Tháng 3 năm 2000

 

"Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."
(Mc 9,7)

Tác giả Tin Mừng Mác-cô - cũng như Mát-thêu và Lu-ca thuật lại là một hôm Ðức Giêsu gọi các ông Phê-rô, Gia-cô-bê cùng Gio-an và đưa các ông lên một núi cao. Ở đó đã xảy một sự kiện lạ thường: Ðức Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt các ông, áo của người nên trắng toát và ông Mô-sê cùng Ê-lia đàm đạo với Người. Rồi một đám mây bao phủ ba tông đồ, từ đám mây có tiếng của Chúa Cha nói với các ông những lời nầy:

"Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."

Ngay từ khởi đầu sứ mạng của Người, khi nhận phép rửa ở sông Gio-đan, tiếng lạ lùng ấy đã nói: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con" (Lc 3,21-22; Mc 1,9-11; Mt 3,13-17). Lần nầy Chúa Cha nói với các môn đệ Ðức Giêsu, và với tất cả chúng ta, Người mời gọi chúng ta lắng nghe Chúa Con. Vậy, lời then chốt cho tháng nầy là: hãy lắng nghe.

Nhưng Chúa Con đã nói khi nào? Ta tìm thấy Lời Người ở đâu? Nơi các sách Tin Mừng. Vậy ta hãy mở sách ấy và đọc với lòng yêu mến. Tin Mừng là lời của Ðức Giêsu. Tuy vậy Người cũng nói với ta bằng nhiều cách khác.

Nhưng làm sao nhận ra được tiếng của Người, phân biệt tiếng ấy với vô vàn tiếng nói khác, và bắt được làn sóng của Người? Có một giây phút đặc biệt, khi Ðức Giêsu nói với tâm hồn ta: đó là khi ta cầu nguyện, và khi ta càng tìm cách yêu mến Chúa trong tâm hồn mình, thì ta càng nghe rõ tiếng của Người, và từ tận thâm tâm tiếng ấy hướng dẫn ta. Nhưng mỗi cuộc gặp gỡ trong ngày cũng có thể là một dịp để lắng nghe lời Người: đó là khi đứng trước mỗi người bên cạnh, trong thái độ yên lặng yêu thương ta đón nhận người khác, bất kỳ người đó là ai, bởi vì chính Ðức Giêsu ẩn mình nơi mỗi người, như Người đã chỉ cho ta thấy điều đó (xem Mt 25,40). Những mối liên hệ của ta sẽ thay đổi chừng nào, nếu ta vun trồng cách lắng nghe hiếm có nầy, đôi khi thái độ đó có thể là cách thế duy nhất để ta tỏ ra mình chú ý đến người bên cạnh, cho dầu ta không biết họ. Như vậy bí mật là ở đó: để ta sẵn sàng lắng nghe tiếng Thiên Chúa, lắng nghe người anh chị em ta.

"Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."

Tiếng của Ðức Giêsu cũng có một giọng rõ rệt và không thể lầm lẫn, nó mạnh mẻ và trở nên rõ ràng, khi Người hiện diện giữa chúng ta, qua lòng yêu thương lẫn nhau của ta. Sự hiện diện của Người giữa hai hoặc nhiều người họp lại nhân danh Người (xem Mt 18,20), một cách nào đó, nên như loa phóng đại tiếng của Thiên Chúa trong tâm hồn ta. Và vì vậy ta sẽ dễ dàng lắng nghe Người hơn, bởi vì ta hoà hợp với tư tưởng, với lời giảng dạy của Người hơn.

Hơn nữa, trong Tin Mừng Lu-ca, còn có một câu Ðức Giêsu dạy về việc lắng nghe những kẻ Người sai đi: "Ai nghe anh em là nghe Thầy" (Lc 10,16). Lúc đó có 72 người được sai đi. Ngày nay, trong Giáo Hội công giáo, câu nầy chỉ những ai Người đã đặc biệt phó thác cho sứ điệp của mình: đó là những vị thừa tác, những người rao giảng lời Chúa. Nhưng cũng có những "chứng nhân" của Ðức Giêsu, những người lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành cách triệt để: họ làm cho lời ấy vang lên liên tục trên thế giới, và mở rộng các tâm hồn biết lắng nghe. Như vậy, cho dầu tiếng nói chỉ là một, thì cũng có nhiều cách thế tiếng ấy đến với ta: đó là từ thâm tâm và qua miệng các anh chị em, từ toà giảng ở nhà thờ, từ những trang Tin Mừng hay những đặc sủng của các "chứng nhân".

Lời dành cho tháng nầy sẽ giúp ta lắng nghe - và đem ra thực hành - những gì Ðức Giêsu muốn nói với ta.

Chiara Lubich


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà