250
Ngàn Bạn Trẻ Đón Chào ĐTC Phanxicô Tại Panama
ĐTC Phanxico nhắc các bạn trẻ rằng dù có
nhiều khác biệt giữa các bạn trẻ nhưng không có gì ngăn cản họ gặp gỡ và hiệp
nhất với nhau. Chính tình yêu Thiên Chúa đã thúc đẩy và nối kết họ với nhau.
Ngài mời gọi họ yêu thương nhau để thực hiện giấc mơ yêu thương của Thiên Chúa
mà Chúa Giêsu đã hiến mạng sống để thực hiện.
G. Trần Đức Anh OP. & Hồng Thủy –
Vatican 25 tháng một 2019, 09:37
Lúc gần
5 giờ chiều ngày 24-1, ĐTC Phanxicô đã đến Công viên Santa María La Antigua, ở
khu vực ven biển của thành Panama, gọi là Cinta Costera, để gặp gỡ các bạn trẻ.
Đến nơi
ĐTC đã dùng xe Papamobile, cùng với Đức TGM Ulloa sở tại, đi dọc theo các lối
đi để chào thăm khoảng 250 ngàn bạn trẻ Panama và quốc tế tụ tập tại đây với 150
cờ của các quốc gia xuất xứ của họ. Trong khi đó ca đoàn các bạn trẻ hát bài ca
Ngày Quốc Tế giới trẻ năm nay: “Hàgase en mi, segón tu palabra”, xin xảy cho
cho tôi theo lời Sứ Thần!
Chào
mừng ĐTC
Khi ĐTC
đến chân lễ đài, ngài được 5 bạn trẻ đại diện 5 châu, trong y phục truyền
thống, chào đón và cùng bước lên lễ đài cao. Tiếp đến là cuộc rước Thánh Giá
Ngày Quốc Tế Giới trẻ và ảnh Đức Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma.
Trong
lời chào mừng ĐTC, Đức TGM Ulloa sở tại cám ơn ĐTC đã chọn eo biển bé nhỏ này,
nước Panama, làm nơi cử hành Ngày Quốc Tế giới trẻ năm nay, và mang lại cơ hội
cho rất nhiều bạn trẻ Trung Mỹ, nhất là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội
vì nghèo đói, nhờ đó họ có thể trải qua kinh nghiệm gặp gỡ những người trẻ thế
giới, và qua đó, họ khám phá mình cũng là những người nắm giữ vai chính trong
việc canh tân Giáo Hội và xã hội”.
Tiếp
lời Đức TGM Ulloa, 5 bạn trẻ đại diện 5 châu ngỏ lời chào mừng ĐTC trong khi cờ
của hơn 150 nước được rước trên lễ đài. Rồi các vận động viên Panama, trong y
phục truyền thống, đã tặng ĐTC giây Stola màu trắng, do các thổ dân thuộc bộ
lạc Gunas dệt bằng loại vải của họ.
Mọi
người lại hát bài Emmanuel, bài ca Ngày Quốc Tế giới trẻ năm thánh 2000, trong
khi ở các tầng khác nhau của lễ đài, các nhóm bạn trẻ trình diễn hoạt cảnh gợi
lại cách thức Tin Mừng được đưa vào thế giới qua sự hội nhập văn hóa. Tin Mừng
được biểu lộ qua một em bé cùng một ca sĩ tiến qua các nhóm chủng tộc khác
nhau.
Giới
thiệu 8 thánh bổn mạng ĐHGT Panama
Tiếp
đến, ảnh của 8 vị thánh bổn mạng ngày Quốc Tế lần này, từ thánh Romero đến
thánh Gioan Phaolô 2, qua các vị khác như thánh Martino de Porres, thánh Rosa
Lima, thánh Domingo del Rio, thánh Don Bosco, được các bạn trẻ rước lên lễ đài,
trước khi cộng đoàn nghe công bố bài Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 2,1-11) về
tiệc cưới Cana, trong đó Mẹ Maria dặn những người giúp việc tại đây: “Các anh
hãy làm những gì Người dạy”.
Bài
giảng
Trong
bài giảng, ĐTC Phanxico nhắc các bạn trẻ rằng dù có nhiều khác biệt giữa các
bạn trẻ nhưng không có gì ngăn cản họ gặp gỡ và hiệp nhất với nhau. Chính tình
yêu Thiên Chúa đã thúc đẩy và nối kết họ với nhau. Ngài mời gọi họ yêu thương
nhau để thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa, là giấc mơ mà Chúa Giêsu đã dâng hiến
sự sống để thực hiện.
