Ngày 28: Tâm hồn
một Người Lãnh Đạo
Nhưng Đức Chúa phán cùng ông Sa-mu-en: “Đừng xét theo hình
dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn
theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy
tận đáy lòng”. (1Sm 16: 7)
Việc chọn Đa-vít làm
vua Israel đã giúp chúng ta hình dung cách thế chọn lựa của Thiên Chúa để thực
hiện mục đích của Ngài. Theo lề lối người phàm của chúng ta, thì Đa-vít còn quá
trẻ để trở nên lãnh tụ. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài lại ưa thích Đa-vít vì Ngài
nhìn thấy đáy lòng của ông. Ngài chọn cho Dân Ngài một lãnh tụ trẻ trung và mềm
mỏng, nhưng không thiếu nét can trường của một chiến sĩ, và nhất là cá tính của
ông chứa đựng một nét đặc thù của đức công chính và lòng quảng đại.
Đa-vít khởi đầu hành trình
lãnh đạo của mình từ hàng thấp kém trong muôn hàng chức sắc (totem pole). Ông đã
làm tất cả những công việc được giao phó với một thái độ khiêm tốn và luôn sẵng
sàng. Trong khi anh em ông nhìn xuống ông như một người em út, thì Thiên Chúa lại
nâng ông lên. Chính cuộc đời ông là hình ảnh của niềm tin phó thác từ những công
việc nhỏ mọn đến những công tác lớn lao và đầy trách nhiệm. Đa-vít sống trong tình
yêu với Thiên Chúa và để Thiên Chúa làm chủ ý chí của mình.