Ngày 16: Hỗ Trợ
Họ cấp bạc cho thợ đá, thợ mộc, cấp thức ăn thức
uống và dầu cho người Xi-đôn và Tia, để họ chở gỗ bá hương từ Li-băng, qua đường
biển, về Gia-phô, theo phép Ky-rô, vua Ba-Tư, đã ban. (Er 3: 7)
Vua Ky-rô
khi công bố quyết nghị hồi hương những người Israel, ông đã cung cấp tất cả những nhu yếu phẩm và vật dụng
cần thiết cho người hồi hương. Quyết định này là một nguyên tắc mẫu mực trong lãnh đạo. Vào
khoảng năm 538 trước Chúa Giáng Sinh, dân số Israel có khoảng trên dưới 100,000
và trong số 100 ngàn người ấy, chỉ có một nửa chấp nhận quyết định của Vua Ky-rô.
Bởi l ẽ, Chấp nhận hồi hương
là chấp nhận từ bỏ những gì mình đang có, một cuộc sống thoải mái và thân quen,
để xây dựng lại từ đầu. Sự thách đố này rất khó khăn và căng thẳng đối
với một nửa dân số Israel.
Người ta ai
cũng cần có cơ hội đương đầu với những thách đố của cuộc đời, nói một cách bình
dân là “thử lửa”. Đã gọi là “thử lửa” tức là một ăn hai thua. Thách đố ấy quá lớn
lao đối với một con người vì điều đó có thể là mạng sống, là tài sản, là tất cả.
Là người lãnh đạo, chúng ta không thể để cộng sự viên của mình “thử lửa” mà không
trang bị những điều cần thiết cho họ. Chúng ta cần nhớ rằng, cộng sự viên của mình
khi đương đầu với những thử thách của công tác, họ rất cần sự hỗ trợ cả tinh thần
lẫn vật chất của đội ngũ để hoàn thành công tác tốt đẹp. Do đó, người lãnh đạo
phải là một mẫu gương can đảm và khuyến khích đội ngũ mình cùng can đảm gánh
trách nhiệm là điều quan trọng.