Thánh
Phêrô hiện diện và đồng hành với các bạn trẻ
Mở đầu,
ĐTC kể lại rằng tại Ngày Quốc Tế giới trẻ ở Cracovia, các bạn trẻ hỏi ngài có
tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ Panama không, ngài trả lời rằng ngài không biết
nhưng ngài chắc chắn là thánh Phêrô sẽ hiện diện. ĐTC nói tiếp:
Hôm
nay, cha vui mừng nói với các con: Phêrô hiện diện với các con để cử hành và
canh tân đức tin và niềm hy vọng. Thánh Phêrô và Giáo hội đồng hành với các con
và muốn nói với các con đừng sợ, hãy tiến bước với sức lực được canh tân và ước
muốn kiên trì để làm chứng nhân cho Tin mừng. Tiến bước không phải để tạo nên
một Giáo hội đi song đôi, “giải trí” một tí, vui một tí, trong một sự kiện dành
cho người trẻ, làm cho họ vui thích. Ngược lại, Giáo hội muốn cùng chúng con
tìm lại và đánh thức sự mới mẻ và nét tươi trẻ luôn luôn của Giáo hội trong một
lễ Ngũ tuần mới. Điều này chỉ có thể, nếu chúng ta biết cùng nhau bước đi trong
sự lắng nghe nhau và lắng nghe trong sự kiên toàn lẫn nhau, nếu chúng ta biết
làm chứng bằng cách loan báo về Chúa khi phục vụ anh chị em chúng ta; ở đây
muốn nói đến sự phục vụ cụ thể.”
Không
có gì ngăn cản chúng ta gặp nhau và hạnh phúc ở bên nhau
ĐTC
khẳng định rằng: dù tất cả các bạn trẻ đến từ những nền văn hóa và chủng tộc
khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau và mang trang phục khác nhau, có những
lịch sử và hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng không có gì ngăn cản chúng ta gặp
nhau và hạnh phúc ở bên nhau... Điều này có thể được là vì chúng ta biết có một
điều liên kết chúng ta, có một Đấng làm cho chúng ta trở nên anh em của nhau...
ĐTC
cũng nói rằng: Các con là những bậc thầy và những người thợ xây dựng nền văn
hóa gặp gỡ. Với các cử chỉ và thái độ của các con, với cái nhìn, ước mong và
nhất là sự nhậy cảm của các con, sự hiện diện của các con ở đây là lời phủ nhận
và loại bỏ tất cả những diễn văn nhắm đến và cố gắng tạo nên sự chia rẽ, sự
loại trừ và trục xuất những người “không giống mình”.
ĐTC
nhắc lại lời ĐGH Biển đức XVI: “tình yêu thật sự không loại bỏ những khác biệt
chính đáng, nhưng hòa hợp chúng trong một sự siêu hiệp nhất”. Ngược lại với
những người kiến tạo hiệp nhất chính là ma quỷ, cha của sự dối trá, muốn một
dân tộc chia rẽ và tranh cãi hơn là một dân tộc học sống chung với nhau. Gặp
nhau không có nghĩa là trộn lẫn vào nhau hay suy nghĩ và sống những điều giống
nhau, làm cùng những điều tương tự như nghe cùng thứ âm nhạc hay mặc cùng một
loại áo của một đội banh. ĐTC khẳng định: “Nền văn hóa gặp gỡ là một lời mời
gọi có can đảm giữ cho một ước mơ chung được sống động.”
Giấc mơ
yêu thương nhau của Thiên Chúa
Cũng
trong bài giảng đầu tiên tại Panama, ĐTC giải thích rằng: “Đúng, một giấc mơ
tuyệt vời và có thể bao gồm tất cả mọi người. Giấc mơ mà vì nó, Chúa Giêsu đã
hiến mạng sống trên thập giá và Chúa Thánh Thần đã tuôn tràn và vào ngày Lễ Ngũ
Tuần, Người đã đốt lên một ngọn lửa trong trái tim của mỗi người nam nữ, của
các con và của cha, với hy vọng tìm thấy không gian tăng trưởng và phát triển.
