Ngày 15: Một Cộng Đồng Phát Triển
Các tín hữu
chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng
tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông
Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi
sự làm của chung… Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa
cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.
(Cv 2:
42-44, 47)
Sự phát triển về kích
thước của các loài cá vùng nhiệt đới bị giới hạn bởi kích thước của hồ nuôi thế
nào thì con người chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường mình sinh sống như
vậy. Nếu ở hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không làm bất cứ điều gì để giúp chúng
ta tăng triển, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt tới tầm kích tối
đa. Các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ thường cao lớn không kém gì người bản
xứ. Điều đó chẳng có gì lạ, vì môi trường và điều kiện phát triển tại đất nước
này quá thuận lợi. Trong đời sống người lãnh đạo cũng vậy, tạo dựng một môi trường
thuận lợi để bản thân và tập thể cùng phát triển phải là quan tâm hàng đầu
trong sứ mạng.
Cuộc đời phải hướng tới
để phát triển liên tục là điều không dễ làm, nhưng nếu chúng ta tạo bầu khí để
cả tập thể cùng nhau cố gắng vươn tới thì nỗ lực vươn lên sẽ dễ dàng hơn nhiều.