Ngày 6: Khả Năng Tiềm Ẩn Chưa Đủ
Lọc hết cặn
bẩn ra khỏi bạc,
thợ bạc sẽ
có một cái bình.
Loại người
gian ác khỏi long nhan,
Ngai vàng
sẽ kiên vững trên nền công chính.
(Cn 25:
4-5)
Trong Cựu Ước, có lẽ
Sam-sôn là một nhà lãnh đạo có nhiều dấu chỉ thuận lợi nhất. Ông là một đứa trẻ
đặc biệt. Cha mẹ ông được thiên thần truyền tin, do đó, ông có một vận mệnh thiêng
liêng và việc ông được sanh ra là có một mục đích: một lãnh tụ giải phóng. Kinh
thánh viết lại rằng: “Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai… Vì con trẻ là
một na-dia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay
người Phi-li-tinh”. (Tl 13: 5)
Tại sao Sam-sôn không
trở nên một lãnh tụ vĩ đại khi ông có một khả năng tiềm ẩn đầy linh thiêng như
vậy? Chính cá tính của ông làm người ta đánh mất niềm tin cậy nơi ông, và cũng
chính điều ấy đã hủy diệt tính lãnh đạo trong ông. Ông là con người nông nổi,
nhẹ dạ, đầy khát vọng, cảm xúc, và không dự đoán trước được. Ông không giữ lời
khấn na-dia (không cắt tóc và uống rượu). Ông coi thường và đùa giỡn với tai họa
khiến tai họa ập xuống trên ông.
Nhiều người nghĩ rằng nếu
tôi được khởi sự tốt đẹp như Sam-sôn, tôi sẽ là một lãnh tụ thiên tài. Họ quên đi
rằng Thiên Chúa ban cho mỗi người một cơ hội tốt để khởi sự trong tầm tay. Điều
quan trọng là họ nắm lấy cơ hội ấy để phát triển và tỏ cho Ngài thấy qua việc gầy
dựng niềm tín cẩn nơi tha nhân.