Ngày 20: Đảm Nhận Công Tác Lãnh Đạo
Ông Ba-rắc
nói với bà: “Nếu bà đi với tôi thì tôi đi, nếu bà không đi với tôi thì tôi không
đi”. (Tl 4: 8)
Người đời thường đi
theo những người có tài lãnh đạo, bất kể giới tính. Bà Đơ-vô-ra là một điển hình,
mặc dù ở vào thời điểm ấy rất ít phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo. Ông Ba-rắc là một
nhà lãnh đạo quân sự của các bộ lạc phía bắc của Israel cũng đã nương tựa vào sự
giúp đỡ của bà.
Người ta thường rất bén
nhạy để nhận ra khả năng lãnh đạo của một người. Giữa một đám đông mới lần đầu
tụ tập, người có khả năng lãnh đạo tự nhiên nổi bật và thường lãnh đạo đám đông
ngay từ những giây phút còn lạ lẫm ấy. Họ định hướng và tuyển chọn người cộng tác
mau lẹ. Ban đầu, có thể nhiều hướng đi được nêu lên do bởi mỗi người mỗi ý. Nhưng
sau khi hiểu biết nhau, việc nhận diện kẻ có khả năng lãnh đạo vượt trội để đi
theo là việc dễ dàng gần như tự nhiên.
Trong các công tác mục
vụ, các vị lãnh đạo của các tổ chức thường gặp phải nhiều vấn đề trong việc tuyển
chọn và bổ nhiệm. Nhiều người quan niệm rằng làm việc nhà Chúa là làm công việc
“ăn cơm nhà, vác ngà voi”, nên có thái độ dửng dưng và thụ động. Là một người
Kitô hữu đích danh, chúng ta nên tránh thái độ ấy. Làm việc cho Chúa là làm việc
cho chính chúng ta, vì Ngài thưởng công cho những việc lành chúng ta làm. Những
sự đề cử của mọi người hay sự bổ nhiệm của những vị lãnh đạo tổ chức không phải
là vô lý. Chúng ta hãy ý thức sứ mạng của một người Kitô hữu và mạnh dạn đảm nhận
những công tác được giao phó.