Một giấc mơ được gọi là Chúa Giêsu, được Chúa Cha gieo vãi với niềm tin rằng nó
sẽ lớn lên và sống trong mỗi trái tim. Một giấc mơ chảy trong huyết quản của
chúng ta, làm cho trái tim co thắt và khiến nó giật mình mỗi khi chúng ta lắng
nghe lời Chúa Giêsu: “Các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu các con, các
con cũng hãy yêu thương nhau như thế. Từ điều này tất cả mọi người sẽ biết rằng
các con là môn đệ của Thầy: nếu các con yêu thương nhau” (Gv 13,34-35).
Kitô
giáo không phải là luật lệ hay luân lý, mà là Chúa Kitô của tình yêu
Nhắc
lại lời thánh TGM Oscar Romero: “Kitô giáo không phải là một loạt các chân lý
phải tin, một mớ luật lệ phải giữ hay những cấm đoán. Nhìn như thế này nó không
hấp dẫn chút nào. Kitô giáo là một Người đã yêu tôi rất nhiều, người mong muốn
và đòi hỏi tình yêu của tôi. Kitô giáo là Chúa Kitô”, và ĐTC mời gọi các bạn
trẻ: hãy mang giấc mơ mà vì đó Chúa đã hiến dâng sự sống: yêu thương với chính
tình yêu mà Người yêu chúng ta.”
Tình
yêu của Chúa Kitô: tự do, tôn trọng, chữa lành, hòa giải, trao ban cơ hội
Chúng
ta tự hỏi: Điều gì liên kết chúng ta? Tại sao chúng ta liên kết với nhau? Điều
gì thúc đẩy chúng ta gặp nhau? Đó chính là tình yêu của Chúa Kitô. Đó là tình
yêu “không áp đặt và không đè bẹp, một tình yêu không loại trừ và không làm câm
lặng, một tình yêu không hạ nhục và không khuất phục. Đó là tình yêu của Chúa,
tình yêu hàng ngày, kín đáo và tôn trọng, tình yêu tự do và vì tự do, tình yêu
chữa lành và nâng cao. Đó là tình yêu của Chúa, Đấng biết trỗi dậy nhiều hơn là
ngã xuống, hòa giải hơn là cấm đoán, trao cơ hội mới thay vì lên án, về tương
lai hơn là quá khứ. Đó là tình yêu thầm lặng của bàn tay mở rộng trong phục vụ
và trong việc trao tặng bản thân mà không cần khoe khoang.
“Lạy
Chúa, xin dạy con yêu thương như Chúa đã yêu chúng con”
ĐTC hỏi
các bạn trẻ: Các con có tin vào tình yêu này không? Đây có phải là tình yêu “đáng
giá không?” Đó là câu hỏi cũng được đặt ra trong lời truyền tin của thiên thần
và Mẹ đã thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa: xin hãy thực hiện cho con theo lời ngài”
(Lc 1,38). Mẹ đã biết dâng cuộc sống cho giấc mơ của Thiên Chúa. Các con có
muốn giấc mơ này sống động không? ĐTC nói: “Đó là câu hỏi được đặt ra với các
con, với cha. Các con có muốn cho Chúa thân xác với bàn tay, đôi chân, ánh mắt
nhìn, trái tim của các con không?... Chúng ta có biết thưa với thiên thần như
Mẹ Maria: “Này chúng con đây, chúng con là tôi tớ của Chúa, xin hãy làm cho
chúng con”?
ĐTC
nhắc các bạn trẻ rằng Ngày Quốc Tế giới trẻ không phải là nguồn hy vọng của một
tài liệu được ký kết hay một chương trình để thực hiện. Nhưng là mỗi bạn trẻ
trở về nhà với sức mạnh mà họ có trong mỗi lần gặp Chúa Giêsu, tràn đầy Chúa
Thánh Thần để nhớ và làm cho giấc mơ của Chúa được sống động; giấc mơ đó làm
cho chúng ta nên anh em và chúng ta được mời gọi không trở nên băng giá lạnh
lùng trong lòng thế giới. ĐTC nói: “bất cứ chúng ta ở đâu, bất cứ điều gì chúng
ta sẽ làm, chúng ta luôn có thể hướng lên trời và nói: ‘Lạy Chúa, xin dạy con
yêu thương như Chúa đã yêu chúng con’”.