Ngày 24: Làm Người Đầy Tớ
Bổn phận
của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu
đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải là chiều theo sở thích của mình.
Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây
dựng. Thật vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình; trái lại, như có
lời chép: Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu. Quả thế, mọi lời xưa đã
chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho
chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy.
Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất
trí với nhau, như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng
thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, chúa chúng ta. (Rm
15: 1-6)
Làm sao để một người lãnh
đạo có thể mặc lấy tinh thần phục vụ của một người đầy tớ? Đoạn thư gửi giáo đoàn Rôma ở trên đã nhắc nhở
mỗi người rằng làm người lãnh đạo là làm người phục vụ. Một người phục vụ đúng
nghĩa, là người:
1. Quên mình: chúng ta làm
công tác mục vụ để thỏa mãn nhu cầu của tha nhân, không phải mưu cầu danh vọng
cho mình.
2. Phát triển người khác:
Làm tăng thêm giá trị cho tha nhân.
3. Chấp nhận bị đối xử bất
công: Dám can đảm đón nhận mọi chỉ trích bất công và tha thứ cho kẻ lăng mạ.
4. Noi gương Đức Kitô: Dùng
chính con người và cuộc đời của Thầy Chí Thánh làm mẫu mực sống.
5. Là một học trò: Sẵn sàng
lắng nghe và học hỏi để trau dồi và canh tân.
6. Theo đuổi sự hài hoà
trong mọi quan hệ: Dấn thân tìm kiếm sự hiệp nhất và bình an.