Toàn
Văn Sứ Điệp Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô Gửi Lễ Hội Giới Trẻ Quốc Tế Tại
Medjugorje
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp hy vọng đến các bạn trẻ tham dự Lễ hội Giới trẻ Quốc tế lần thứ 33, được tiến
hành từ ngày 01 đến 06/8/2022 tại
Đền thánh Đức Mẹ Medjugorje, thuộc
Cộng hòa Bosnia và Herzegovina.
Với chủ đề “Hãy học cùng Thầy, các con sẽ tìm được bình an”, qui tụ nhiều chục ngàn bạn trẻ từ 70 quốc gia, lễ hội năm nay mời gọi các bạn trẻ sống những ngày cầu nguyện và thao luyện tâm linh, tín thác nơi Mẹ
Maria, tránh xa những huyên náo thường nhật, để chia sẻ kinh nguyện đức tin bản
thân với tha nhân.
Sau đây là toàn văn Sứ điệp của Đức Thánh Cha:
Các bạn trẻ thân mến,
Theo tường thuật của thánh sử Matthêu,
Chúa Giêsu ngỏ lời với mọi người rằng: “Tất
cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi
bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng
hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách
tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,28 -30) Vào thời điểm
đó, cũng như hôm nay, với chủ đề
của ngày Lễ hội, được gợi hứng từ đoạn Tin Mừng mà cha vừa đề cập, Chúa
Giêsu cũng mời gọi
các con: “Hãy học cùng Thầy, các con sẽ tìm
được bình an.”
Thiên
Chúa không dành những lời này chỉ cho các tông đồ hoặc cho một số bạn bè của
mình, nhưng Người nói chúng với tất cả những ai đang mệt mỏi và bị áp bức. Chúa
Giêsu biết cuộc sống vốn khó khăn và có nhiều điều khiến trái tim chúng ta đau
khổ ra sao: quá nhiều thất vọng, nhiều
vết thương trong quá khứ, nhiều gánh nặng chúng ta phải mang vác, và nhiều bất công, bất ổn và lo lắng mà chúng
ta phải chịu đựng. Đối diện với những điều này, Chúa Giêsu
mời gọi chúng ta: “Hãy đến với Thầy và hãy học với Thầy.”
Đây là lời mời gọi hãy tiến lên, đừng đứng yên, đừng để mình bị đơ cứng và sợ hãi khi đương đầu với thực tế cuộc
sống, nhưng hãy tin cậy nơi Chúa Giêsu. Điều này nghe ra có vẻ dễ dàng, nhưng trong
những thời khắc đen tối, việc co
cụm vào chính mình là lẽ đương nhiên. Do đó, vì muốn đưa chúng ta ra ngoài, nên Chúa
Giêsu nói với chúng ta: “Hãy đến.”
Hãy nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng thực sự
yêu thương chúng ta để tìm ra lối
thoát ngay trong những mối tương quan của
chúng ta. Nhưng, chỉ thoát ra khỏi bản thân mà thôi thì chưa đủ; chúng ta còn cần phải biết nơi mình sẽ đi, bởi vì có rất
nhiều lời đề nghị lừa dối hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng lại khiến
chúng ta rơi vào tình trạng cô độc như trước
đây. Vì thế, Chúa Giêsu chỉ ra nơi để chúng ta đi: “Hãy đến với Thầy.”
Các bạn
trẻ thân mến, với con tim rộng
mở, các con hãy đến
với Chúa Giêsu, mang lấy ách của Người và học hỏi nơi Người. Hãy đến với vị Thầy để trở
thành môn đệ và người thừa kế lời hứa bình an của Người. Việc mang lấy ách của Chúa Giêsu sẽ giúp các con khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa và
dẫn các con tới việc thông phần vào mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Đức
Kitô. “Cái ách” mà
Đức Kitô nói đến là luật yêu thương, là giới răn mà Người đã trối lại cho các
môn đệ: “Hãy
yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.” (Ga 15,12) Bởi vì phương thuốc đích thực cho những vết
thương của nhân loại là lối sống dựa trên tình yêu thương huynh đệ, vốn được phát xuất từ chính tình yêu của Thiên
Chúa.
Các con sẽ học được từ Chúa Giêsu khi cùng đi
với Người và noi gương Người. Đức
Giêsu là một vị Thầy, Đấng không
áp đặt lên người khác những gánh nặng mà chính Người không từng mang vác. Đức
Giêsu nhắc đến những người khiêm
tốn, bé mọn, và nghèo khổ vì chính
Người trở nên nghèo nàn và khiêm
nhường. Và để học hỏi, trước hết, chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận sự ngu dốt
và kiêu ngạo đã khiến chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ bằng khả
năng và sức riêng của mình. Cần
có đôi tai rộng mở lắng nghe Lời Chúa, nhờ đó, các con học
được từ trái
tim, tình yêu, lối nghĩ, lối nhìn, và hành động của
Chúa. Cần có sự can đảm để đến gần Chúa và noi gương Người.
Các con
thân mến, đừng sợ nhưng hãy đến
với Chúa Giêsu với tất cả những gì các con chất chứa trong lòng: Người là
Thiên Chúa duy nhất mang lại sự nghỉ ngơi
bồi dưỡng và bình an đích thực. Hãy
noi gương Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và của chúng ta, Đấng sẽ dẫn các con đến
với Người. Hãy tin tưởng vào Ngôi Sao Biển
(Stella Maris), dấu hiệu của hy vọng giữa sóng cả ba đào, chính Mẹ sẽ dẫn chúng ta cập bến bình an. Mẹ là người
biết Con của Mẹ, sẽ giúp các con noi gương Người trong mối tương quan của các con với Thiên Chúa là Cha, với lòng
trắc ẩn đối với người lân cận và ý thức về những gì chúng ta được mời gọi để trở thành, những con cái của Thiên Chúa. Vào thời điểm giữa mùa hè hiện nay, Thiên Chúa mời gọi các con đi nghỉ với Người, ở nơi đặc
biệt nhất, đó là chính trái
tim của các con.
Các bạn
trẻ thân mến, trong khi các con nghỉ ngơi trong Chúa Giêsu Kitô, cha phó thác
các con cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên quốc của
chúng ta, để nhờ lời chuyển cầu và gương mẫu của Mẹ, các con có thể mang lấy
ách nhẹ nhàng và êm ái của việc đi theo
Đức Kitô.
Nguyện xin ánh mắt của Thiên Chúa là Cha, Đấng yêu
thương từng người trong các
con, dõi theo các con
mỗi ngày, để trong mối tương quan với người khác, các con trở nên chứng nhân của sự bình an mà
các con được lãnh nhận
như một hồng ân.
Cha hiệp ý cầu nguyện và ưu ái ban phép lành cho các con; cha cũng xin các con cầu nguyện cho cha.
Roma, Vương cung Thánh đường Gioan Lateranô, ngày 16 tháng 7 năm 2022.
Lễ Đức
Mẹ Núi Carmelô
PHANXICÔ
Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP - Dòng Đa Minh
Thánh Tâm
Nguồn: Phòng Báo Chí
Vatican (05/8/2022)
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-festival-gioventu.html