WYD: Nhìn lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại
Radiovaticana 24/08/2011 11.58.19 – Đức Thánh Cha Biển Đức
XVI đã rời Madrid vào tối Chủ Nhật sau bốn ngày thăm viếng thủ đô Tây Ban Nha,
nơi đã có hai triệu bạn trẻ tụ về trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011. Khi lên
máy bay trở về Rome, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời mời gọi của ngài dành cho
những người trẻ của thế giới rằng “hãy vững mạnh trong đức tin”, và “thể hiện
một cuộc sống can đảm làm chứng cho Tin Mừng của Đức Ki-tô.”
Phóng viên của chúng tôi Emer McCarthy đã theo sát những sự
kiện tại
Chỉ với bốn ngày thăm viếng nhưng đã làm cho thế giới trở
nên khác. Đầu tiên và trên hết, hàng triệu người đã đáp lời Đức Thánh Cha là
“đừng xấu hổ vì Chúa”, và trở nên những tông đồ cho thế kỷ 21. Khi họ lên xe
buýt, xe lửa và máy bay cho một hành trình dài, mệt mỏi, bụi bẩn và mặc cho ánh
mặt trời thiêu đốt, họ vẫn mỉm cười, vẫn ca hát, và vang dội như bão táp xuyên
Madrid trong tối thứ Bảy rằng “chúng tôi là giới trẻ của Đức Thánh Cha.”
“Những người trẻ sẵn sàng đáp lời khi có người đề nghị cho
họ, trong sự chân thành, rằng hãy đến gặp gỡ Đức Giê-su Ki-tô”, Đức Thánh Cha
đã nói điều ấy khi ngài chuẩn bị lên máy bay tại sân bay Barajas để trở về
Roma. “Giờ đây những người trẻ này sẽ trở về như những thừa sai của Tin Mừng”,
và Ngài còn nói với 800 giám mục và hàng ngàn linh mục và tu sĩ, những người
đồng hành với những người trẻ trong cuộc hành hương này rằng: “họ cần được giúp
đỡ trên con đường của họ.”
Những lời cuối cùng của ngài đề cập đến tính dân tộc của
các bạn trẻ: “Không lý do gì làm mất đi tình cảm giữa chúng ta khi đối diện với
một số chướng ngại mà chúng ta gặp ở một số nước. Lòng khao khát Thiên Chúa mà
Tạo Hoá đã đặt trong tâm hồn những người trẻ thì mạnh mẽ hơn tất cả những điều
đó.”
Chỉ với 4 ngày thăm viếng nhưng đã làm cho thế giới trở nên
khác đối với Tây Ban Nha, với đất nước và con người, trước bầu khí ảm đạm của
sự bấp bênh nảy sinh từ cuộc khủng hoảng kinh tế và văn hoá. Đây là hình ảnh
hữu hình không chỉ trên báo chí, vốn được đăng tải trên trang nhất của các báo,
từ việc những người chống đối Đức Thánh Cha trong đêm ngài viếng thăm cho đến
lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về đạo đức trong lãnh vực chính trị và xã hội để
giúp vượt qua khủng hoảng, mà nó còn hết sức minh nhiên giữa những người
Madrid. Một phụ nữ đứng tuổi nói với tôi khi chúng tôi đứng xếp hàng tại một
quán café: “Tôi chưa bao giờ thấy một điều gì tương tự như thế, và có lẽ chẳng
bao giờ thấy nữa.”
Những lời chia tay của Đức Thánh Cha khen ngợi: “Tây Ban
Nha là một đất nước tuyệt vời vốn nổi tiếng về một xã hội đứng đắn, đa dạng và
cởi mở. Đất nước này có khả năng vươn mình về phía trước mà không bỏ đi linh
hồn tôn giáo và Công Giáo sâu xa của mình.”
Và ngài cám ơn đặc biệt đến đội quân 30 ngàn tình nguyện
viên trẻ: “Yêu nghĩa là phục vụ, và phục vụ làm gia tăng tình yêu. Đối với cha,
đây là hoa trái tốt nhất mà các con đã đóng góp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới”.
Đối với chúng tôi - những người chứng kiến, lần quy tụ lớn
nhất thứ 26 của giới trẻ khắp hành tinh để lại những hình ảnh không bao giờ
phai nhoà. Quảng trường Cibeles, trước hết đã biến thành một bữa tiệc ngoài
trời, đã vang lên tiếng hô của người trẻ khi họ chào đón Đức Thánh Cha. Và rồi,
bữa tiệc đường phố ấy chấm dứt nhường chỗ cho Đường Thánh Giá, và chỉ còn âm
thanh di chuyển nhẹ nhàng trong đêm như những điều quen thuộc của người Tây Ban
Nha xưa kia cầu nguyện.
Tại đan viện El Escorial với nụ cười trên khuôn mặt của Đức
Thánh Cha, “Giáo Sư Giáo Hoàng” đã nói về lý tưởng Đại Học cho những thế hệ
giáo sư tương lai. Tại công viên Beun Retiro với hình ảnh hàng trăm linh mục
trẻ lẫn già đại diện cho một Babylon ngôn ngữ (ám chỉ đến từ điển Babylon), và
những người trẻ đứng dưới những tán cây trải dài phía sau những nhân viên an
ninh để đến các toà giải tội trong Lễ Hội Tha Thứ, để chắc rằng vị khách hành
hương cuối cùng, nếu ao ước, có thể giao hoà với Thiên Chúa khi mặt trời lặn
trên Madrid.
Hình ảnh của Đức Thánh Cha, trong trận bão mùa hè (gió
mạnh), được giơ lên bởi thế hệ BXVI (những người muốn gặp Đức Benedict
XVI) trong suốt buổi canh thức cầu nguyện hôm Thứ Bảy, và như một đại hội
các quốc gia trong thinh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể.
Đối với tôi, một hình ảnh tóm lại tất cả, tự bản chất nó
nói lên lý do tại sao hàng triệu người đến Madrid này - để nghe sứ điệp của Đức
Thánh Cha, đó là: có một poster với dòng chữ “chúng tôi là những người vô
thần”, và bên dưới đáp lại “Bạn không biết bạn đang thiếu gì, chúng tôi sẽ cầu
nguyện cho bạn”. Đây là thế hệ BXVI, họ đến, họ nghe và họ hiểu – họ là những
tông đồ của thế kỷ 21.
Hà Thanh Bình