Ngày 12: Lãnh Đạo Từ Bên Trong Trước
Cơn thịnh
nộ của Đức Chúa bừng lên phạt Israel, và Ngài bắt họ phải đi lang thang trong
sa mạc bốn mươi năm, cho đến khi toàn thể thế hệ đã làm sự dữ trước mắt Đức Chúa
đều chết hết. (Ds 32: 13)
Người đầu tiên chúng ta
phải lãnh đạo là chính mình, và chúng ta không thể trở nên một người lãnh đạo tốt
nếu chúng ta không tự kỷ. Ước chi những người Do Thái nhận biết điều trên, thì
họ đã không phải lang thang suốt 40 năm trong sa mạc. Tại sao họ đã không hề nhìn
thấy Đất Hứa? Chẳng phải Đất Hứa ở quá xa. Họ có thể đặt chân vào Đất Hứa trong
2 tuần lễ sau khi khởi hành. Sa mạc không quá lớn lao đến độ họ phải trải qua
40 năm lang thang, nhưng vì họ đã không xứng đáng với lời chúc phúc của Thiên
Chúa, và Ngài đã dành phần thưởng ấy cho con cháu của họ.
Còn chúng ta thì sao?
Chúng ta đã tự kỷ thế nào? Triết gia Platon đã khẳng định rằng: Chiến thắng đầu
tiên và vinh quang nhất là chiến thắng chính mình. Nếu chúng ta muốn trở nên một
người lãnh đạo biết tự kỷ, chúng ta hãy thực hành những điều sau:
1. Phát triển và theo đuổi
những việc ưu tiên trước.
2. Dùng lối sống kỷ luật
như một mục tiêu để theo đuổi
3. Thẳng thắn đương đầu với
những ươn lười
4. Đừng tự thưởng mình nếu
chưa hoàn thành công việc.
5. Chú trọng đến kết quả.
Đừng lẫn lộn giữa những điều chúng ta thích làm
với những điều chúng ta phải làm.