩm, sự trong trắng và niềm tin vào con người!”
Chặng thứ mười ba, suy niệm về nỗi bất
hạnh của các bậc cha mẹ có con phải chết đói “trong khi con khủng long
của chủ nghĩa tiêu thụ, sự đồi bại duy vật, lặn ngụp trong hư vô chủ nghĩa,
sống trống rỗng đang nuốt trửng con người tại các nước giàu có.
Chặng cuối cùng, chiêm ngắm Đức Mẹ Sầu
bi.
Đức Thánh Cha huấn dụ: “Qua những hình
ảnh này, đức Tin kết hợp nghệ thuật đã đi vào trái tim, kêu gọi chúng ta hoán
cải. Cuộc khổ nạn của Chúa thúc giục chúng ta gánh lấy những đau khổ của thế
giới, chắc chắn rằng Chúa không ở xa hoặc lìa bỏ con người đang chịu thử thách.
Trái lại, Chúa nên một với chúng ta, thực sự hoàn toàn cùng chịu đau khổ với
con người”.
ĐTC kêu gọi người trẻ “đi tìm những
người kém may mắn”, chia sẻ cuộc sống với mọi người, “như vậy không tránh qua một
bên khi gặp con người đang chịu khổ đau, vì Chúa mong chờ các bạn biết trao
tặng những gì tốt nhất, đó là khả năng yêu thương và đồng cảm. Thập giá không
phải là dấu chỉ của sự thất bại, nhưng nói lên một tình yêu tự hiến đến cả mạng
sống của chính mình”.
Ca đoàn hát bài “Benedetto!”. ĐTC rời
quảng trường Cibeles, nơi mấy ngày qua là trung tâm của Ngày GTTG. Ngày mai,
thứ Bảy, các cuộc cử hành sẽ chuyển đến địa điểm mới: sân bay quân sự Cuatro
Vientos với không gian rộng lớn ở vùng ngoại ô
Theo Radio