Ngày 10: Chuẩn Bị và Giúp Đỡ
Ông Ít-bô-sét,
con vua Sa-un, được 40 tuổi khi lên làm vua Israel, và trị vì hai năm. Chỉ có
nhà Giu-đa theo vua Đa-vít. (2Sm 2: 10)
Cái chết của Sa-un đã để
lại trong cộng đồng Do Thái một sự rạn nứt và rối loạn. Bên cạnh Đa-vít là người
được ngôn sứ Sa-mu-en xức dầu phong vương, là những kẻ nhòm ngó thời cơ nắm trọn
quyền bính.
Sự chuyển tiếp quyền lãnh
đạo thường tạo những thời điểm khó khăn. Người lãnh đạo nếu không thiết lập một
kế hoạch chuyển nhượng công tác lãnh đạo cách chu đáo, họ đã vô tình bỏ ngỏ cho
mọi vấn đề rối loạn. Sa-un có thể đã trở thành một anh hùng và con cháu ông sẽ
sống bình an, hạnh phúc, nếu ông biết chân tình cộng tác với Thiên Chúa để chuẩn
bị cho Đa-vít kế vị mình. Rất tiếc, ông đã để “cái tôi” lấn lướt mọi sự và làm ông
nên u mê.
Là người lãnh đạo, chúng
ta không thể hồ đồ nghĩ rằng không có ta mọi sự đều hỏng cả. Đời sống mục vụ của
Dân Chúa phải trường tồn và chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng chỉ biết làm
những việc phải làm. Do đó, không có “ta” sẽ có hàng trăm, hàng ngàn cái “ta”
khác. Hãy nhìn đến tập thể và khiêm tốn khi nhường bước cho người kế vị. Hãy năng
động trong việc giúp đỡ người lãnh đạo kế nhiệm và quan trọng hơn cả, là chuẩn
bị cho họ, để mọi công tác mục vụ không bị gián đoạn và nhân tâm không bị phân
tán. Một người lãnh đạo chân chính là người biết sống công tác lãnh đạo như một
thiên chức. Nói cách khác, là biết cộng tác với chương trình của Thiên Chúa.