Ngày 5: Khởi Đầu Gây Dựng
Ảnh Hưởng
Nếu anh
em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà
thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các
thần của người E-mô-ri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi,
chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. (Gs 24: 15)
Là một người lãnh đạo,
tầm ảnh hưởng của chúng ta khởi đầu từ đâu? Nhiều người thường lầm tưởng rằng tôi
phải đứng đầu một tổ chức hoặc một ban ngành thì mới nói đến chuyện gây ảnh hưởng.
Ngoài ra, nhắc tới chuyện ấy làm gì! Thực ra, cuộc đời của Giô-suê là một chứng
minh ngược lại.
Đối với ông, cũng như đối
với rất nhiều nhà lãnh đạo chân chính khác, tầm ảnh hưởng phải được gầy dựng từ
gia đình. Gia đình chính là đơn vị đầu tiên và gần gũi nhất. Trước khi đảm nhiệm
bất kỳ một công tác nào, Giô-suê đã lãnh trách nhiệm lo lắng đời sống tinh thần
trong gia đình ông. Đối với ông, lãnh đạo gia đình quan trọng hơn lãnh đạo một
dân tộc “về phần gia đình tôi, chúng tôi phụng thờ Thiên Chúa”. Nghe có vẻ ích
kỷ, nhưng thực ra khi một người lãnh đạo đã tề gia, thì cả cộng đồng được nhờ.
Nếu người lãnh đạo chỉ nghĩ đến cộng đồng mà bỏ bê gia đình, thì cả hai, gia đình
và cộng đồng, đều chịu sự thiệt thòi. Giô-suê đã đặt ưu tiên đúng chỗ là lãnh đạo
gia đình ông trước, do đó, ông đã đạt được niềm tin tưởng của mọi người và đã lãnh
đạo cả nhà Israel.