Ngày 13: Hành Động Cho những Giá Trị Đích Thực
Ta sẽ thánh hiến Lều Hội Ngộ và bàn thờ, Ta cũng
sẽ thánh hiến A-ha-ron và các ông làm tư tế phục vụ Ta. Ta sẽ ngự giữa con cái
Israel và sẽ là Thiên Chúa của chúng. (Xh 29: 44-45)
Rất nhiều người
có xu hướng bằng lòng với hiện tại. Nói một cách đơn giản hơn là an phận, dù cuộc
sống có một chút khó khăn hay thừa mứa vật chất. Bằng lòng với cuộc sống an phận
thường dễ làm người ta bỏ quên những mục tiêu đầy ý nghĩa của cuộc sống. Người
lãnh đạo không thể sống như vậy. Người lãnh đạo phải luôn tự hỏi rằng mình chỉ mưu
tìm sự sống còn, sự thành công, hay không ngừng vươn tới? Người lãnh đạo giỏi là
người luôn ước muốn vươn tới và sẵn sàng dành hết thời giờ, năng lực để theo đuổi những mục tiêu cao cả trong cuộc
đời họ.
Moshe Rosen,
một tâm lý gia danh tiếng, đã viết những bảng trắc nghiệm tâm linh như một dụng
cụ cần thiết giúp người lãnh đạo nhận diện các mục tiêu quan trọng trong cuộc đời
họ. Ông đã gợi ý những người lãnh đạo hãy năng tự hỏi mình bằng một câu hỏi đơn
giản như sau:
Nếu tôi có
_______________________, tôi sẽ _______________________
Ý tưởng này
sẽ giúp người lãnh đạo nghiệm xét về mục tiêu của cuộc đời mình. Giả như tôi có
tất cả những phương tiện tôi muốn, như thời gian, tiền bạc, tài liệu, nhân sự,vv…
tôi sẽ làm gì? Trả lời câu hỏi đó là xếp đặt mục tiêu cho cuộc đời. Liệu mục tiêu
chúng ta sắp đặt đó có cao cả và ích lợi cho tập thể không? Hay mục tiêu đó chỉ
qui về chính mình?