Ngày 18: Những Dấu Hiệu Mất Kiểm Soát
Ha-man kể
cho họ nghe nào là y giàu có vinh hiển, nào là con cái đông đúc, nào là bao nhiêu
việc vua đã làm để đề cao y và cất nhắc y lên trên hàng khanh tướng quần thần của
nhà vua… Nhưng tất cả những điều đó chưa làm tôi thoả mãn, bao lâu tôi còn thấy
tên Do Thái Moóc-đo-khai ngồi tại cung môn. De-rết, vợ y, và tất cả các bạn hữu
của y đều nói: “Ngài cứ cho dựng một cái giá cao hai mươi lăm thước, rồi sáng
mai xin đức vua cho treo cổ tên Moóc-đo-khai lên. Sau đó, ngài sẽ vui vẻ theo đức
vua vào dự tiệc”. Ha-man ưng thuận đề nghị đó và cho dựng giá treo cổ… Bà Ét-te
thưa: “Đối phương ấy, địch thù ấy, chính là tên Ha-man khốn nạn này đây!” Trước
mặt vua và hoàng hậu, Ha-man kinh hoàng sợ hãi… Ha-man bị treo cổ lên cái giá dành
sẵn cho Mo óc-đo-khai. (Et 5: 11, 13-14; 7: 6&10)
Ha-man đã cho chúng ta
một hình ảnh rất rõ ràng về một người lãnh đạo không biết kiểm soát (out of
control):
1. Ông đánh mất niềm vui vì
những vấn đề rất tầm thường, nhỏ bé.
2. Ông cần bạn bè để vẽ lên
hình ảnh cho chính mình.
3. Sự tham lam của ông làm
ông đánh mất hạnh phúc trong tầm tay.
4. Ông nghe sai người.
5. Ông đánh giá mình quá
cao.
6. Ông tự giương bẫy để mình
vấp ngã.
7. Ông gặt những gì ông đã
gieo.