Ngày 6: Nơi Trú Ẩn của Người Lãnh Đạo
Hỡi ai nương
tựa Đấng Tối Cao
Và núp bóng
Đấng quyền năng tuyệt đối,
Hãy thưa
với Chúa rằng:
“Lạy Thiên
Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
Là đồn lũy
chở che, con tin tưởng vào Ngài”
(Tv 91:
1-2)
Thánh Vịnh 91 là một
trong những đoạn khiến những người lãnh đạo cảm thấy an toàn và thoải mái nhất
trong Kinh Thánh. Thánh Vịnh này diễn đạt sự an toàn tuyệt đối mà một người đặt
trọn vẹn tin tưởng vào Thiên Chúa có thể hình dung và an tâm:
Lời hứa: Phúc
lợi của người lãnh đạo:
1.
Sự hiện diện của Thiên Chúa. |
Không bao giờ phải cô
đơn và thất vọng. |
2.
Sự bao bọc của Thiên Chúa. |
Khi khởi sự và đương đầu
với thử thách, Thiên Chúa gìn giữ người lãnh đạo trong an toàn. |
3.
Sự bình an của Thiên Chúa. |
Không cảm thấy bất an
dù đặt chân đến nơi xa lạ. |
4.
Viễn ảnh của Thiên Chúa. |
Thiên Chúa mạc khải
về sự sống vĩnh cửu để giúp người lãnh đạo luôn kiên trì. |
5.
Sự dự phòng của Thiên Chúa. |
Bất cứ người lãnh đạo
có nhu cầu gì, Thiên Chúa sẽ lo liệu tất cả qua sự quan phòng của Ngài. |
6.
Quyền năng của Thiên Chúa. |
Dẫu trong hoàn cảnh
bất lợi, Thiên Chúa sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ người lãnh đạo đạt mục tiêu. |