Ngày 9: Biết Nhận Lỗi Lầm
Lạy Thiên
Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.
Xin rửa
con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi
con, xin Ngài thanh tẩy…
Lạy Chúa
Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới
tinh thần cho con nên chung thủy. (Tv 51, 3-4, 12)
Nhân vô thập toàn, ai cũng
mắc điều lầm lỗi. Ngay cả những người lãnh đạo tài ba nhất cũng có lúc quyết định
sai lầm. Sự sai lầm, do đó, phải được coi là một phần trong cuộc đời lãnh đạo của
chúng ta. Người lãnh đạo giỏi là người biết nhận ra những sai lầm để học hỏi và
sửa đổi. Trong một cuộc nghiên cứu về những sở trường của 105 nhà lãnh đạo. Mỗi
người mỗi vẻ đã khiến họ thành công. Tuy nhiên, một đức tính mà hầu như ai cũng
có, và đáng quí trọng nhất, là biết nhận lỗi lầm và chấp nhận hậu quả, hơn là đổ
lỗi cho người khác.
Hầu hết, người ta không
dám gánh nhận hậu quả do mình tạo nên. Chúng ta có thể nhận ra điều này ở mọi
hoàn cảnh. Một người lãnh đạo đúng nghĩa, là người dám nhận lãnh trách nhiệm việc
mình làm, và tỏ ra chân thật với cộng sự viên, để quyết tâm sửa đổi và hoàn thiện
công việc trong tương lai. Không ai dám khinh rẻ những người lãnh đạo với thái độ
ấy. Ngược lại, họ sẽ được cộng sự viên ngưỡng mộ và tin tưởng. Đó là mẫu người
lãnh đạo chúng ta nên học hỏi.