Sứ điệp của ĐTC Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế về Nước
Kính
gửi giáo sư José Graziano da Silva,
Tổng
Giám Đốc Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế
Kính thưa Ngài Tổng Giám Đốc!
Để tương ứng với sứ điệp cốt lõi của chương trình hành động tới
năm 2030 vì sự phát triển bền vững, Ngày Quốc Tế về Nước của năm nay sẽ có chủ
đề như sau: „Không bỏ lại bất cứ ai“. Nước chính là sự thiện căn bản đối với
sự cân bằng các hệ sinh thái cũng như đối với sự sống còn của nhân loại. Vì thế,
việc quản lý nước cũng như việc quan tâm làm sao để nước không bị ô nhiễm hay bị
thất thoát, đó là điều rất cần thiết.
Trong thời đại của mình, chúng ta thấy rằng, sự khô cằn đang
ngày một lan rộng trên khắp hành tình, và ngày càng có nhiều người bị thiếu nguồn
nước uống. Vì thế, „Không bỏ lại bất cứ ai“ có nghĩa là, chúng ta phải dấn thân để
chấm dứt sự bất công ấy. Việc tiếp cận với sự thiện này chính là một quyền lợi
căn bản của con người, mà quyền lợi ấy cần phải được tôn trọng, vì sự sống của
con người cũng như phẩm giá của họ đang bị lâm nguy (xc. Thông Điệp Laudato
si’, 30).
Điều hết sức cần thiết ở đây chính là việc cộng tác để khử trừ nỗi
bất hạnh mà tiếc rằng rất nhiều người anh chị em đang phải gánh chịu. Sẽ là điều
có thể nếu chúng ta – với sự thống nhất các lực lượng – khát khao niềm hạnh
phúc chung, và người khác có một dung mạo cụ thể, đứng trong trung tâm điểm, và
được đặt vào giữa những cuộc thảo luận cũng như giữa những sáng kiến. Và rồi những
biện pháp được sử dụng sẽ có hương vị của sự gặp gỡ và tầm quan trọng để đáp trả
trước sự bất công cần phải được khắc phục.
„Không bỏ lại bất cứ ai“ cũng có nghĩa là, ý thức được rằng, cần
phải đáp trả với những sự việc cụ thể: không chỉ nhờ vào việc duy trì hay cải
thiện những cấu trúc có liên quan tới nguồn nước, nhưng cũng còn nhờ cả tới việc
đầu tư cho tương lai, bằng cách là người ta giáo dục những thế hệ mới biết cách
sử dụng và chăm lo cho nguồn nước. Nhiệm vụ mang tính nhậy cảm này có quyền ưu
tiên trong một thế giới mà trong đó tất cả đều bị vất bỏ và bị coi thường, cũng
như không biết coi trọng những nguồn tài nguyên mà trong nhiều trường hợp,
chúng đang có sẵn để chúng ta sử dụng.
Các thế hệ mới – cùng với tất cả mọi cư dân trên hành tin này –
đều được kêu gọi hãy coi trọng và bảo vệ sự thiện ấy. Nhiệm vụ vừa nêu bắt đầu
với sự thực hiện của bất cứ ai đang phải gánh chịu những hậu quả không thể
tránh khỏi của sự biến đổi khí hậu, cũng như của tất cả những ai đang là nạn
nhân của bất cứ hình thức bóc lột hay của việc gây ô nhiễm nào đối với nguồn nước
bởi những yếu tố khác nhau. Nhiệm vụ giáo dục vừa nêu sẽ tạo ra một cách nhìn mới
đối với sự thiện này, cũng như sẽ sản sinh ra những thế hệ biết quý trọng và
yêu mến những nguồn tài nguyên mà mẹ trái đất của chúng ta trao tặng chúng ta.
Tất cả chúng ta đều là những nhà kiến tạo tương lai, và thông
qua những quyết định cũng như công việc của mình, cộng đồng quốc tế đã đầu tư
vào tương lai của hành tinh chúng ta rồi. Việc phát triển những kế hoạch tài
chánh cũng như những dự án lâu dài về nước chính là điều hết sức cần thiết. Sự
kiên quyết ấy sẽ dẫn tới việc thắng vượt những cách nhìn muốn biến nước trở
thành một món hàng thuần túy, mà rốt cục chúng sẽ bị chi phối bởi những quy luật
thị trường.
Thưa Ngài Tổng Giám Đốc, những người bị đối xử bất công trên
trái đất này đang kêu gào chúng ta phải đưa ra một giải pháp cho việc thiếu nguồn
nước tại những quốc gia của họ. Từ sự nghèo túng và những hạn chế của mình, họ
cũng kêu gào chúng ta phải nhìn nhận giá trị đúng đắn của sự thiện mà nó là điều
căn bản đối với sự phát triển của mọi dân tộc. Tôi cầu xin Thiên Chúa để những
công việc và những sáng kiến mà chúng được tiến hành nhân Ngày Quốc Tế về Nước
của năm nay sẽ trở nên hữu ích cho tất cả những ai đang phải đau khổ vì thiếu sự
thiện này. Ước gì nước mà Thánh Phan-xi-cô Assisi đã nói về nó rằng: „Hoàn toàn hữu ích và khiêm nhượng, đầy quý
báu và trinh trong“, sẽ trở thành nguồn nuôi dưỡng và phục vụ niềm hạnh
phúc của chính chúng ta cũng như của những thế hệ tương lai.
Từ
Vatican, ngày 22 tháng 03 năm 2019
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist
– chuyển ngữ